Mối tình giản dị của ông chủ Facebook và vợ mình chính là chủ đề được cư dân mạng ngưỡng mộ và bàn tán sôi nổi trong tuần qua.
Mối tình giản dị của tỷ phú Mark Zuckerberg
Mối tình giản dị của ông chủ Facebook và vợ mình chính là chủ đề được cư dân mạng ngưỡng mộ và bàn tán sôi nổi trong tuần qua.
Ngày 19/5/2012, chàng tỷ phú Mark Zuckerberg đã khiến trái tim hàng triệu người hâm mộ nữ tan vỡ khi chính thức tổ chức đám cưới với bạn gái từ thủa “ hàn vi”.
Priscilla Chan là người Mỹ gốc Hoa, bố mẹ cô chỉ là người lao động bình thường, vất vả nuôi cô ăn học. Không phụ công bố mẹ, Priscilla đã tốt nghiệp cùng lúc 2 trường đại học danh giá Harvard và trường California. Với trái tim nhân hậu và tình yêu dành cho trẻ nhỏ cô đã trở thành một bác sỹ khoa nhi.
Mới đây, ngày 28/8, Priscilla đã hạ sinh cô con gái thứ 2 trước sự hân hoan của cả gia đình. Trên trang cá nhân của mình, ông chủ Facebook thông báo sẽ nghỉ 2 tháng để có thể chăm sóc tốt hơn cho người vợ của mình sau khi sinh.
Đi kèm với những dòng thông tin chia sẻ về sự ra đời của tiểu công chúa thứ 2 August, Mark cũng đã có một bức thư vô cùng cảm động với những mong mỏi và ước vọng tới con gái mình.
Priscilla và Mark quen nhau trong một bữa tiệc của bạn bè vào năm 2003, khi hai người đang cùng xếp hàng để chờ… đi vệ sinh. Và đến năm 2005, cặp đôi chính thức hẹn hò.
Hầu hết hững cột mốc quan trọng trong đời Mark, Priscilla đều ở bên và cho anh vô số lời khuyên quý giá. Và tại sao, người ta cứ mãi nói, rằng Priscilla thật may mắn và tự hào khi có được Mark, mà không phải ngược lại – Mark chính là người may mắn khi đã chọn được người phụ nữ này?
Câu hỏi này không tồn tại lâu, bởi ngay trước ngày tốt nghiệp của Chan, Mark đã viết lên Facebook cá nhân của mình rằng: “Anh rất tự hào về em, bác sĩ Chan".
Họ yêu nhau bình yên trong thế giới của hai người. Dù anh bận rộn quay cuồng với công việc, vẫn dành ra mỗi tuần một ngày để bên cô, cùng cô dắt chó đi dạo, cùng đi ăn những món ăn châu Á mà cô thích.
Nhưng có mấy cô gái bình thường gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tốt nghiệp những trường đại học danh giá, hết lòng từ thiện và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh? Có lẽ, chính những điều giản dị nhưng kiên cường từ cô gái Trung Hoa đó đã ''trói giữ'' trái tim của một người đàn ông nổi tiếng mà không dùng đến ngoại hình, nhan sắc hoặc thủ đoạn?
Tình yêu của Priscilla không hề dựa vào may mắn, cô xứng đáng có được điều đó nhờ sự thông minh và tâm hồn cảm thông vĩ đại của mình.
Và cái tổ ấm đó, sẽ rất khó tan vỡ, bởi từ đầu, họ đã chọn hai từ ‘’Giản dị’’ cho chính mối tình của mình. Mà thường cái gì giản dị, cũng sẽ tồn tại rất lâu.
Facebook bị tê liệt trên phạm vi toàn cầu
Tình trạng khó truy cạp Facebook được cho là bắt đầu từ khoảng 20h30 ngày 26/8 vừa qua. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook bất ngờ không thể truy cập hoặc truy cập chập chờn.
Theo đó, khi truy cập vào trang chủ của Facebook, người dùng vẫn thấy được giao diện tuy nhiên dòng New Feeds cũng như trang cá nhân, tin nhắn và những tác vụ khác thì không hề được cập nhật.
Chỉ trong vài phút, rất nhiều người dùng đã gửi khiếu nại về việc không thể truy cập Facebook.
Theo một hình ảnh từ trang Down Detector, sự cố ảnh hưởng nặng nề nhất đối với người dùng tại các khu vực trung tâm và phía Đông Âu. Một phần nhỏ người dùng tại Bờ Đông Hoa Kỳ và phía Bờ Đông của Australia cũng gặp phải tình trạng tương tự.
Hiện này tình trạng sập Facebook hiện nay tuy đã giảm nhưng vẫn tiếp diễn đối với một số người dùng. Về phía Facebook cũng chưa thông báo bất cứ thông tin gì về tình trạng lỗi “sập mạng” trên diện rộng này.
Trào lưu Sarahah gây bão mạng xã hội
Thời gian qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một ứng dụng mới đang làm điên đảo cư dân mạng. Và rất nhiều người không khỏi bất ngờ khi ứng dụng một năm tuổi này đã từng vượt mặt cả Snapchat và Facebook trên bảng xếp hạng App Store.
Sarahah giống như một mạng xã hội thu nhỏ, cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn ẩn danh. Có lẽ chính vì điều này khiến mọi người trở nên thoải mái và thẳng thắn hơn trong trò chuyện khi đối phương không biết mình là ai.
Sarahah là một trò chơi thú vị và luôn đặt bạn trong tâm thế phải đoán xem người đang nhắn tin cho mình là ai, thông điệp mà họ gửi đến cho mình là gì hoặc đơn giản bạn sẽ có những cuộc trò chuyện thú vị mà bình thường chắc chắn bạn không bao giờ có được.
Sarahah là một ứng dụng nhắn tin nặc danh được phát triển bởi Zain al-Abidin Tawfiq - một kỹ sư người Ả Rập Saudi. Theo thống kê, hiện tại Sarahah đã có hơn 300 triệu người dùng. Việc sử dụng ứng dụng này cũng vô cùng đơn giản. Bạn không nhất thiết phải tải ứng dụng này về để có thể gửi hoặc nhận tin nhắn. Tất cả những gì bạn cần là nhấp vào liên kết Sarahah mà bạn bè mình chia sẻ. Nó sẽ đưa bạn đến website Sarahah, nơi có sẵn một hộp thoại để bạn có thể gửi tin nhắn đến người kia.
Tuy nhiên bạn cũng có thể tải ứng dụng này về, đăng ký một tài khoản Sarahah. Khi đăng ký thành công sẽ có một đường link gửi về tài khoản Sarahah của bạn. Điều cuối cùng, bạn chỉ cần chia sẻ đường link này trên Facebook, Instagram hay các trang mạng xã hội khác và chờ đợi những tin nhắn từ bạn bè mình.
Ứng dụng này đang gây bão trên các trang mạng xã hội Việt Nam bởi tốc độ “lây lan” chóng mặt của nó. Tuy nhiên, bạn không thể biết được ai đã gửi tin nhắn cho bạn, không thể trả lời tin nhắn qua Sarahah mà chỉ có thể thông qua các trang mạng xã hội khác để trả lời những câu hỏi được gửi tới.
Ngoài ra bạn cũng có thể block những người dùng mà mình không muốn nhận tin nhắn. Tin nhắn của người dùng đó sẽ biến mất khỏi tài khoản của bạn, tuy nhiên hành động này không thể thu hồi và Sarahah sẽ không thông báo đến người bị chặn.
Mới đây nhất, Zain al-Abidin Tawfiq, nhà sáng lập của Sarahah cho biết, ứng dụng này thu thập danh bạ của người dùng nhằm phát triển tính năng “tìm bạn”.
Mặc dù, việc lấy dữ liệu danh bạ của người dùng không phải là hành vi bị cấm, nếu nó phục vụ cho những tính năng liên quan đến danh bạ và được người dùng chấp nhận khi cài đặt. Nhưng Sarahah được cho là "việt vị", khi ứng dụng này chưa có lý do chính đáng để làm điều này.
Thần đồng Facebook chuyển sang Google
Nhắc đến những tài năng trẻ tại thung lũng Silicon chắc hẳn không ai là không biết Michael Sayman – Cậu bé được mệnh danh là Thần đồng.
Năm 13 tuổi, Michael Sayman đã có thể tự học lập trình và bắt đầu tự làm ứng dụng iPhone. Chàng trai trẻ tuổi này bắt đầu thực tập tại Facebook năm 17 tuổi, sau đó có được một vị trí kỹ thuật toàn thời gian vào năm 18 tuổi.
Tuy nhiên, sau 3 năm làm việc chính thức tại Facebook, Michael Sayman đã có tuyên bố chuyển đến làm việc tại Google với vai trò là người quản lý dự án phát triển Assistant – Trợ lý giọng nói được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu khổng lồ của Google.
Đây thực sự là một mất mát lớn của Facebook, khi chính mạng xã hội này đã tìm thấy và khai thác được tài năng của thần đồng trẻ tuổi nhất Facebook.
Michael Sayman đã giúp mạng xã hội lớn nhất hành tinh này hiểu được sũy nghĩ của thế hệ trẻ, cũng như cách mà thế hệ này muốn chia sẻ và sử dụng smarrtphone. Ngoài ra, Michael cũng là người tư vấn các sản phẩm, dịch vụ và tính năng thử nghiệm của Facebook trước khi được chính thức ra mắt.
CSGT hát song ca cùng người vi phạm
Mới đây, ngày 28/8 trên mạng xã hội Facebook xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông vi phạm lỗi tốc độ cùng ngồi hát ca khúc “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”. Điều đặc biệt hơn nữa, ca khúc này lại được một chiến sĩ CSGT song ca cùng.
Được biết, chiến sĩ CSGT xuất hiện trong đoạn clip trên là Trung tá Cao Viết Tuấn – Phó Trưởng trạm CSGT - Công an tỉnh Nghệ An. Đoạn clip được ghi lại bên QL1A (thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).