Quan hệ xong, Vy đòi về nhưng Duy không đồng ý nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Duy siết cổ nạn nhân cho đến chết.
Tin nên đọc
Tin nhanh An ninh ngày 07/8/2018: Đề nghị truy tố 7 đối tượng trong vụ án giết người đốt ô tô ở Hậu Giang
Giết người để chiếm chỗ ngủ trên võng
Bắt thêm đồng phạm trong vụ giết người sau mâu thuẫn “chia ma túy” ở Huế
Quảng Ninh: Hai nghi phạm giết người ra đầu thú
Ngày 21/8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Văn Duy (27 tuổi, trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) về 3 tội danh “giết người”, “cướp tài sản” và “giao cấu với trẻ em”.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình cho 3 tội danh trên. Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/1/2016, người dân đã phát hiện một xác chết đang trong quá trình phân hủy được chôn dưới đất ở khu vực rẫy thuộc thôn Lu Hrưng, xã Ia Hrú huyện Chư Pưh.
|
Hình minh họa. |
Cơ quan công an sau đó xác định tử thi là cháu Lê Thị Vy (15 tuổi, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Lần theo những đầu mối, cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai xác định giữa Vy và Đào Minh Lành (21 tuổi, cùng trú tại huyện Cam Lộ) yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản.
Đầu năm 2016 cả hai đã trốn nhà vào xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh (Gia Lai) làm thuê. Từ những thông tin Lành cung cấp, công an làm việc với một nhóm thanh niên trước đó từng nhậu chung với Vy, Lành.
Trong đó nổi lên đó là Nguyễn Văn Duy có nhiều dấu hiệu khả nghi. Tuy nhiên đối tượng này đã đi khỏi địa phương.
Đến ngày 27/4/2016, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đak Nông bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Duy khi y đang làm thuê tại xã Quảng Sơn, huyện Đak Glong, tỉnh Đak Nông.
Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận, chiều ngày 7/1/2016 chở Vy đến một chòi rẫy tại thôn Phú Quang, xã Ia Hrú rồi cả hai cùng sử dụng ma túy. Sau đó, cả hai đến một chòi rẫy khác quan hệ tình dục.
Quan hệ xong, Vy đòi về nhưng Duy không đồng ý nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Duy đã cởi quần dài, áo sơ mi của Vy ra rồi siết cổ nạn nhân cho đến chết.
Sau khi gây án, đối tượng quay lại lấy chiếc điện thoại di động và sợi dây chuyền của nạn nhân rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo. Tới đêm khuya quay lại đào hố chôn thi thể nạn nhân.