Đang là học sinh lớp 11, nhưng Linh xuất sắc lọt vào top đội tuyển quốc gia môn Lịch sử cùng các anh chị lớp 12... Ước mơ của em lúc này là được lên bệnh viện phẫu thuật vì tật hở hàm ếch nặng.
Cậu học trò nghèo Đinh Thế Linh sở hữu trong tay nhiều thành tích ấn tượng như: Á khoa đầu vào trường chuyên THPT; Học sinh giỏi cấp tỉnh vượt cấp (lớp 10 thi lớp 11); Huy chương Đồng kì thi Olympic duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ (42 trường chuyên của 42 tỉnh thi với nhau); Là thành viên đội tuyển quốc gia vượt cấp (hiện em đang là học sinh lớp 11 nhưng nằm trong đội tuyển quốc gia thi cùng các anh chị lớp 12)… Linh là cậu học trò được thầy cô và nhiều bạn cùng trường ngưỡng mộ, yêu quý.
Nhưng em lại không được may mắn được như bao bạn bè cùng trang lứa bởi từ khi sinh ra, Linh đã được xác định bị dị tật hở hàm ếch rất nghiêm trọng.
Lặng ngắm cậu con trai của mình đang hăng say trong những ngày ôn thi, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (mẹ của Linh) không khỏi ngậm ngùi:
"Ngày lên 2 tuổi, cháu được Bệnh viện Răng, Hàm, Mặt cùng đoàn chuyên gia tài trợ cho cuộc phẫu thuật lần thứ nhất để vá, chỉnh dị tật hở hàm ếch. Các bác sĩ cũng cho biết, để đạt đến độ hoàn chỉnh sẽ còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa nhưng gia đình phải chuẩn bị kinh phí. Thế rồi chị có làm được đâu… Bẵng đi, giờ con đã 17 tuổi rồi, con ý thức được mình thua kém bạn bè về ngoại hình cũng như rất khó khăn khi giao tiếp nên lúc nào cũng mơ ước được lên bệnh viện phẫu thuật một lần nữa".
Tâm sự của chị Ngân cũng là niềm mong mỏi của thầy cô trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang. Thương cậu học trò những ngày này đang tập trung cao độ cho kì thi quốc gia sắp tới, thầy giáo Hoàng Minh Cảnh - Hiệu trưởng nhà trường liên tục ghé qua thăm, lúc mang thêm cho em quyển sách mới, lúc mang chút đồ ăn hay hộp sữa. Trong lòng đầy trăn trở cho cậu học trò đặc biệt này, thầy chia sẻ:
"Đến tháng 2/2023 là Linh bước vào kì thi tranh tài quốc gia môn Lịch sử cùng các anh chị lớp 12. Linh là thành viên duy nhất thi vượt cấp. Em là niềm tự hào của lớp và nhà trường chúng tôi.
Duy chỉ có điều chúng tôi rất đau đáu, mong muốn em được hỗ trợ để có thể được phẫu thuật một lần nữa. Với Linh, cuộc phẫu thuật này vô cùng quan trọng, có tác động lớn đến tương lai của em sau này".
Không nói nhiều khi gặp chúng tôi, có lẽ vì Linh ngại phát âm không tròn vành, rõ chữ khiến mọi người không nghe được. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt cậu học trò này, được đi phẫu thuật là cả một niềm ao ước… Bởi trong cuốn nhật kí mà mẹ đã vô tình đọc được Linh khao khát muốn được làm MC, được đi nhiều nơi để kể những câu chuyện lịch sử vô cùng hấp dẫn, thú vị để truyền lửa cho các bạn học sinh thêm yêu và say mê học lịch sử… Nhưng ước mơ của em rất khó để thực hiện bởi vòm họng bị hở và nói rất khó nghe.
Hai mẹ con thuê trọ khắp nơi, mưu sinh vất vả
Cuộc sống của hai mẹ con gặp vô vàn khó khăn bởi Linh được 11 tháng tuổi thì bố em qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Gia đình đông, chật chội nên từ đó chị Ngân ẵm con ra ngoài ở trọ và làm đủ các nghề để mưu sinh. Nói về quãng thời gian đó, đôi mắt cậu học trò rơm rớm, nghẹn lại:
"Con nghe mọi người kể ngày đó mẹ con gầy rộc, thiếu ăn nhưng vẫn cứ ẵm con từ Tuyên Quang lên Hà Nội để thăm khám và phẫu thuật vòm họng. Mẹ cũng vì thương con nên không lấy chồng nữa, mà ở vậy nuôi con cho đến giờ".
Thời gian này vì ông ngoại bị tai biến, bà ngoại lại đau ốm nên hai mẹ con dọn về ở cùng để chăm ông bà. Vì thế ngoài giờ lên lớp, trở về nhà là em lại giúp mẹ sắc thuốc cho ông bà để mẹ đi làm. Công việc làm thuê ở tiệm giặt đồ, mỗi tháng chị Ngân kiếm được gần 4 triệu đồng, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ tiền ăn và thuốc thang một chút cho bố. Thành ra ước mơ được đi phẫu thuật của con, trở nên quá xa vời mà chị không dám nghĩ đến.
"Nghĩ thương con đến thắt lòng mà chưa biết làm sao em ạ. Chị cũng chỉ có một mình cháu thôi mà cháu lại học được nên càng thương vì biết con ước mơ được đi phẫu thuật. Đó cũng là niềm mong mỏi cả đời chị em ạ" - chị Ngân nghẹn ngào.
Đôi mắt tha thiết với ánh nhìn như khẩn cầu, chúng tôi hiểu nỗi lòng của một người mẹ nghèo đang khao khát con được đi chữa bệnh như thế nào. Cậu bé ngoan và học giỏi, em xứng đáng với những điều tốt đẹp còn chờ ở phía trước…
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4690 xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (Mẹ của em Linh)
Địa chỉ: Tổ 3, phường An Tường, TP. Tuyên Quang
Hoặc: Em Đinh Thế Linh
Học sinh lớp 11, chuyên Sử, trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang
Số ĐT: 0946510600
Số TK: 34110001496847
Chủ TK: Nguyễn Thị Kim Ngân, ngân hàng BIDV, tỉnh Tuyên Quang
Thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm, có khoảng 12.500 học sinh và 1.000 giáo viên, phụ huynh được nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
28 tấn sườn cọng heo sẽ được ca sĩ Hồ Gia Hùng vận chuyển trực tiếp đến các bếp ăn từ thiện trên địa bàn TP HCM nhằm giúp bà con có hoàn khó khăn trong mùa dịch.
“Tôi rất vinh dự khi ông nội tôi - Vương Chí Sình được Bác Hồ kết nghĩa làm anh em và được Bác tặng cho một thanh gươm trên đó có dòng chữ “Tận trung báo quốc, bất thụ nô lệ” - ông Vương Duy Bảo nói.
“Tôi rất vinh dự khi ông nội tôi - Vương Chí Sình được Bác Hồ kết nghĩa làm anh em và được Bác tặng cho một thanh gươm trên đó có dòng chữ “Tận trung báo quốc, bất thụ nô lệ” - ông Vương Duy Bảo nói.
Chiều tối 19/4, tại sân bóng Phú Quang (Thành phố Hà Tĩnh) đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa đội FC Báo chí thường trú với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Trận đấu được tổ chức với mục đích quyên góp từ thiện ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bộ GD&ĐT vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển ĐH 2024. Thí sinh căn cứ danh mục phương thức xét tuyển để phục vụ cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
Mặc dù đã hết thời gian thuê đất chưa được Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh cho phép gia hạn nhưng trạm trộn bê tông của Công ty CP tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải trực tiếp ra môi trường.
Thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chống khai thác IUU của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tại các Chỉ thị, Công điện, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An triển khai nghiêm túc, kịp thời các nội dung.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn khiến 1 người chết, 7 người bị thương
Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển đại học năm 2024. Theo đó, thí sinh căn cứ danh mục phương thức xét tuyển để phục vụ cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chống khai thác IUU của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tại các Chỉ thị, Công điện, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An triển khai nghiêm túc, kịp thời các nội dung.
Để chủ động phòng ngừa đuối nước trong mùa nắng nóng, Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và cộng đồng cần trang bị kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống.
Đất đá sạt lở do mưa lớn đã vùi lấp lán trại của công nhân đang làm việc tại công trường ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
(PLM) - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài từ ngày 13/3 đến 7/5/1954, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến của ta cùng những chiếc xe đạp thồ thô sơ đã khiến địch bất ngờ. Bằng ý chí quyết tâm, mỗi dân công đã vận chuyển hàng trăm kg hàng hóa, đạn dược trên chiếc xe thồ vào chiến trường. Trong lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại sẽ được tái hiện sinh động giúp người dân hiểu hơn về công tác hậu cần từ hậu phương đến tiền tuyến.
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tuy thời gian và chiến tranh đã làm phai mờ đi phần nào dấu tích của quá khứ, nhưng những giá trị tinh thần bất diệt mà chiến thắng này để lại cho muôn đời sau vẫn còn nguyên vẹn.
Những dấu ấn lịch sử vẫn còn in đậm khắp nơi, trở thành những di tích vô giá, minh chứng cho một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với những hiện vật, hình ảnh chân thực, sống động vẫn sừng sững như những chứng nhân lịch sử, gợi nhắc về sự hy sinh anh dũng của cha ông.
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tuy thời gian và chiến tranh đã làm phai mờ đi phần nào dấu tích của quá khứ, nhưng những giá trị tinh thần bất diệt mà chiến thắng này để lại cho muôn đời sau vẫn còn nguyên vẹn. Những dấu ấn lịch sử vẫn còn in đậm khắp nơi, trở thành những di tích vô giá, minh chứng cho một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với những hiện vật, hình ảnh chân thực, sống động vẫn sừng sững như những chứng nhân lịch sử, gợi nhắc về sự hy sinh anh dũng của cha ông.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.