Tối ngày 2/10, tại Quảng trường Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Mười bông hoa thép trên vùng đất Lam Hạ anh hùng” và lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia Trận địa pháo phòng không Lam Hạ” nhằm kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh anh dũng của mười nữ dân quân Lam Hạ (1/10/1966-1/10/2016).
|
Chương trình nghệ thuật “Mười bông hoa thép trên vùng đất Lam Hạ anh hùng”. |
Chương trình nghệ thuật “Mười bông hoa thép trên vùng đất Lam Hạ anh hùng” do Báo Nhân Dân, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với tỉnh Hà Nam tổ chức. Chương trình nhằm tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, hy sinh của các dân quân Lam Hạ, những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bên cạnh đó nhằm giáo dục và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc.
|
Đông đảo đại biểu và nhân dân tỉnh Hà Nam tham dự chương trình nghệ thuật “Mười bông hoa thép trên vùng đất Lam Hạ anh hùng”. |
Dự Chương trình nghệ thuật có các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố trong cả nước; các cựu dân quân từng tham gia chiến đấu trên trận pháo Lam Hạ và đông đảo quần chúng nhân dân.
|
Đại diện Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đã trao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia Trận địa pháo phòng không Lam Hạ (1965-1972). |
Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Địa danh Lam Hạ là nơi ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom khốc liệt, trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.
Xã Lam Hạ xưa (nay là phường Lam Hạ, TP Phủ Lý) là một trọng điểm giao thông quan trọng, trên tuyến đường huyết mạch từ hậu phương miền Bắc, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, đã trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của kẻ địch. Để bảo vệ Thị xã Phủ Lý và những vùng lân cận.
Ngày 5/8/1965 Đại đội dân quân phòng không xã Lam Hạ được thành lập gồm 87 người. Trong những ngày đầu cuộc chiến, các nữ dân quân tuổi đời từ 16-24 của 2 thôn Đình Tràng và Đường Ấm đã anh dũng chiến đấu và hy sinh ngay trên mâm pháo.
Chiến thắng và sự hy sinh của mười cô gái dân quân pháo phòng không Lam Hạ là chiến thắng của tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường sẵn sàng hy sinh, vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì quê hương, đất nước”.
Với ý nghĩa lịch sử, đóng góp to lớn của quân và dân Hà Nam, trận địa pháo phòng không Lam Hạ ghi nhận sự hy sinh chiến đấu ngoan cường của quân dân địa phương. Ngày 18/8/2016 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm trận địa pháo phòng không Lam Hạ (1965-1972), phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, Hà Nam (tại Quyết định số 2892/QĐ-BVHTTDL).
|
Đồng chí Đinh Thế Huynh đã trao sổ tiết kiệm cho thân nhân 10 nữ liệt sĩ dân quân phòng không xã Lam Hạ. |
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết: “Để bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích một cách có hiệu quả, năm 2009 tỉnh Hà Nam đã Quy hoạch và đầu tư xây dựng khu di tích văn hóa tâm linh: Đền thờ các anh hùng liệt sỹ toàn tỉnh và đền thờ mười liệt sỹ nữ dân quân Lam Hạ, đến nay đã xong giai đoạn I, hiện đang triển khai xây dựng giai đoạn II, để nơi đây trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.
|
Bác Nguyễn Văn Kiên, cháu ruột của hai Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thi. |
Bác Nguyễn Văn Kiên, cháu ruột của hai Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thi cho biết: “Gia đình chúng tôi rất xúc động và phấn khởi về buổi lễ ngày hôm nay. Thay mặt gia đình chúng tôi xin cảm ơn Báo Nhân Dân và chính quyền tỉnh Hà Nam đã tri ân, chia sẻ sự mất mát cùng gia đình chúng tôi”.
|
Cụ Vũ Phong Oanh, 73 tuổi, người dân sống tại Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam chia sẻ với PV Phapluatplus.vn. |
Cụ Vũ Phong Oanh, 73 tuổi, người dân sống tại Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xúc động: “Đất nước ta trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, chống Pháp và chống Mỹ cứu nước để giành được độc lập như ngày hôm nay. Trong đó không thể không kể tới sự hy sinh anh dũng của mười cô gái Lam Hạ.
Thế hệ của tôi được sống trong hòa bình như ngày hôm nay nhưng chúng tôi không bao giờ quên công của người con gái ấy. Ngày hôm nay được tham dự lễ tri ân, tưởng niệm ngày hôm nay tôi vô cùng xúc động, phần vì như một lời tri ân với anh linh các liệt sĩ, phần hồi tưởng về cuộc chiến tranh ác liệt trước đây và ghi nhớ những con người đã quên mình vì nước để đất nước được độc lập như ngày hôm nay.
Tôi mong rằng thế hệ trẻ được sống trong hòa bình hiện nay hãy cố gắng noi gương các anh hùng liệt sỹ, trong thời bình cố gắng học hành và rèn luyện thật tốt để trở thành những người có ích trong xã hội".