Ngày 15/4, ông Huỳnh Văn Tánh, Chủ tịch UBND phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: Đảng ủy, UBND phường đã mở cuộc họp về vụ việc ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh của phường đánh học sinh trường tiểu học Hưng Định ngay tại trường.
Tại buổi họp, UBND phường Hưng Định đã nhắc nhở, phê bình nêu rõ khuyết điểm về hành vi sai trái của Đồng chí Dũng vì đã có hành vi đánh học sinh. Đồng chí Dũng nhận sai sót và xin lỗi gia đình nạn nhân, rút kinh nghiệm, sữa lỗi.
|
Ngôi trường nơi ông cựu chiến binh hành hung học sinh. |
Như trước đó, vào khoảng 11h ngày 31/3, giữa hai học sinh Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Thành Công cùng đều học lớp (5/3), trường tiểu học Hưng Định, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, Bình Dương xảy ra xô xát.
Sau đó, Công về trình bày sự việc đánh nhau với Đạt cho cha mình là ông Nguyễn Trí Dũng. Ngay sau khi nghe tin con mình và em Đạt cãi vả, ông Dũng nhanh chóng vào trường tìm em Đạt để “xử”.
“Trưa ngày 31/3, hàng trăm ánh mắt của phụ huynh đón con em tại cổng trường thấy bất bình trước việc ông Dũng đánh em Đạt giữa sân trường. Đánh xong, ông Dũng lên xe bỏ đi mặc cho cô giáo chủ nhiệm chạy ra gọi ông vào làm rõ vụ việc. Hành động đánh trẻ em là vi phạm pháp luật chứ chưa đề cập việc ông Dũng là cán bộ của phường”, một giáo viên trong trường bức xúc nói.
Sự việc ông Dũng vào trường đánh học sinh ngay khuôn viên trường khiến Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh bức xúc. Bà Phan Thị Thùy Trang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hưng Định cho phóng viên biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã mời ông Dũng lên làm việc. Tuy nhiên, ông Dũng “ủy quyền” cho vợ mình là bà Nguyễn Thị Hồng lên làm việc với nhà trường.
Hiện nay nhà trường đã chuyển hết văn bản liên quan đến vụ việc ông Dũng đánh em Đạt lên UBND phường giải quyết.
Trước đó, cuối năm 2012, lúc còn làm công an viên xã Hưng Định, ông Nguyễn Trí Dũng đã ra tay đánh người dân khiến nạn nhân phải nhập viện.
Ngay sau đó, ông này đã bồi thường 10 triệu đồng cho nạn nhân và bị lãnh đạo địa phương này điều động sang công tác Hội cựu chiến binh của phường cho đến ngày ông đánh em Đạt.