Ở nhà riêng với mẹ chồng, dù Vân đã cố gắng lấy lòng nhưng bà Phương vẫn đối xử “khắt khe” với con dâu. Không nhưng vậy, khi Vân xin đi chơi cùng các bạn đồng nghiệp, mẹ chồng “cấm cửa” không cho cô đi chơi.
Tin nên đọc
Những câu nói gây "phẫn nộ" trong phim Sống chung với mẹ chồng
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 16: Mẹ chồng cho tiền con dâu mua nhà
Thu Quỳnh ‘Sống chung với mẹ chồng’ làm nàng thơ của NTK Xuân Lê
Lộ kết thúc phần 1, "Sống chung với mẹ chồng" phần 2 hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ?
Tập 17 tiếp tục chuyện mua nhà của Vân và mẹ chồng. Sau khi mẹ chồng không mang tiền đến công ty để Vân nhận nhà, cô nàng bực mình bỏ về.
Về đến nhà vô tình nghe mẹ chồng và Thanh nói chuyện, Vân mới biết cuối cùng bà Phương không muốn chi tiền nữa, sợ tốn kém nhưng thực chất Vân thừa hiểu vì mẹ chồng không muốn cô đứng tên căn nhà ấy. Vừa tức vừa buồn, Vân đã không nén được nước mắt.
|
Vừa tức vừa buồn, Vân đã không nén được nước mắt. |
Ngay sau đó, ông Phương đi công tác, và cùng lúc đó Thanh cũng đi công tác thay sếp, và chỉ còn lại mình Vân ở nhà với mẹ chồng.
Dì của Vân lên chơi nên bà Phương tranh thủ cơ hội “nói xấu” Vân. Bà bảo chấp nhận Vân đến bây giờ cũng chỉ vì con trai, rồi thì con dâu lúc nào điệu đà son phấn, cơm nước thì không biết nấu.
Nhưng dì Vân cũng thừa nhận việc con dâu về nhà chồng mà lên kế hoạch tránh thai uống thuốc thì không nên. Vân cũng khó chịu nhưng cho không để tâm.
|
Dì của Vân bất ngờ đến thăm cháu gái. |
Ngay hôm đầu tiên Vân ở nhà một mình với mẹ chồng, Vân đã được Thảo (em gái Trang) rủ đi khai trương tiệm hoa của bạn, mục đích là để Vân gửi bài cho báo mạng nhờ quảng cáo hộ.
Trong khi đó bà Phương ở nhà đến giờ cơm trông đứng trông ngồi, đến tối vẫn nằm ở sofa chờ con dâu về để mở cửa. Liên tục gọi cho con trai nhắc con dâu về nhà sớm.
Thấy Vân về cầm theo bó hoa, vốn tính sinh nghi, bà Phương lén đứng ở cửa phòng xem con dâu nhắn tin với ai mà cười hí hửng.
|
Bà Phương rình cửa lén xem con dâu nhắn tin với ai. |
Về muộn nên Vân ăn cơm một mình, mâm cơm chỉ có bát canh dưa, đĩa lạc rang và bát nước mắm khiến Vân thất vọng. Chụp hình tin nhắn gửi cho chồng thì vào chiều hôm sau, Thanh gọi điện báo tối hôm đó mẹ chồng làm bít tết cho con dâu. Những tưởng như vậy, nhưng nào ngờ điệp khúc canh dưa, và đến ngày thứ ba vẫn là canh dưa, lạc rang và nước mắm.
Vân nói khéo mẹ chồng rằng: “Chắc bố và anh Thanh ở nhà chắc mình không phải ăn lại đồ thứa mẹ nhỉ!”, nghe con dâu nói, bà Phương tỏ ý không vui nhưng cũng không nói gì.
|
Bà Phương "cấm cửa" không cho Vân đi chia tay bạn đồng nghiệp. |
Cũng trong tập này, Long - anh đồng nghiệp thích Vân - bị chuyển công tác xuống miền Trung nên phòng của Vân mở tiệc tiễn bạn.
Vì ra ngoài vào buổi tối nên tất nhiên là bà Phương không cho, phần vì suy nghĩ con gái ra đường buổi đêm là không nên, phần lại đang nghi ngờ con dâu đang có chuyện mờ ám. Ngay cả khi Vân xin đi chơi, bà Phương cũng muốn cấm đoán rồi dọa gọi điện cho con trai việc con dâu đi chơi đêm.
Tập tiếp theo bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ phát sóng vào 20h45 tối 12/5 trên VTV1.