Dù đã mang trên mình 3 tiền án và 7 tiền sự nhưng vì nỗi nhục bố mẹ mình không được thờ cúng, gã giang hồ khét tiếng Hà "Cọ" đã nổ súng giết vợ vào chiều 30 Tết.
Trương Văn Hà (tức Hà "Cọ", 47 tuổi) ở quận Ba Đình, Hà Nội sinh ra trong một gia đình có 9 người con, Hà đứng thứ 7. Thủa nhỏ, dù được bố mẹ cho ăn học nhưng anh ta không có hứng thú với việc học hành mà lao vào con đường ăn chơi.
Không nghề nghiệp, không biết chữ, hắn lang thang khắp nơi, nhuốm mình vào những thói hư tật xấu rồi trở thành một tên giang hồ "khét tiếng" từ lúc nào mà chính hắn cũng không hề hay biết.
Năm 1984, khi mới 17 tuổi, Hà bị công an quận Ba Đình xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Chưa đầy một năm sau, hắn ta lại tái phạm tội này và bị phạt 3 năm cải tạo.
|
Gã giang hồ Hà "Cọ" tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13/1. |
Rồi từ năm 1988 đến năm 2012, Hà liên tục bị cơ quan chức năng "sờ gáy" về các hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bạc, chống người thi hành công vụ. Trong đó, nặng nhất là vào năm 1992, Hà bị TAND quận Ba Đình tuyên phạt 24 tháng tù giam...
Tính đến ngày tên giang hồ ấy ra tay sát hại người phụ nữ từng "đầu ấp tay gối" với mình - Chị Trương Thị Lan Phương, Hà đã có tổng cộng 3 tiền án, 7 tiền sự.
Sau khi kết hôn với chị Phương, hắn đứng ra kinh doanh cầm đồ và cho vay nặng lãi. Với cái "uy" của mình, thiên hạ chẳng ai dám quỵt của hắn một xu. Bởi vậy nên chỉ trong một thời gian ngắn, vợ chồng Hà đã có tiền tỷ trong tay, tha hồ ăn chơi sa đọa.
Khi kinh tế dư giả, cặp vợ chồng này nảy sinh rạn nứt, những thói hư tật xấu cũng nhờ đó mà lên ngôi. Không chỉ Hà là tên giang hồ hung bạo, hiểm ác mà chị Phương cũng trở thành một người phụ nữ ngỗ ngược, quá quắt, không biết "kính trên nhường dưới", cũng chẳng chịu thờ cúng cha mẹ của chồng.
Có lẽ điều đó đã đụng tới chút lòng tự trọng ít ỏi còn xót lại trong con người của gã giang hồ ấy khiến hắn không chịu nổi. Những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra, và rồi mâu thuẫn được đẩy tới đỉnh điểm vào đêm 30/1/2014 (đêm Giao thừa Tết Giáp Ngọ).
Sáng hôm đó, Hà bảo vợ đi chợ mua đồ về thắp hương cho bố mẹ đẻ anh ta nhưng chị Phương chỉ mua 3 quả xoài rồi nói khiêu khích với hắn rằng "bố mẹ thằng nào thằng ấy thắp". Bực tức trước thái độ của vợ, Hà bỏ lên tầng hai uống rượu.
Thấy chồng đi xuống, chị Phương tiếp tục to tiếng. Sẵn có men rượu trong người, Hà xông vào đánh vợ túi bụi. Khi nạn nhân bỏ chạy ra ngoài, Hà đuổi theo và bắt về nhà.
Sau khi đi tìm khẩu súng quân dụng giấu sẵn trong nhà, hắn ta nhắm thẳng người chị Phương mà bóp cò. Nạn nhân không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu.
Sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an quận Ba Đình phát lệnh truy nã toàn quốc Tương Văn Hà về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Công an Hà Nội cũng huy động nhiều lực lượng để xác minh, truy bắt hung thủ tại nhiều tỉnh trên địa bàn cả nước.
Lần theo dấu vết của kẻ mang lệnh truy nã, ngày ngày 8/2/2014, cơ quan điều tra phát hiện Trương Văn Hà đi TP Móng Cái, Quảng Ninh rồi tìm cách trốn sang thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Sáng ngày 15/2/2014, phát hiện Hà "Cọ" đang ẩn nấp trong một căn phòng vốn là ổ mại dâm trá hình ở thị xã Đông Hưng, các trinh sát bí mật ập vào bắt giữ. Chiều cùng ngày, kẻ mang lệnh truy nã được bàn giao cho công an Hà Nội tiếp tục điều tra. Khi bị di lý về Việt Nam, hắn tỏ ra bình thảnh và lạnh lùng.
Điều đáng nói là trong khoảng thời gian lẩn trốn ở Trung Quốc, tên giang hồ Hà "Cọ" vẫn thường xuyên dùng điện thoại liên lạc về Việt Nam để chỉ đạo công việc cho đàn em và hỏi han mọi người về lễ tang của người vợ quá cố đã chết dưới tay mình.
Ngày 2/6/2014, khi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hà Nội, Trương Văn Hà còn dùng dao nhọn tự chế đâm một quản giáo bị trọng thương khi tổ quản giáo đi kiểm tra phòng giam giữ của đối tượng.
Ngày 13/1 vừa qua, trước khi bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm là tử hình, khi được hỏi về nguyên nhân sát hại vợ, Hà biện minh rằng lúc đó hắn ức chế vì bị vợ mắng chửi và uống nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân. HĐXX Xét thấy đó là hành vi vô cùng nguy hiểm, nhân thân của bị cáo lại vô cùng xấu, không còn khả năng giáo dục và cải tạo được nữa nên quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội với mức án tử hình.
Khi tòa vừa tuyên án xong, giao hắn cho các đồng chí cảnh sát trông giữ và áp giải về trại giam để đợi ngày thi hành án, Hà "Cọ" vẫn giữ nguyên "phong thái" ung dung, bình thản, bất cần như cái ngày vẫn là tên giang hồ khét tiếng.
Hắn gạt đi, cười và nói: "Các anh cứ buông ra, tôi tự đi được, không trốn" rồi bước thẳng lên chiếc xe chở phạm nhân đợi sẵn ở ngoài. Trước khi cánh cửa của chiếc xe thùng đó khép lại, hắn ngoái đầu xuống bảo với người thân rằng, "thuê cho tôi ông luật sư, tôi phải kháng cáo lần nữa"...