Trong khi nguyên nhân gây cá chết ở 4 tỉnh miền Trung, biển nhiễm độc được xác định thủ phạm chính là Formosa xả thải.
Lãnh đạo Formos thừa nhận, cúi đầu xin lỗi và chấp nhận đền bù.
Thế mà ông Phó Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh lại khăng khăng “Biển độc hại từ cái mồm các bạn”.
“Mồm các bạn” mà ông Phó Chủ tịch thị xã ám chỉ chính là mồm người dân quê hương ông đang nghèo đi vì biển nhiễm độc. Hôm trước, phát biểu gây chấn động dư luận của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh ( Hà Tĩnh): Xin bùn- chất thải của Formosa- về trồng cỏ để chăn dê bò.
Thậm chí ông Hòa còn khẳng định rằng bùn này rất tốt, có giá trị như phân bón, nhiều người dân cũng muốn xin bùn này về trồng cây.
Cho đến nay, chẳng có người dân nào lên tiếng đi xin bùn của Formosa cả. Chính người dân lại là người đã tố giác với báo chí, cơ quan chức năng tới 10 điểm nghi là chất thải Formosa đã đổ.
Thật tiếc, bãi biển Thiên Cầm đẹp như tranh vẽ cũng nằm không xa bãi rác mà năm trước Formosa đã ùn ùn xe chở bùn về đổ.
Đến công viên Hưng Thịnh cũng gánh những 10 tấn chất thải. Nghe đâu, UBND thị xã Kỳ Anh vừa họp khẩn, giao các cơ quan chức năng và 12 phường, xã tổng kiểm tra việc thu gom xử lý rác trên địa bàn.
Nói chung chung là rác chứ thực chất là truy tìm thải trộm của Formosa.
Đâu chỉ Thị xã Kỳ Anh gánh chịu thảm họa “thải Formosa” mà cả huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên cũng…đồng cảnh.
Mấy ngày nay, dư luận lại dậy sóng với dòng chia sẻ trên facebook của ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh. Ông Vĩnh đã không chỉ miệt thị, mạt sát người dân mà cả truyền thông.
“…Sai lầm lớn là mỗi bài stt của các bạn đều gắn 1 link bài báo có gắn “Formosa là thủ phạm”. Các bạn đã không dùng cái não của riêng mình ( ai cũng có) để tư duy mà các bạn lại để cho một số báo chí sử dụng não của các bạn..”.
Ông Phó Chủ tịch Vĩnh còn khẳng định “Biển nhiễm độc hại từ cái mồm của các bạn”.
Quả là ông Phan Duy Vĩnh liều thật. Dù ông Vĩnh chia sẻ tâm trạng trên facebook cá nhân mình, nhưng tiếc là, ông Vĩnh là một đảng viên, là Phó chủ tịch của thị xã.
Lương ông hưởng từ thuế người dân quê hương ông đóng.
Chưa kể tỉnh Hà Tĩnh quê ông là những địa phương luôn được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Nghĩa là lương của ông còn có đóng góp của người dân cả nước.
Với tư duy bênh “chằm chặp” Formosa của ông Phan Duy Vĩnh, quyền phán xét xin nhường cho người dân Kỳ Anh, người dân Hà Tĩnh, cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.
Ông chê cái não người dân quê hương ông thì chính người dân cả nước đã biết đến cái não vĩ đại của ông.
Ông nổi tiếng với phát biểu “Biển độc hại từ mồm các bạn”- tôi tin, người dân cả nước ai biết đến ông- một lãnh đạo vì Formosa nhiều hơn là quyền lợi chính đáng của người dân.