Chỉ vì vợ nhắc chuyện nghỉ ngơi trước bạn nhậu, ông Phạm Văn Mê (52 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) dùng dao đâm vợ chút nữa tử vong.
Ngày 12/4, đại diện công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt giữ được đối tượng có hành vi dùng dao đâm vợ gây thương tích nặng, chỉ vì vợ cằn nhằn chuyện ăn nhậu của bản thân.
Thông tin ban đầu, vào ngày 7/4, ông Phạm Văn Mê (52 tuổi, trú thôn Đồng Dâu - Con Cua, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) ăn nhậu với nhóm bạn tại nhà trong suốt 6 giờ liên tục.
|
Chỉ vì vợ cằn nhằn, chồng dùng dao đâm gục vợ trước mặt bạn nhậu. (Ảnh minh họa). |
Sợ chồng nhậu quá nhiều, bà Phạm Thị L. (52 tuổi, vợ ông Mê) mới đến bàn nhậu nhắc nhở ông Mê và bạn nhậu đi nghỉ.
Thấy vợ cằn nhằn trước mặt bạn bè, ông Mê như bị thần lưu linh xui khiến. Bực tức chạy xuống bếp lấy con dao đâm, ông Mê vào liên đâm vào ngực vợ ngày trước mắt mọi người.
Do bị đâm thủng màng tim, bà L. phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Nhờ các y, bác sĩ tập trung cứu chữa, bà L. đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Được biết, ông Phạm Văn Mê mỗi khi uống rượu vào thường có hành động gây sự đuổi đánh vợ. Từ hành động mất kiểm soát, bốc đồng khi men rượu trong người, ông Mê chút nữa đoạt mạng vợ mình và rơi vào cảnh tù tội.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.