Giữa cái nắng cháy da ở Sài Gòn vào buổi trưa, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lềnh bềnh dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h45 ngày 5/9, một số người dân sống ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè hốt hoảng phát hiện thi thể một người nổi lềnh bềnh đoạn gần cầu Trần Khánh Dư (phường Tân Định, quận 1, TP HCM) nên hô hoán cho nhiều người chạy tới.
|
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. |
Các nhân viên Công ty môi trường đô thị ở gần đó nhanh chóng có mặt đưa thi thể người đàn ông lên bờ, chờ cơ quan chức năng tới xử lí.
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, mặc quần Jean, áo thun màu trắng.
|
Hàng trăm người phơi nắng đứng dọc hai bờ kênh để theo dõi vụ việc. |
Nhận được tin báo, Công an quận 1 có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Qua kiểm tra trong người nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện có một chiếc ví, một điện thoại di động và một tấm thẻ tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Quốc Bửu (ngụ quận 1).
|
Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện. |
Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.
Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kì tập trung hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè theo dõi mặc dù thời tiết Sài Gòn lúc này đang rất nắng nóng.