e magazine
Nụ cười trẻ thơ trên đảo Trường Sa

02/06/2024 14:20

Nụ cười hồn nhiên luôn hiển hiện trên khuôn mặt, ánh mắt sáng ngời, những công dân “nhí” trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Không chỉ vậy, bé nào cũng ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép.
Nụ cười trẻ thơ trên đảo Trường Sa

nụ cười trẻ thơ trên đảo trường sa

Nụ cười hồn nhiên luôn hiển hiện trên khuôn mặt, ánh mắt sáng ngời, những công dân “nhí” trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Không chỉ vậy, bé nào cũng ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép.

Trong chuyến hải trình bắt đầu từ 21/5 - 27/5 của Đoàn công tác số 23 đã đi thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại 6 đảo và nhà giàn DKI/12, điều làm chúng tôi ấn tượng nhất đó là sự lễ phép của các bé thiếu nhi trên đảo.

“Chúng con chào cô/chú/bác ạ”.

Một câu chào của các bé, mà khiến đoàn chúng tôi quên đi mệt nhọc.

Nhiều anh/chị đã vội chạy tới ôm các bé, ân cần hỏi han, tặng quà cho các bé.

Nụ cười trẻ thơ trên đảo Trường Sa

Bạn nhỏ nào cũng đáng yêu, khuôn mặt hồn nhiên và trong sáng, ánh mắt hiển hiện lên sự tự tin, mạnh dạn.

Các bé cũng là “người dẫn đường” cho chúng tôi, những đại biểu khi tò mò muốn khám phá đảo Trường Sa, Song Tử Tây. Không chỉ vậy, bé nào cũng hát hay, múa giỏi…

Nụ cười trẻ thơ trên đảo Trường Sa

Có đi mới có biết rằng cuộc sống của người dân trên đảo cũng khá đủ đầy, với trường học, trạm y tế, điện lưới (điện mặt trời, điện gió), sóng điện thoại…người dân an tâm sinh sống, trẻ thơ vui cười học tập và phát triển.

Trên hải trình đầy nắng, gió biển và sự háo hức, các thành viên Đoàn công tác số 23 đều có nhận định chung với PV Báo Pháp luật Việt Nam rằng: Trẻ em trên đảo Trường Sa là sự kết nối, là minh chứng rõ ràng của tình yêu, của sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Nụ cười trẻ thơ trên đảo Trường Sa

Ở đảo Trường Sa bé nào cũng tự tin giao tiếp, rất hồ hởi và vui vẻ.

Trên đảo Trường Sa, Song Tử Tây với không gian sống xanh, nhiều cây lớn, không khí trong lành, nhìn tụi trẻ nô đùa, đạp xe ướt hết áo, nhưng bé nào gặp thành viên đoàn cũng hồ hởi, trò chuyện mà không hề có khoảng cách.

Đặc biệt là không cháu nào “nghiện smart phone”.

Cháu nào cũng tràn đầy năng lượng, có thể đạp xe vèo vèo, là hướng dẫn viên du lịch cho những ai thích khám phá đảo và bờ biển xanh.

Nụ cười trẻ thơ trên đảo Trường Sa

Ở đảo Trường Sa, chúng tôi đã gặp cảnh các chiến sĩ hải quân đang vui chơi cùng các cháu nhỏ trên đảo.

Một bạn nhỏ hồn nhiên chia sẻ: “Con thích sống ở đảo vì ở đây có ba mẹ, có thầy giáo rất thương yêu bọn con và còn có các chú bộ đội nữa”.

Trò chuyện cùng phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, thầy giáo Cao Văn Truyền, Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa cho biết, trường có 2 thầy giáo với 10 học sinh từ lớp mầm non đến lớp 3.

Cháu nào cũng học giỏi, hát hay, chăm ngoan, lễ phép.

Nụ cười trẻ thơ trên đảo Trường Sa

Các cháu nhỏ tham gia trò chơi "oẳn tù tì" với thành viên đoàn.

Theo quan sát của chúng tôi, do ở đảo nên nhà các bé chỉ cách Trường học vài bước chân, lớp học tuy nhỏ nhưng gọn gắng, khang trang, sạch đẹp.

Dù ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng các bé luôn biết tự bảo ban nhau học tập, bé lớn dạy em nhỏ hơn, từ học hát đến bài tập trên lớp/về nhà.

Nụ cười trẻ thơ trên đảo Trường Sa

Các cháu thiếu nhi trên đảo Trường Sa có một tiết mục múa hát chào mừng đoàn Công tác số 23 năm 2024.

Vũ Quang

Đồ họa: Tường Vân

Vũ Quang