Sáng 10/4 , tại Trường Trung học cơ sở Mã Đà – Phân Hiệu C3, Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cữu (tỉnh Đồng Nai), Sư cô Thích nữ Giác Huyền, Trụ trì chùa Lâm Huê (Quận Bình Thạnh) phối hợp cùng mạnh thường quân TP HCM tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” với mục đích trao tặng một xe Bus và tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học tại địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ Sư cô Giác Huyền chia sẻ: “Trước những khó khăn điều kiện và vật chất dạy và học, điều kiện đến trường của các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, chúng tôi đã cố gắng thực hiện chương trình này nhẳm chia sẻ những món quà thiết thực để động viên các em tới lớp. Hy vọng với những phần quà nhỏ và chiếc xe bus đưa đón học sinh giúp được các em vượt qua được khó khăn để đến trường đó là món quà nghĩa tình của quý mạnh thường quân TP.HCM đã tạo thêm điều kiện giúp cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa có cơ hội đến gần hơn với trí thức”.
|
Trao tặng quà cho học sinh nghèo tại địa phương. |
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 250 suất quà cho các em học sinh nghèo với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng và trao tặng một chiếc xe bus 25 chổ để đưa đón các em học sinh với giá trị 100 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam có hàng nghìn trẻ em phải bỏ học, một trong những nguyên nhân là các em phải đi bộ quá xa đến trường.
Trong niềm vui hân hoan phấn khởi, khi được nhận quà của các em học sinh: em Nguyễn Ngọc Cẫm Tú học sinh lớp 3C3 trường Trung học cơ sở Mà Đà đã thay mặt các bạn phát biểu cãm tưởng và suy nghĩ của mình trước sự quan tâm của Chính quyền địa phương, nhà tài trợ đối với những hoàn cảnh khó khăn như mình và hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn để không phụ sự quan tâm của chính quyền các cấp và quý mạnh thường quân.
|
Đây là món quà ý nghĩa với học sinh vùng cao. |
Theo chia sẻ của Ban Giám Hiệu nhà trường cho biết: “ Nhiều em học sinh sống ở tại địa phương này là thuộc vùng sâu vùng xa, nơi đây là khu rừng Mã Đà thuộc Chiến khu D. Khu vực này đường rừng rất hẻo lánh, để được đến trường các em thường phải đi bộ từ 10 đến 15 km hoặc xa hơn. Các em phải dậy từ 4 giờ sáng băng rừng lội suối để kịp giờ vào lớp rất nguy hiểm. Những khó khăn này tác động đáng kể đến kết quả học tập và khả năng theo học của các em. Nay nhà trường nhận được chiếc xe bus đưa đón học sinh do quý mạnh thường quân trao tặng đây là niềm vui lớn không chỉ đối các em học sinh mà cả phía nhà trường cãm thấy rất hạnh phúc. Nhờ sự tài trợ này mà các em học sinh ở vùng sâu vùng xa có thêm điều kiện đến trường để vươn lên trên con đường học vấn. Đại diện các em học sinh chúng tôi xin chân thành cám ơn nhà tài trợ đã trao tặng món quà ý nghĩa này”.
|
Trao tặng quà cho học sinh nghèo tại địa phương. |
Với những hoạt động ý nghĩa của Sư cô Giác Huyền, trụ trì chùa Lâm Huê cùng các mạnh thường tuân đã tạo thêm điều kiện giúp cho trẻ em nghèo ờ vùng sâu vùng xa có cơ hội đến gần hơn với trí thức, từ đó giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống, phấn đấu học tập để trở thành con ngoan trò giỏi và có ít cho xã hội.
Được biết từ đầu năm 2016 đến nay chùa Huê Lâm đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện chia sẻ những phần quà đến nhân dân nghèo tại nhiều địa phương.