Ít ai biết rằng, phía sau cuộc đời của đại ca giang hồ khét tiếng chuyên cướp sới bạc là một người phụ nữ nhân hậu, làm thay đổi con người gã.
Tuổi thơ bị gán ghép
Lại nói tiếp về Tác “lâm”, sau khi trốn khỏi trại giam gã bắt đầu biết mình bị truy nã. Vì thế bản thân Tác phải chuyển địa bàn liên tục. Để kiếm kế sinh nhai, lúc gã làm nghề phụ vữa, lúc thì làm lâm tặc, có khi biết mình bị công an theo dõi thì Tác lại vào rừng sống cả tháng ròng rã.
Một cựu công an (xin dấu tên) từng tham gia truy bắt Tác “lâm” cho hay, trong suốt thời gian theo nghề truy bắt tội phạm, Tác là kẻ ma lanh nhất. Gần như mỗi bước đi của lực lượng chức năng gã đều có thể đoán trước.
Lại nói về ông trùm cướp sới bạc, trong một lần đi ngang qua cánh rừng vắng, Tác “lâm” bị một người dân dùng súng kíp bắn trọng thương vì nghi ngờ là kẻ trộm gà. Nghĩ mình bị oan ức, Tác quay ra đòi tiền phạt 2 triệu đồng từ người kia, nhưng gã chỉ nhận được 200 nghìn đồng.
Có lần uống rượu say, nghĩ bụng lại uất ức vì không đòi được hết số tiền từ kẻ nã súng mình, Tác “lâm” quay lại tìm kẻ đã cầm súng bắn mình lần trước đánh. Nhưng hơi rượu bốc lên gã chẳng những không đánh được người đàn ông to cao kia mà tự mình lại còn ngã lăn quay, khi thấy mệt gã chui tọt vào bụi cây ven suối nằm ngủ.
Trong khi đang ngủ ngon giấc, Tác “lâm” bị lực lượng công an bắt giữ, cũng kể từ đây cuộc chạy trốn 5 năm khỏi trại giam của Tác kết thúc. Năm 1997, TAND tỉnh Hà Giang tuyên án 15 năm tù đối với đại ca giang hồ từng một thời làm náo loạn sới bạc vùng Tây Bắc.
|
Bà Nguyễn Thị Lượng (SN 1958, vợ ông Tác "lâm"). |
Tôi từng gặp gỡ, từng nghe nhiều về cuộc đời của những đại ca giang hồ một thời vắng bóng hoặc cho tới giờ vẫn còn có thể "thét ra lửa". Hầu hết bên cạnh họ đều lắm bóng hồng vây quanh, có kẻ còn có cả chục, cả trăm người vợ bao gồm chính thức và không chính thức. Nhưng với Tác lại khác, cả cuộc đời gã chỉ chung thủy với một người đàn bà.
Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Lượng (SN 1958), trú tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang). Hồi còn xuân thì, bà Lượng là một thiếu nữ xinh đẹp, nết na, thời điểm đó có không ít thanh niên địa phương tìm đến tán tỉnh nhưng bà không ưng một ai.
Vốn là con một trong một gia đình địa chủ khá giả, bà Lượng có điều kiện học hành và phát huy khả năng thêu thùa và ca hát. Có thể nói bà là một cô gái khiến rất nhiều đàn ông phải si mê, đặc biệt là lúc bà trong trang phục người Tày vừa hát then vừa múa.
Theo lời kể của bà Lượng, vì cùng ở xã nên hồi nhỏ bà chỉ gặp Tác trong những lần gã đi chăn trâu qua nhà. Sau này bạn bè rủ rê đi chăn trâu ở bãi bờ sông Bạc, cả hai mới chơi với nhau, thi thoảng bạn bè gán ghép cả hai là vợ chồng, nhưng thời thơ ấu chỉ vui đùa chứ chưa biết yêu đương.
Ông Hoàng Kim Chuyển (anh trai Tác - PV) cho biết, lần đầu thấy em trai đưa Lượng về cả gia đình ông đều ngỡ ngàng. Mọi người không thể tin nổi với bản tính ương nghạnh như Tác lại có thể khiến một cô gái thùy mị nhất xã mủi lòng đi theo. Bà Xuẫn (mẹ Tác - PV) bao nhiêu năm lo lắng như ngồi đống lửa vì đứa con trai hư đốn, lần này cũng được động viên phần nào.
Tuy vậy, nhưng mối tình của Tác - Lượng hồi đó cũng bị phía gia đình Lượng phản đối mạnh mẽ. Bố mẹ Lượng một mực không để cô gái nết na yêu một kẻ có số má trong giới giang hồ.
Làm lại cuộc đời
Tác "lâm" cho biết, để làm rung động người con gái có tiếng ngoan ngoãn cùng xã ông đã mất rất nhiều thời gian theo đuổi. Bằng sự chân thành cuối cùng gã đã chiếm được lòng tin, tình yêu của bà Lượng.
Song dĩ nhiên để đến được với nhau, Tác "lâm" cũng đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ của người yêu mình. Tác bảo, biết điểm yếu của bố bà Lượng thích rượu nên thi thoảng ông lại xách gà, xách thịt, rượu sang uống, dần dà ông trở thành một phần của gia đình bà Lượng.
Bà Lượng cũng chia sẻ, vì chồng bà nhiều năm phiêu bạt, rồi vào tù ra tội nên tất thảy 5 đứa con mà bà sinh ra đều một tay bà nuôi dưỡng. Cho đến khi tất cả đều trưởng thành và thành đạt như bây giờ.
"Tôi không biết ở ngoài kia chồng tôi ra sao, nhưng đối với gia đình, vợ con ông ấy là một người khiến bất kỳ ai cũng nể, cũng yêu quý. Mỗi lần ông ấy định đi đâu đó bị tôi can ngăn là ông ấy lại thôi, trừ khi tôi không ở nhà ông ấy đi thì chịu", bà Lượng phân trần.
|
Anh Phù Văn Dân, trưởng công an xã Tân Bắc nhắc về Tác "lâm". (ảnh: Phàn Giào Họ) |
Theo Tác, nhiều lần biết ông đã gây ra lỗi lầm nào đó bà Lượng đều khóc, thậm chí dùng tính mạng của mình để đánh cược mong ông thay đổi. Song để rút chân khỏi con đường tội lỗi với Tác hồi đó vẫn còn quá khó, bởi ma lực của trò đỏ đen, cùng máu giang hồ đã ăn sâu vào con người ông.
Dân giang hồ đồn thổi, suốt cuộc đời lăn lộn với nghiệp cờ bạc, rồi nghề cướp bóc, Tác "lâm" có không ít những "ả đào" mê ông. Nhưng chưa từng có người nào khiến gã động lòng, để gã điên cuồng nhớ nhung như chính người vợ của mình bây giờ.
Điều đó cũng dễ hiểu tại sao gần như cả cuộc đời phiêu bạt, tù tội chẳng mấy khi Tác ló mặt về nhà, nhưng vẫn có một người phụ nữ sẵn lòng chờ đợi chồng để được đoàn tụ khi gã đã ở tuổi quá ngũ thập.
Theo hồ sơ công an cung cấp, vào tháng 12/2009 trong một lần đi cải tạo gần bờ sông ở trại giam Phú Sơn 4 (trại thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên - PV), Tác "lâm" phát hiện hai đứa trẻ đang bị nước lũ cuốn trôi sông. Nhìn thấy vậy gã báo cáo với quản giáo để được nhảy xuống sông cứu 2 đứa trẻ thì được quản giáo đồng ý. Nhờ lần cứu người đó, Tác được pháp luật khoan hồng miễn giảm 2 năm tù giam.
Ông Tác chia sẻ: "Về sau hai đứa trẻ mà tôi cứu thi thoảng vẫn vào trại giam thăm tôi, mỗi lần đến chúng lại mang theo những món quà quê. Thậm chí chúng còn gọi tôi làm cha nuôi, từ lúc đó tôi mới thấy làm việc thiện thật ý nghĩa".
Sau những việc làm thực tế, rõ ràng ở Tác "lâm" đã có sự thay đổi rõ dệt, từ một kẻ bất hảo trong giới giang hồ giờ đây ông trở về sống bình yên bên gia đình ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (Hà Giang). Mỗi lần đi ngang qua xã miền núi ấy, người ta lại thấy bóng dáng của người đàn ông chịu thương, chịu khó đẩy chiếc xe cải tiến trở đầy cỏ để làm giàu cho mình, cho xã hội.
Anh Phù Văn Dân, Trưởng Công an xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (Hà Giang) cho biết: “tuy Tác “lâm” trước đây từng là một kẻ không biết sợ ai là gì nhưng hiện giờ sau khi đi cải tạo về ông ấy đã khác. Kể từ khi ra tù ông ấy khao khát làm kinh tế, lúc đầu ông ấy muốn thầu cái ao ở gần trung tâm xã làm giàu nhưng không được sự đồng ý của người ta, họ nói là không thể tin tưởng ông ấy. Tôi đã lấy danh nghĩa của bản thân , đứng tên mình giúp cho Tác được thầu cái ao đó và giờ ông ấy đã làm được những điều mà ít ai ngờ được khi có trong tay cả trăm triệu đồng”. |