Vì một phút không bình tĩnh, Nguyễn Văn Thanh (SN 1971, ở Hiệp Hòa Bắc Giang) đã đến nhà nghỉ và đâm chết tình địch khi hắn đang cùng vợ mình trên giường.
Chuyển nghề để giữ gia đình nhưng…"vẫn tan"
Năm 1994, Nguyễn Văn Thanh lên đường nhập ngũ, là bộ đội Hải quân, đóng quân tại Hải Phòng. Tình cờ, Thanh gặp cô gái tên Nguyễn Thị Thoa là giáo viên cấp III, người Hải Phòng, tuy chị Thoa không xinh nhưng ăn nói nhỏ nhẹ và đặc biệt Thoa có mái tóc dài mà theo Thanh đó là điểm nhấn “chết người” khiến Thanh bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tình yêu chân thành của Thanh và chị Thoa được đơm hoa kết trái bằng một đám cưới trong sự vui mừng của quan viên hai họ và bạn bè. Niềm hạnh phúc của Thanh được nhân lên gấp bội khi cô con gái nhỏ xinh chào đời. Do Thanh là một sỹ quan Hải quân nên nay đây mai đó, mỗi khi có dịp về thăm gia đình, Thanh lại dồn toàn bộ sức lực cũng như tình thương cho mẹ con chị Thoa.
Cô con gái của Thanh bé xíu suốt ngày bi bô gọi ba mẹ khiến căn nhà luôn ngập tràn hạnh phúc. Mỗi đợt về thăm nhà, hình ảnh của cô con gái và người vợ hiền cứ níu chân Thanh lại nhưng vì nhiệm vụ, Thanh phải tạm dứt bỏ sự quyến luyến bên gia đình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hình ảnh về người vợ có mái tóc dài, lối ăn nói dịu dàng và cô con gái dễ thương cứ vương vấn trong tâm trí khiến Thanh nhiều đêm mất ngủ. Nhưng một lần nọ về thăm gia đình, Thanh cảm nhận rằng vợ mình có nhiều biểu hiện khác lạ, không vồn vã khi được gặp chồng sau tháng ngày dài xa cách.
Là người đàn ông từng trải và tinh tế, Thanh nhận ra sự thay đổi trong tâm tưởng của chị Thoa. Nhưng khác với những người đàn ông khác, Thanh không nổi nóng, không dằn vặt vợ. Thanh tự nhận đó cũng do một phần lỗi của mình hay đi công tác xa khiến vợ con bị thiếu thốn tình cảm.
Thanh thẳng thắn nói chuyện với chị Thoa về việc đã biết chị có khoảng trời riêng. Ban đầu chị Thoa chối cãi, vì yêu vợ, thương con hơn bản thân mình nên Thanh gói chọn nỗi buồn trong tâm hồn mình và kiên trì thuyết phục vợ…
Thế nhưng, mọi nỗ lực của Thanh trong việc bảo vệ, chở che cho gia đình nhỏ bé chẳng khác nào “con dã tràng xe cát”, thậm chí lại được đáp lại bởi sự phũ phàng mà hiếm ai có thể chấp nhận được.
Khi tình cảm và sự khuyên bảo không có tác dụng, năm 2006, Thanh quyết tâm dời quân ngũ để có thời gian gần gũi và chăm sóc vợ con. (xin ra khỏi bộ đội và trở về nhà tại Hải Phòng năm 2006 - PV).
Tuy nhiên, chị Thoa đã không dừng lại ở đó, tình cảm giữa chị và người tình càng bốc cháy hơn khi có sự ngăn cản của người chồng. Trước mặt Thanh, chị Thoa tỏ ra không còn quan hệ với người tình nữa nhưng thực chất họ vẫn gian díu cùng nhau.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, tình cờ, Thanh đọc được tin nhắn của tình địch gửi cho vợ, Thanh đã tuyên bố với chị Thoa: “Anh sẽ đến gặp và nói chuyện thẳng thắn với thằng H (nhân tình của chị Thoa, cùng quê ở Hải Phòng). Thay vì việc xin lỗi chồng vì những gì đã gây ra, chị Thoa thách thức đáp lại Thanh: “Anh H ghê lắm, anh chẳng làm gì được anh ấy đâu”.
Như giọt nước tràn ly, Thanh tuyên bố: “Nếu tôi biết được hai người còn đi lại với nhau thì đừng trách tôi”. Sau lời tuyên bố của Thanh, những tưởng chị Thoa cần phải suy nghĩ và cân nhắc. Nhưng trái lại, chị Thoa và nhân tình vẫn lén lút cùng nhau đi nhà nghỉ. Chưa hết, anh H. còn “bồi” thêm một tin nhắn vào điện thoại của Thanh: “Tao đang ở đây này, mày có giỏi thì đến đây gặp tao”.
Đọc xong tin nhắn, đầu óc Thanh quay cuồng, đất dưới chân Thanh như sụp đổ. Thanh lồng lên như con thú hoang bị thương và thủ sẵn một con dao nhọn sắc lẹm, tức tốc đi đến nhà nghỉ. Tất cả những gì trong tin nhắn đều là sự thật, không kiềm chế nổi cơn thịnh nộ, Thanh lao tới đâm một nhát chí mạng vào người anh H khiến anh này gục tại chỗ….
|
Ảnh minh họa. (Nguồn internet). |
Vì cô ấy là mẹ của các con tôi
Tiếp xúc với phóng viên Pháp luật Plus tại trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang, Thanh bộc bạch: "Sau sự việc, tôi bị Công an Hải Phòng bắt giam. Trong thời gian bị tạm giam, vợ tôi đã nhiều lần lên xin lỗi về những gì cô ấy đã gây ra cho tôi. Tôi rất hận nhưng dù sao cô ấy cũng là mẹ của con tôi. Cuối cùng tôi cũng thứ tha cho cô ấy và mong cô ấy được bình an, thay chồng tu trí nuôi con".
Cũng theo lời trần tình của Thanh, giá như hôm đó Thanh bình tĩnh hơn thì đâu dẫn đến cơ sự như vậy. Chỉ vì thiếu bình tĩnh cộng với lòng tự trọng bị tổn thương, cái tôi bị xúc phạm đã khiến Thanh phải trả giá bằng những năm tháng bị giam giữ trong tù.
"Sự coi thường và câu nói thách đố của anh H khiến trái tim tôi như vỡ vụn. Trong con người tôi chỉ còn sự thù hận chảy khắp, nó len lỏi trong từng đường gân thớ thịt khiến tôi mất kiểm soát" - Thanh nói.
Từ khi bị cơ quan điều tra bắt giữ cho tới phiên xét xử, Thanh vẫn một mực bảo vệ danh dự cho vợ. Tại cơ quan điều tra và cả ở phiên toà, Thanh nhận tất cả lỗi lầm về mình để bảo vệ cho vợ. "Khi tôi bắt đầu thụ án ở trại Ngọc Lý cũng là lúc tôi nhận được lá đơn ly dị của vợ mình" - Thanh ngậm ngùi.
Kể đến đây, Thanh sững người, cổ họng Thanh như nghẹn đắng. Trong suốt buổi tiếp xúc với phóng viên, Thanh chưa một câu nói nào xúc phạm tới vợ hoặc nói xấu vợ mà hầu như chỉ thanh minh cho sự tồi tệ của người đàn bà ấy: “Có thể tôi chưa hiểu hết vợ mình”.
Cái giá mà Thanh phải trả cho một phút nóng giận là 14 năm tù, nhưng đau đớn hơn, đó là tuổi thơ của cô con gái nhỏ, cháu bị chính cha mẹ ruột đánh cắp lâu đài hạnh phúc và một gia đình vui vẻ bỗng chốc trở thành tro bụi.
Trao đổi với phóng viên, Đại uý Đỗ Văn Lịch, cán bộ Trại giam Ngọc Lý cho biết: "Phạm nhân Thanh là một người có bản chất tốt, có ý thức cải tạo tốt. Thú thật, nhiều lúc anh em chúng tôi xót xa thay, nhưng không làm cách nào được…".
Được biết, Thanh là người rất khéo tay, nhiều sản phẩm Thanh làm ra trong quá trình cải tạo trong trại giam đạt chất lượng rất tốt. Sự việc xảy ra có một phần lỗi của nạn nhân, biết được điều đó, nhiều cán bộ trại luôn động viên Thanh và tạo điều kiện cho Thanh cải tạo tốt...
***Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.