Ở Hàn Quốc, Bệnh viện tâm thần Gonjiam là một trong những địa điểm nổi tiếng chỉ cần nhắc tới nhiều người đã cảm thấy “rợn tóc gáy”. Với khung cảnh rùng rợn cả bên trong lẫn bên ngoài, đây không phải là nơi dành cho những người yếu tim.
Nằm ở thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul chưa đầy một tiếng lái xe, Bệnh viện tâm thần Gonjiam giờ chỉ là đống hoang tàn, với những cánh cửa gỉ sét, những bức tường bê tông xám xịt, rêu mốc và những tin đồn ma quỷ, tâm linh.
Bệnh viện tâm thần Gonjiam hoàn tất xây dựng và đi vào hoạt động năm 1995 với đầy đủ đội ngũ y bác sĩ tài giỏi và được trang bị thiết bị y tế tiên tiến nhất. Tuy nhiên bi kịch bắt đầu diễn ra vào đầu những năm 1990 khiến bệnh viện bị bỏ hoang.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi các bệnh nhân ở đây lần lượt qua đời một cách bí ẩn, không ít trong số đó tự tử. Không chỉ bệnh nhân, nhiều bác sĩ cũng chết một cách không rõ ràng ngay trên giường bệnh hay bàn làm việc dù trước đó họ vẫn khỏe mạnh bình thường.
Những bất thường liên tục diễn ra nhưng phía bệnh viện không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng khiến người nhà bệnh nhân phẫn nộ tức giận. Giám đốc bệnh viện do không chịu nổi áp lực từ mọi phía, đã tự tử. Khi cơ quan chức năng đến điều tra về những cái chết bất thường, chủ nhân của bệnh viện cũng đã trốn sang Mỹ vào năm 1996.
Những tưởng sau khi bệnh viện đóng cửa, sẽ có một cuộc điều tra lớn để phanh phui sự thật đằng sau, nhưng ngược lại giới chức địa phương thậm chí không tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến những người đã chết và bệnh viện tâm thần này.
Cho tới tận bây giờ mọi câu hỏi vẫn đi vào ngõ cụt. Từ thời điểm xảy ra chuyện, đã có rất nhiều đồn đoán về nguyên nhân vì sao bệnh viện bị bỏ hoang. Nhưng giả thiết đáng sợ nhất là câu chuyện về một nhà tâm thần học đã có biểu hiện bị tâm thần từ trước tiến hành một cuộc thí nghiệm trên người bệnh nhân, vì quá lạm dụng thuốc nên đã gây tử vong hàng loạt.
Ngoài ra còn có một tin đồn khác về bệnh viện này. Theo đó, bệnh viện trước đây là địa điểm chôn cất hài cốt của những người lính bị giết trong chiến tranh năm xưa. Ngoài ra, chính phủ độc tài trong quá khứ cũng sử dụng địa điểm này để tra tấn những người bất đồng ý kiến, không phục tùng hay chống đối. Các nạn nhân vẫn luôn ở đây và trở thành “linh hồn ma quỷ ám”.
Bị bỏ hoang trong thời gian dài, Bệnh viện Gonjiam bị xuống cấp trầm trọng. Điều đầu tiên cảm nhận khi lại gần là sự lạnh lẽo. Xung quanh bệnh viện lúc nào cũng bị bao trùm bởi không khí ảm đạm, những bức tường mục nát bám đầy rêu, cây cối mọc um tùm xung quanh… tạo cảm giác lành lạnh, ghê rợn.
Nếu ai đó can đảm tiến sâu vào bên trong, sẽ thấy hai bên hành lang tối đen là những phòng bệnh ngổn ngang đồ vật cũ: Giường bệnh, thiết bị y tế, những chiếc bảng trắng với dòng chữ viết vội, giấy tờ vương vãi khắp nơi, bàn ghế bị xô ngã…
Nằm dưới sàn nhà là đống mảnh kính vỡ bị các bệnh nhân tâm thần đập phá trước đây. Ở một số phòng bệnh, vẫn còn một số quyển truyện tranh và những nét vẽ nguệch ngoạc trên bức tường. Trong văn phòng y bác sĩ, những chiếc áo khoác, áo bluose trắng mục nát vẫn vương trên tường.
“Cảm hứng” của phim kinh dị
Bệnh viện tâm thần Gonjiam từng được hãng CNN đánh giá là một trong bảy địa điểm kỳ thú nhất thế giới vào năm 2013. Với người Hàn Quốc, đây là nơi chỉ dành cho những người yêu thích cảm giác mạnh và thích khám phá những điều bí ẩn.
Theo The Korean Times, mặc dù đáng sợ nhưng mỗi năm, hàng nghìn người đột nhập vào khu vực này để thử lòng can đảm. Những du khách tới đây thường phải tự tìm đường đi vì sẽ không có bất cứ người dân địa phương nào đưa ra lời chỉ dẫn. Họ rất kín miệng về địa điểm chính xác nhất của bệnh viện và thường nói dối để ngăn cản du khách đến nơi bỏ hoang này.
Việc trở thành một điểm đến thu hút những người ưa mạo hiểm, khám phá những điều ký bí cũng đã mang đến nhiều phiền toái cho người dân sống gần khu vực này. Những đồn thổi thất thiệt, việc gây ồn ào, mất trật tự của những người đến khám phá Bệnh viện Gonjiam, cũng như mối nguy hiểm vì tòa nhà đã cũ nát, khiến người dân phải kiến nghị và cơ quan chức năng phải ra lệnh cấm khách tham quan đến tòa nhà này.
Bệnh viện này còn trở thành cảm hứng cho bộ phim kinh dị “Gonjiam: Haunted Asylum”, ra mắt năm 2018. Nội dung phim xoay quanh chuyến thám hiểm vào địa điểm ma ám này của một nhóm sáu người được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua chương trình Horror Times.
Bất chấp tin đồn nơi đây bị ám bởi 43 vong hồn của những bệnh nhân bị chết oan uổng, họ vẫn quyết tâm dấn thân với mục tiêu đạt được 100 triệu lượt xem trên mạng. Mỗi người mang theo bên mình một chiếc máy quay để ghi lại hành trình khám phá Gonjiam.
Nhiệm vụ của họ là tìm cách mở căn phòng số 402 gắn liền với lời nguyền không ai có thể sống sót một khi bước vào đây. Để thu hút nhiều người xem, các nhà làm chương trình cố tình sắp xếp thêm một số cạm bẫy cho đoàn tham gia.
Nhưng họ càng tiến sâu vào bên trong tòa nhà, lại càng phát hiện nhiều điều kinh hoàng nằm ngoài dự kiến, thậm chí một vài thành viên phải bỏ mạng nơi đây. Ngay từ khi được công bố, bộ phim đã gây sự tò mò lớn. Nhà phân phối phim đã bán được bản quyền phim tại hơn 47 thị trường.
Bất chấp việc tình tiết bộ phim chưa đủ đột phá, nó vẫn kích thích sự tò mò của khán giả, khi công chiếu đã thu về gần 20 tỷ won (khoảng 420 tỷ đồng), con số cao gấp 10 lần so với vốn đầu tư ban đầu.
Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) vừa bắt giữ thành công đối tượng Nông Văn Thế (SN 1990, trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) theo Quyết định truy nã số 156/QĐTN ngày 15/02/2024.
Sau hơn 2 ngày trốn truy nã, đối tượng đã bị phát hiện khi đang làm thuê tại một công trình xây dựng thuộc địa phận tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.
Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đây là ý kiến của của một số Sở, ngành trên cả nước khi được góp ý vào Dự thảo Nghị định quy định về đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến rộng rãi.
Nguyễn Thị Thanh còn “nổ” có bố làm ở Bộ Công an và có thể “chạy án” nên đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một người dân ở thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa - Thanh Hóa).
Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bị cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Nguyễn Thị Thanh còn “nổ” có bố làm ở Bộ Công an và có thể “chạy án” nên đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một người dân ở thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa - Thanh Hóa).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với bị can Nguyễn Thành Liêm và bị can Trần Văn Nhơn về tội "Vận chuyển hàng cấm".
Với các thủ đoạn lừa chạy án, lừa nhận tiền đặt cọc mua bán đất, lừa thuê xe tự lái…chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Nguyễn Đức Dương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo cơ quan công an, Hải là đối tượng nghiện ma túy, có 02 tiền án, 02 tiền sự. Khi thực hiện hành vi cướp giật, đối tượng thường mang theo 01 con dao để phòng thân và sẽ dùng để chống trả khi bị truy bắt.
Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở kinh doanh có hàng nghìn kg xúc xích, cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, toàn bộ số hàng trên đã bị thu giữ.
Được thành lập với mục đích ban đầu là giao lưu, trò chuyện, nhóm chat "Taxi Lương Sơn" đã chuyển nội dung sang báo chốt nơi CSGT làm nhiệm vụ để tránh né bị kiểm tra, xử phạt.
Người phụ nữ bị một đối tượng lạ gọi điện tự xưng là Công an và yêu cầu người phụ nữ làm theo hướng dẫn, hậu quả đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền 15 tỷ đồng.
(PLM) - Ngày 9.5, công an quận Cầu Giấy cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn, thường xuyên đăng tải các hình ảnh “chào hàng” của gái bán dâm công khai trên hàng loạt các website.
(PLM) - Chiều 8/5/2024, tại Hà Nội, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga tổ chức Hội thảo khoa học: “Các xu hướng mới của thế giới và L.B Nga trong lĩnh vực phẫu thuật võng mạc dịch kính và phẫu thuật tái tạo chức năng mắt”. Tới dự hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ từ các bệnh viện chuyên khoa mắt hàng đầu tại Việt Nam và Quốc tế.
(PLM) - Tháng 5 về, phố phường Hà Nội lại khoác lên mình sắc tím mộng mơ của loài hoa bằng lăng. Màu hoa tím dưới cái nắng đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ.
(PLM) - Chiều ngày 6/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã tiếp ông Marco Della Seta, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa I-ta-li-a tại Việt Nam cùng Đoàn cán bộ của Ủy ban Con nuôi quốc tế I-ta-li-a (CAI) nhân dịp Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn công tác do ông Vincenzo Starita, Phó Chủ tịch Ủy ban CAI, cơ quan thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa I-ta-li-a làm trưởng đoàn.
(PLM) - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài từ ngày 13/3 đến 7/5/1954, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến của ta cùng những chiếc xe đạp thồ thô sơ đã khiến địch bất ngờ. Bằng ý chí quyết tâm, mỗi dân công đã vận chuyển hàng trăm kg hàng hóa, đạn dược trên chiếc xe thồ vào chiến trường. Trong lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại sẽ được tái hiện sinh động giúp người dân hiểu hơn về công tác hậu cần từ hậu phương đến tiền tuyến.