Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng sát hại nạn nhân bằng vật cứng với nhiều vết đập dẫn đến vỡ sọ não.
Sau khi bị bắt giữ, tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Bắc Ninh, hung thủ Nguyễn Thị Thảo (SN 1975), trú tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh vẫn không nhỏ bất cứ một giọt nước mắt nào. Chỉ đến khi nhắc đến hai đứa con trai, Thảo đã bật khóc.
|
Nguyễn Thị Thảo tại Cơ quan Công an. |
Án mạng bất ngờ
Trước đó, khoảng hơn 5h sáng ngày 12/9, một người dân đến nhà bà H. (59 tuổi) sống 1 mình, ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, hiện đang là Giám đốc HTX ở thị trấn Lim mua thuốc trừ sâu thấy thì cửa đóng. Khi người này đẩy cửa ra thì hoảng hốt phát hiện bà H nằm bất động trên nền nhà, máu chảy lênh láng.
Nhận được tin báo của người dân, các cơ quan chức năng huyện Tiên Du và tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng có mặt hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm, điều tra.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bà H. đã tử vong, một số tài sản, tiền trong nhà bị mất nên đặt nghi vấn bà H bị giết, cướp của. Sau 10 ngày tích cực rà soát, sàng lọc, triệu tập hàng trăm đối tượng nghi vấn, cơ quan công an hướng đến Thảo là hàng xóm cách nhà nạn nhân khoảng 300m.
Trước những lời khai quanh co, và các mốc thời gian bất minh của Thảo, cơ quan công an đã xác định Thảo là nghi can số 1 của vụ án. Trước những chứng cứ rõ ràng, tối 21/9, Nguyễn Thị Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội.
Bị con “ma” cờ bạc lấy mất lý trí
Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận bản thân làm ruộng và làm thuê phu hồ xây dựng ở quê. Cách đây khoảng 3-4 năm, Thảo thường hay chơi cờ bạc và hầu như chẳng có chiếu bạc nào ở quê mà vắng bóng Thảo. Thời gian gần đây, Thảo vẫn chơi nhưng không nhiều như trước.
Có lẽ không chịu nổi một người vợ như Thảo, nên chồng của đối tượng đã sống ly thân từ đầu tháng 2/2017. Được biết, Thảo sống cùng mẹ già và hai con trai.
Đối tượng khai nhận cảm thấy bí bách về kinh tế nên nảy sinh suy nghĩ giết người, cướp tài sản. Do là người cùng thông nên Thảo biết rõ bà H. sống độc thân, đang làm giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp thôn Duệ Đông, là người có tài sản.Bản thân nhà bà H có hiệu tạp hóa bán thuốc trừ sâu.
Trước đó Thảo đã nhiều lần đến nhà bà Huấn để mua thuốc trừ sâu và biết được bà H thường hay cất giữ tiền trong chiếc gối ở phòng ngủ, nên đã nảy sinh ý định giết bà H để lấy tiền.
Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng sát hại nạn nhân bằng vật cứng với nhiều vết đập dẫn đến vỡ sọ não. Bà H không có chồng, con, sống độc thân, là người phụ nữ mẫu mực ở địa phương.