Hoàng Viết Hải đã phải nhận bản án 15 năm tù vì một lần "cả giận mất khôn", dùng dao sát hại người tình của vợ cũ.
Đã từng có mộ mối tình đẹp, một gia đình hạnh phúc nhưng rồi sự buông thả khi dính vào rượu chè, cờ bạc khiến Hoàng Viết Hải (SN 1979, Phú Diễn, Nam Từ Liêm, hà Nội) đánh mất tất cả. Bi kịch hơn, Hải phải mang theo bản án 15 năm tù vì một lần "cả giận mất khôn", dùng dao sát hại người tình của vợ cũ.
Mối tình đầu đẹp đẽ
Đứng trước vành móng ngựa sáng hôm ấy, Hải gầy gò ốm yếu và già đi rất nhiều so với chàng trai bảnh bao, phong độ của mười năm về trước. Đó là cái thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời bị cáo khi mà với sự ăn nói có duyên của mình, Hải đã cưa cẩm được người đẹp là chị Bích trong sự ngưỡng mộ của nhiều bạn bè cùng trang lứa.
Với tình yêu đầu đời say đắm nên lúc ấy, mặc dù biết gia cảnh nhà Hải không mấy khấm khá nhưng chị Bích vẫn rất mực tin tưởng người yêu bởi chị cho rằng lấy nhau rồi họ sẽ chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình.
Có thể nói, những năm đầu chung sống với nhau là những tháng ngày không thể quên được của người đàn bà bất hạnh ấy cũng như của kẻ đứng trước vành móng ngựa lúc này. Tuy không có nghề nghiệp gì ổn định nhưng vì đồng lòng chung sức nên cuộc sống gia đình họ cũng không có gì thua kém thiên hạ. Nhất là khi chị sinh được hai cháu bé, một gái một trai, bụ bẫm đáng yêu thì gia đình chị lại càng trở thành niềm mơ ước của những người xung quanh. Bà con chòm xóm đều lấy gia đình Bích - Hải làm chuẩn mực.
Chỉ tiếc là hạnh phúc đó không tồn tại được mãi, thời buổi kinh tế khó khăn, đồng tiền ngày càng khó kiếm, công việc của cả hai lại chưa ổn định nên khó khăn lại chồng chất khó khăn. Của cải sau bao nhiêu năm tích lũy cũng đã hết, lúc này, cặp vợ chồng trẻ đối mặt với thử thách khắc nghiệt khi mà gánh nặng cơm áo gạo tiền ngày một siết chặt đôi vai hai người.
|
Bị cáo Hoàng Viết Hải |
Trong khi chị Bích nhận thức được vai trò của người vợ, người mẹ nên chịu thương, chịu khó lo toan mọi chuyện trong gia đình thì Hải càng ngày lại càng thích lao vào rượu chè. Thời gian trong ngày của Hải chỉ là những cuộc vui chơi bất tận với đám bạn lêu lổng, dường như trong tâm trí, suy nghĩ của mình, Hải không mảy may nghĩ đến vợ con.
Tức nước thì vỡ bờ
Không kiếm ra tiền, của cải càng lúc càng tiêu tan, vì thế mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng lại càng lớn dần theo từng ngày. Thay vì chứng kiến một gia đình hạnh phúc, hàng xóm láng giềng lại phải thấy cuộc cãi vã triền miên của đôi vợ chồng trẻ. Mỗi lần đi nhậu nhẹt hay thua cờ bạc trở về nhà, Hải lại kiếm cớ gây sự, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Bà con hàng xóm cũng thường xuyên góp ý nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
"Tức nước vỡ bờ", vì không thể chịu đựng nổi gã chồng cờ bạc, vũ phu, chị Bích viết đơn ra tòa xin ly dị. Ban đầu Hải không đồng ý, nhưng sức chịu đựng của chị Bích đã đến giới hạn, Hải lại không thay đổi nên điều gì đến cũng phải đến. Đầu năm 2011, tòa án chấp nhận cho vợ chồng họ ly hôn. Biết rõ chồng không có khả năng nuôi dạy con cái nên chị Bích nhận nuôi cả hai con và được tòa đồng ý.
Sau khi mỗi người một ngả, chị Bích đưa hai con đi thuê nhà ở riêng. Để mưu sinh, chị vay mượn tiền nong của bạn bè rồi đầu tư thuê nhà mở dịch vụ tẩm quất, massge tại khu vực Cổ Nhuế, Từ Liêm và đưa cả hai con đến sống tại đây để tiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng.
Nhờ chịu thương chịu khó nên chị Bích có cuộc sống khấm khá cùng những người con của mình. Về phần Hải thì vẫn sống cuộc sống "cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc", hắn đi lang thang, khi thì làm nghề này, lúc lại chuyển sang nghề khác. Hải chẳng thể có khả năng chăm sóc, chu cấp tiền bạc cho các con như lời phán quyết của tòa trước đó.
Một thời gian sau, chị Bích có người tình mới là một người đàn ông tên Tứ, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, là khách hường xuyên đến quán của chị massage, tẩm quất, từng có một đời một đời vợ nhưng hai người đã ly hôn. Phần vì cần nơi nương tự về tình cảm, phần vì muốn có người "cha" về tinh thần cho các con nên chị Bích cũng đã chấp nhận anh Tứ.
Có lẽ hạnh phúc không dễ đến với một người đàn bà bất hạnh như chị Bích khi chỉ một thời gian ngắn sau đó, Tứ bộc lỗ rõ bản chất của mình. Tứ không chỉ vô công, rồi nghề, thích chơi bời mà còn là gã vũ phu, thường xuyên đánh đập chị Bích. Lấy cớ là người tình của bà chủ quán, nhiều lần Tứ đến quán, bắt chị Bích phải trực tiếp tẩm quất, massage và phục vụ tình dục cho anh ta.
Nếu chị không làm theo thì anh ta to tiếng, chửi bới rồi gây sự, đập phá khiến cho khách đến quán cũng phải hoảng sợ bỏ đi. Chán ngán với cảnh làm nô lệ cho người tình hung dữ, Bích quyết định nói lời chia tay với Tứ. Thế nhưng, mỗi lần chị nói lời chia tay, Tứ càng thể hiện rõ bản chất của kẻ vũ phu rồi chửi bới, đập phá đồ đạc.
Nhiều lần chị Bích nhắm mắt nhắm mũi "phục vụ" Tứ một cách miễn cưỡng để có thể an phận mà làm ăn. Tuy nhiên, điều làm chị đau lòng nhất là mỗi lần Tứ chửi bới, hành hạ chị thì cả hai đứa con nhỏ cũng chứng kiến...
Những chuyện không mấy hay ho cuối cùng cũng lan ra ngoài và đến tai Hải. Khi biết chuyện, Hải tức tối và nuôi trong lòng ý nghĩ sẽ cho Tứ biết tay. Kế hoạch “dằn mặt” kẻ đã hành hạ vợ con mình được Hải vạch ra rất nhanh chóng và cũng đơn giản hết sức có thể. Hải lặng lẽ ra chợ tìm mua 2 con dao rồi mang về quán massage của chị Bích, giấu trong tủ bếp và chờ cơ hội "dạy dỗ" cho người tình của vợ cũ một bài học.
Tối 23/11/2012, khi Hải đang nằm chơi với 2 con trong buồng tại quán thì giật mình bởi tiếng đổ vỡ bên ngoài cùng tiếng chửi bới của Tứ. Hải lập tức ngồi dậy đi ra ngoài, khép cửa cho 2 con ngủ rồi đi vào bếp tìm 2 con dao nhọn giấu ở trong tủ.
Hải rút dao đâm Tứ liên tiếp 2 nhát trước sự ngỡ ngàng của người vợ cũ khiến Tứ bỏ chạy sang phòng bên. Thấy 2 đứa con của người tình đang nằm ngủ trên giường, Tứ chỉ tay vào đứa con gái thứ hai của Hải và chị Bích và đe dọa Hải: “Nếu mày giết tao, tao sẽ giết con bé này”. Lo cho tính mạng con gái, anh ta lao tới vung dao đâm, chém thêm 7 nhát vào người tình của vợ cũ khiến Tứ gục trong vũng máu.
Biết mình gây ra trọng tội, Hải bỏ trốn. Còn Tứ sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu và sống sót, nhưng sức khỏe bị tổn hại đến 56%. Sau hơn một năm bỏ trốn, vì quá nhớ con nên giữa tháng 3/2014, Hải mò về quán massage của Bích. Khi Hải còn chưa kịp thăm 2 đứa con thì bị trinh sát hình sự Công an quận Từ Liêm bắt giữ.
Tại phiên tòa ngày 7/12, sau lời xám hối muộn màng cùng lời thanh minh rằng mình không có động cơ giết người, Hải liên tục đưa mắt tìm vợ con. Nhưng hôm ấy, chị Bích và cả hai người con của Hải đã không đến. Có lẽ Hải chỉ còn biết chuộc lại những lỗi lầm của mình bằng việc cải tạo thật tốt. Bản án 15 năm là đắt cho một phút bốc đồng, nhưng đó là điểm cuối của một cuộc tình đẹp, một gia đình hạnh phúc mà chính Hải đã đang tâm vứt bỏ.