Mới đây, TAND Hà Nội đưa bị cáo Mai Văn Công và Vũ Đức Thịnh ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Công và Thịnh mỗi người 20 năm tù về tội danh trên.
|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, Mai Văn Công (SN 1995, quê Nam Định) và Vũ Đức Thịnh (SN 1983, ngụ phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) đều không có nghề nghiệp gì ổn định.
Thế nên khi được đối tượng tên Tưởng nhờ đi vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, cặp đôi đã nhanh chóng nhận lời. Tài liệu điều tra thể hiện, qua quan hệ xã hội, cả hai quen biết đối tượng tên Tưởng, là người Việt Nam, hiện đang sống ở Quảng Tây, Trung Quốc.
Đầu tháng 9/2015, họ sang nhà Tưởng tại Trung Quốc chơi. Tại đây, Tưởng thuê Công và Thịnh vận chuyển ma túy tổng hợp về Việt Nam cho mình.
Được bộ đôi nhận lời, Tưởng lấy 4 gói ma túy lớn dồn thành 2 gói đưa cho Công, Thịnh cùng 2.600.000 đồng, bảo mang về Quảng Ninh, sẽ có người nhận. Nhận gói ma túy lớn cùng tiền từ Tưởng, cặp đôi chia tay nhau mỗi người về nước bằng một đường riêng biệt.
Gặp nhau tại khu vực cây xăng Hải Yên (Móng Cái, Quảng Ninh), Công và Thịnh tiếp tục mang ma túy đá về bến xe Ba Tầng (Cẩm Phả). Đến bến xe, họ thấy một thanh niên tên Ngọc đi đến chỗ mình. Biết Ngọc là người của Tưởng, Công, Thịnh theo anh ta về phòng trọ.
Tại đây, Ngọc bảo Công ở lại cùng mình để sáng mai mang ma túy ra Hà Nội còn Thịnh ra nhà nghỉ gần đó chờ. Sáng 25/9/2015, Ngọc và Công về Hà Nội. Để Công ngồi lại nói chuyện cùng với người phụ nữ không rõ lai lịch ở phố Kim Mã, Ngọc mang ma túy đi kiểm tra cùng đồng bọn của người phụ nữ lạ mặt trên.
Khoảng 1 tiếng sau Ngọc quay lại bảo Công đi về Cẩm Phả, Quảng Ninh cùng ma túy vì khách chê “hàng kém chất lượng”. Nhận lại bọc ma túy lớn từ tay Ngọc, Công mang ra nhà nghỉ, ở với Thịnh. Tại đây, họ gọi cho Tưởng thông báo không bán được hàng vì khách chê.
Nghe xong, Tưởng bảo Công, Thịnh về khu vực bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) thê nhà nghỉ, đợi lệnh mới. Khoảng 21h cùng ngày, họ về đến địa điểm Tưởng bảo. Tại đây, hai kẻ vận chuyển ma túy thuê bỏ một ít “hàng” ra thử. 1h sáng hôm sau, họ rủ nhau đi Hà Nội chơi.
Do không có chỗ cất giữ, cả 2 mang theo số ma túy bị trả về kia ra Hà Nội chơi cùng, sau đó sẽ mang số ma túy trên sang Trung Quốc trả cho Tưởng. Khi đi đến Sài Đồng, Long Biên, họ bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ.
Tổng trọng lượng ma túy tổng hợp Mai Văn Công và Vũ Đức Thịnh vận chuyển cho Tưởng là 842,52 gram. Tại tòa, Công, Thịnh xin HĐXX xem xét, cho mình được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, bởi cả hai có gia cảnh éo le, đặc biệt là Thịnh.
Thịnh bị vợ bỏ từ năm 2013, hai con còn rất nhỏ. Sau khi ly hôn vợ, anh ta mở quán nước ở bến xe trên Lạng Sơn để bán hàng, lấy tiền chu cấp cho vợ nuôi con. Do thu nhập từ việc bán nước không đủ, Thịnh mới sa chân vào con đường vận chuyển ma túy dẫu biết hậu quả ma túy mang lại cho xã hội vô cùng lớn.
Trong khi đó, Công làm nghề xăm hình nghệ thuật nhưng do cần tiền ăn chơi, 9X cũng nhận lời đi vận chuyển ma túy thuê.