6 người tử vong, 2 người bị vùi lấp ít khả năng sống sót, đó là thông chính thức đến 12h trưa ngày 23/1. Vậy là sau 24 tiếng đồng hồ tìm kiếm cứu nạn không ngừng, lực lượng cứu hộ vẫn đang kiên nhẫn phá từng phân đá để tìm kiếm.
|
Hiện trường nghi vấn có 2 nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp. |
Vụ tai nạn kinh hoàng tại mỏ đá thuộc xã Yên Lâm xảy ra đúng vào đợt rét hại. Suốt đêm, mưa tầm tã. Gió rét lộng về từng hồi, vần vũ rít trên những mỏm đá. Dưới thung, nơi hàng ngàn khối đá đang vùi lấp hai mạng người, hàng trăm chiến sĩ công binh cùng lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài thay phiên nhau bóc từng khối đá thâu đêm.
Như Phapluatplus.vn đã đưa tin, khoảng 11h ngày 22/01, tại khu mỏ khai thác đá thuộc doanh nghiệp Tuấn Hùng (thôn Đông Sơn, xã Yên lâm, huyện Yên Định) đã xảy ra sạt lở đá kinh hoàng, vùi lấp 8 người, hiện đã đưa được 6 thi thể chuyển về gia đình an táng.
Sáng 23/1, sau một đêm trắng, nỗ lực của cả tập thể cứu hộ vẫn chưa mang lại thêm kết quả nào. Chiến sĩ công binh Phan Huy Hùng, gạt mái tóc đầy bụi trên gương mặt hốc hác vì thức đêm nói: “Lượng đá quá lớn, vì sạt cả một vạt núi. Có những khối đá to như cả căn nhà. Phải dùng đến phương án khoan, rồi nổ mìn, sau đó cho máy múc đào bới”.
Cả đêm, những chiến sĩ công binh treo trên từng mỏm đá cheo leo để khoan, đục trong rét mướt và trong sự nguy hiểm cao độ. Ánh đèn pin liên tục quét qua từng kẽ đá, dò tìm. Lương khô, nước uống được vận chuyển đến ăn tại chỗ.
Những đống lửa nhỏ được nhen lên, nhưng dường như không xua tan nổi giá lạnh. Mọi người đều hướng về bãi đá khổng lồ, nơi có hai người bị vùi lấp, bằng sự đau xót và niềm hy vọng mong manh.
Đại tá Lê Văn Diện, Phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Thanh Hóa cho biết, do hiện trường nằm ở độ cao lưng chừng núi, rất nguy hiểm, ẩn chứa nhiều nguy cơ đá lở. Nên lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường trong 24h qua. Ai không phận sự không được phép vào, nhằm tránh tai nạn có thể xảy ra.
12h trưa ngày 23/1, công việc đào bới vẫn liên tục được triển khai. Theo nhận định của lực lượng cứu hộ, với lượng đá phải phá dỡ quá lớn, khả năng đến cuối buổi chiều nay mới tìm thấy 2 nạn nhân còn lại.
Sau đây là những hình ảnh trắng đêm cứu hộ do Phapluatplus.vn ghi lại:
|
Những chiếc máy múc công suất lớn hoạt động liên tục cả đêm. |
|
Tại hiện trường đã tăng cường đến 6 máy múc đá chuyên dụng. Nhưng do địa hình chật hẹp, chỉ có 3 máy được hoạt động. Giữa giá rét và mưa phùn, lực lượng công binh, cứu hộ vẫn miệt mài thâu đêm tìm kiếm. Những khối đá quá lớn phải áp dụng biện pháp khoan, rồi đánh mìn phá dần từng phiến. Một chiếc máy múc đã bị gãy trục khuỷ do khối đá lớn lăn vào. Dây máy khoan nén khí liên tục được di chuyển để lính công binh khoan đá. Dường như giá buốt của vùng núi này cũng không làm hàng trăm con người đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn chùn bước. Những đống lửa dã chiến được đốt lên, nhưng không ngăn nổi giá lạnh. Gần sáng, các máy múc chuyên dụng vẫn miệt mài trong vô vọng. Một công nhân máy xúc chính là người thoát chết trong nhóm 15 người khai thác đá ban đầu, đã tình nguyện lái máy múc cả đêm. Chiếc xe chở 3 người xấu số đã bị một khối đá lớn rơi trúng. Tại hiện trường, hai cỗ quan tài để sẵn phòng trường hợp 2 nạn nhân còn lại không thể sống sót. 12h trưa ngày 23/1, sau 24 giờ tìm kiếm nhưng chưa thấy 2 nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp. Hiện trường lên núi vẫn được phong toả nghiêm ngặt. |
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin về vụ việc.