Ngày 19/12, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa Nguyễn Anh Thắng (SN: 1981 tại Hải Phòng, trú tại: Tổ 12, phường Yên Đỗ-Pleiku) ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời đã tuyên phạt Thắng 17 năm tù.
Tin nên đọc
Gia Lai: 10 năm tù cho kẻ đồi bại hiếp dâm cháu vợ
Gia Lai: Con đánh mẹ ruột, hàng xóm can ngăn liền bị đâm chết
Gia Lai: Đâm chết bạn do mâu thuẫn trong lúc nhậu
Gia Lai: Khởi tố đối tượng đâm con trai 5 tuổi tử vong trong đêm
Theo Cáo trạng của VKS nhân tỉnh Gia Lai: Vào khoảng 16h20’ ngày 14/6 tại nhà riêng của Nguyễn Anh Thắng số 01/357 (đường Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ), cơ quan chức năng đã ập vào bắt quả tang Thắng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lúc này, khám xét trên người và nơi ở của Thắng, cơ quan công an đã thu được tổng cộng hơn 185g ma túy (trong đó, loại Methamphetamine là hơn 177g; loại Heroine là trên 1,5g).
Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, Thắng khai nhận: Trong quá trình thi hành án tại trại giam Thanh Phong-Thanh Hóa, thì đối tượng có quen biết với một người tên Liên (chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Thi hành án xong, chàng trai trẻ lên Phố núi Pleiku thuê phòng trọ rồi sống chung như vợ chồng cùng với chị N.T.H.L.
|
Chưa được xóa án tích mà Thắng lại tiếp tục phạm tội nghiêm trọng. |
Những ngày tháng chung sống tại thành phố Pleiku, Thắng có quen biết với một số đối tượng nghiện ma túy, nên y đã nảy sinh ý định kiếm lời qua việc mua, bán hàng "trắng” này.
Ngày 10/6, đôi bạn tù ngày nào gọi điện thoại cho nhau để cùng bàn phi vụ hợp tác trái pháp luật. Xong đâu vào đấy, Thắng ra một nhà xe (không xác định được đi từ Kon Tum xuống TP Hồ Chí Minh) gửi xuống cho Liên 41 triệu đồng, đáp lại, Liên gửi cho Thắng số ma túy nhiều gần gấp đôi số tiền mà Thắng gửi với lời nhắn “cho nợ”.
Đến đêm 13/6, theo sự chỉ dẫn của Liên, Thắng đã bắt xe lên huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), để lấy ma túy trong một túi màu đen đã được cất trước đó, gần cột mốc ven đường. Đến 14/6, Thắng mang ma túy về nhà cất giữ và bán thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.
|
17 năm tù cho đối tượng gây nỗi kinh hoàng cho cộng đồng. |
Qua quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, chị N.T.H.L không hề hay biết về việc người mình chung sống buôn bán ma túy, bởi đối tượng không nghiện ngập, không tụ tập hút chích.
Trước đó, bản thân Thắng đã bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 10 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đọa tài sản” vào năm 2012, đến ngày 31/8/2015, được đặc xá và ra tù trước thời hạn, nhưng hiện vẫn chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội.