Đi đòi nợ, chủ nợ và hai người em bị chém, phải nhập viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch.
Vào khoảng 20h, ngày 28/5 tại ngõ 203, Kim Ngưu, phường Thanh Lương (Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội) đã xảy ra vụ một chém người nghiêm trọng, khiến 3 người phải nhập viện ngay sau đó.
Theo thông tin phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin nhận được, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hảo (SN 1979) cùng 2 người em là Dương Văn Tâm (SN 1992) và Bùi Huy Hùng (SN 1995).
Trước khi vụ việc xảy ra, 3 người cùng đến quán cafe Lộc ở ngõ 203 Kim Ngưu gặp Phạm Thanh Thủy (SN 1973) để nói chuyện về một số tiền nợ.
Đến điểm hẹn, chị Hảo không gặp được Thủy mà gặp được một người tên Hưng, tự nhận là em trai của Thủy. Sau một thời gian thỏa thuận, người đàn ông tên Hưng kêu Hảo và hai người đi cùng về nhà riêng để lấy tiền.
Trong lời khai trình báo vụ việc với công an phường Thanh Lương, nạn nhân Nguyễn Thị Hảo kể lại: "Khi vừa vào tới nhà, tôi bị một người đàn ông đầu trọc ra cùng một người nữa túm tóc và đá nhiều lần vào mặt, tôi cố lao ra ngoài nhưng bị giữ lại. Sau đó, tôi còn thấy Hưng và nhiều người nữa cầm tuýp sắt, dao đánh liên tiếp vào hai người em của tôi khiến chúng bị gục tại chỗ..."
"Vào nhà thì cả 3 chúng tôi tiếp tục bị đánh, đánh xong họ tự đập phá nhà rồi Hưng lấy điện thoại gọi cho Công an phường Thanh Lương đến. Khi có một đồng chí công an đến, chúng vẫn tiếp tục dùng chân tay đánh 3 chị em tôi", chị Hảo nói.
Cả 3 nạn nhân sau đó đã được công an đưa tới bệnh viện Thanh Nhàn để cấp cứu.
Được biết, khi nhận tin báo, công an Phường Thanh Lương đã có mặt tại hiện trường. Theo Trưởng Công an phường Thanh Lương, vụ việc đã được chuyển lên công an Quận Hai Bà Trưng để tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.