Tôi đã được nghe những câu chuyện về thời kháng chiến, cùng những tâm sự từ đáy lòng của người đàn ông có khuôn mặt gầy guộc, khắc khổ...
Do đặc thù công việc, suốt ngày tôi phải cưỡi trên con "Wave chiến" nên người thì khỏe còn xe cứ thỉnh thoảng lại gặp hỏng hóc! Nhưng có lẽ cũng nhờ thế, mà lần sửa xe này tôi đã được gặp gỡ một người "bị" lịch sử lãng quên.
|
Người lính thuộc trung đoàn Pháo cao xạ 573 năm xưa |
Tên ông là Hoàng Quyết, sinh ngày 18/8/1951 trong gia đình có 07 anh chị em, tại khu Đông - xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm nay là tổ dân phố 04, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo,quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ông đã từng là giáo viên của trường cấp I-II Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Năm 1971, khi nghe tiếng gọi của chiến trường miền Nam, người thanh niên Hoàng Quyết đã xếp bút nghiên để lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ Quốc nhập ngũ đơn vị D44,C3 Bộ Tư Lệnh Thủ Đô.
Trải qua những năm tháng dưới mưa bom, lửa đạn, nhiều lần chứng kiến sự hy sinh của đồng đội trên tay. Người chiến sỹ Hoàng Quyết đơn vị Trung đoàn Pháo cao xạ 573 đã in dấu chân khắp trên các chiến trường từ Hạ Lào - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Gia Lai Kon Tum.
|
Với những thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã được Đảng, Nhà Nước tặng thưởng Huy Chương Kháng Chiến Chống Mỹ hạng Nhất; Huy Chương Chiến Sỹ Giải Phóng Hạng Nhất. |
Chiến tranh kết thúc, hòa bình thống nhất, non sông thu về một mối. Người chiến sỹ Hoàng Quyết phục viên trở về quê hương Xuân Đỉnh với nghề sửa chữa, bơm vá xe đạp kiếm sống qua ngày và xây dựng cuộc sống hôn nhân với vợ là Đặng Thị Chỉnh thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Năm 1981, ông xin về làm thợ sửa chữa tại Xí Nghiệp Xe Điện Hà Nội. Đến năm 2001 do sức khỏe suy kiệt, nên ông xin chuyển sang đội Bảo Vệ tại xí nghiệp này.
|
Với những thành tích trong đội bảo vệ, ông Quyết vinh dự được Bộ Công An tặng thưởng Kỷ niệm chương "Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc". |
Năm 1978, vợ chồng ông Quyết đã sinh ra một cậu con trai đặt tên Mạnh Chiến với tâm nguyện ghi nhớ một thời Chiến tranh khốc liệt cùng những thắng lợi Mạnh mẽ.
Nghĩ rằng cuộc sống đã yên bình, ngờ đâu hạnh phúc sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt lại đến nỗi đau về người con bị ảnh hưởng từ chính chiến tranh để lại. Tuy cậu bé Chiến sinh ra với hình hài trọn vẹn, nhưng nhiều năm trời Chiến chỉ như đứa trẻ lên ba, gắn liền với những trận ốm, những cơn co giật, luôn cào cấu, cắn xé đồ vật trong gia đình, bỏ nhà đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm.
Đến 01h00 ngày 20/06/2010, ông Hoàng Quyết thêm một nỗi đau khi cậu con trai đầu lòng Hoàng Mạnh Chiến ra đi ở tuổi 32! Sau cái chết của con, ông Quyết mới được UBND Xã Xuân Đỉnh nay là Phường Xuân Tảo gọi lên để làm hồ sơ xác nhận di chứng Chất độc màu da cam!
|
Giấy chứng tử của anh Hoàng Mạnh Chiến (con trai ông Quyết). |
Sau khi đã hoàn tất những thủ tục, giấy tờ theo yêu cầu. Từ đó đến nay, người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, với quá khứ chiến đấu oanh liệt, với những nỗi đau mất mát không gì bù đắp lại, suốt bao nhiêu năm qua chỉ có đồng lương hưu, lo lắng cho cuộc sống gia đình với gánh nặng của cậu con trai ảnh hưởng di chứng chiến tranh từ lúc sinh ra đến khi mất đi.
Ngày lại ngày, ông vẫn cặm cụi sửa chữa bên những chiếcxe đạp, xe máy bên ven đường trong khi mọi vấn đề chế độ, chính sách vẫn chỉ là trên trang giấy!