Chùa Đại Lộ (Bảo Linh Từ) là ngôi chùa được xây từ thời Lý, gắn với với những bước thăng trầm của lịch sử ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính, linh thiêng nhưng đã bị xuống cấp một cách trầm trọng.
Tin nên đọc
Sao Mai Hồng Nhung chính tâm về bến Giác với "Xuân từ bi"
Maya, Lan Khuê và dàn sao chia sẻ về kỉ niệm trong ngày 8/3
Dâng sao giải hạn - đừng làm xấu một phong tục đẹp
Danh hài Chí Tài thất thần khi bị gái trẻ cưỡng hôn
Từ Thủ đô Hà Nội, xuôi theo đường quốc lộ 1A về phía Nam du khách sẽ tới Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây- nơi tọa lạc của chùa Đại Lộ (Đại Lộ Từ - hay còn được gọi là Bảo Linh Từ). Đây là ngôi chùa cổ kính, danh thắng bao đời ở vùng quê Bắc Bộ.
|
Vẻ hoang tàn tiêu điều của ngôi chùa Đại Lộ |
Được xây từ thời Lý, cách đây khoảng 700 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, chùa Đại Lộ vẫn giữ được nét cổ kính, linh thiêng của mình. Hàng năm, cứ vào ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng Hai âm lịch tại xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, Hà Nội, lễ hội chùa Đại Lộ (Bảo Linh Từ) lại được tổ chức trọng thể.
Hoạt động văn hóa lễ hội này không chỉ nhằm suy tôn “Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương” là Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thương Ngàn, Mẫu Thoải và Mẫu Địa mà còn góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa thờ Mẫu truyền thống lâu đời của nhân dân Việt Nam.
|
Bảo Linh từ xuống caapsvaf rất cần được tu tạo. |
Với khoảng 700 năm tuổi, theo thời gian ngôi chùa Bảo Linh Từ đang ngày một xuống cấp, rất cần được tu sửa tôn tạo.
Có lẽ, với những du khách đến đây, hình ảnh đầu tiên khiến họ ấn tượng nhất chính là một dãy tường tạp lô đã cũ kỹ và nứt toác. Có thể nói, nếu không có những lá cờ ngũ sắc của Phật giáo treo trước cửa với những bức tượng Phật an vị thì có lẽ không ai dám nghĩ đây là một ngôi chùa nổi tiếng một thời.
|
Nơi ở của trụ trì chùa Đại Lộ. |
Không những vậy, mỗi khi trời mưa xuống, những tấm ngói cũ kỹ, dột nát cũng không đủ che chắn tượng Phật ở đây. Nhìn cảnh tượng Phật được che chắn bằng bạt hay những chiếc nón cũ dưới trời mưa khiến nhiều người không khỏi xót xa.
“Nhiều lúc trời mưa, tôi như cảm thấy tượng Phật ngậm ngùi ngồi khóc trong mưa. Nói là ngôi chùa nhưng chỉ là những mảnh ván ghép lại làm tường, tôn cũ lợp lên để làm mái mà thôi”, sư trụ trì Thích Đức Sơn cho biết.
|
Tượng Phật đơn sơ ngậm ngùi ngồ khóc trong mưa gió. |
Lực bất tòng tâm, niềm mong mỏi có một nơi để thờ Phật, để Phật tử và người dân về đây tu học đàng hoàng dường như trở nên quá xa vời với sư thầy trụ trì. Thậm chí, ngay cả chi phí đào giếng nước sinh hoạt tại chùa cũng trở nên quá khó khăn. Hằng ngày, sư thầy trụ trì vẫn phải đi uống nhờ giếng của người dân xung quanh. Những năm qua, mặc dù đã hết sức cố gắng chèn chống, tu bổ bằng những vật liệu có sẵn nhưng nhiều chỗ ở chùa Đại Lộ vẫn dột nát, xập xệ.
|
Ngôi chùa xập xệ xuống cấp trầm trọng. |
Trao đổi với PV, thầy Thích Đức Sơn chia sẻ: “Trước đây, các Phật tử cũng đã đóng góp công ích vào trùng tu, xây dựng chùa với các hạng mục như: Nhà Tam Bảo, 2 dãy Bát La Hán, cổng Tam quan, Giangr đường. Ngoài các tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát…và tượng Phật Tam Bảo cao 3m.
Các công trình trên đều đã khởi công xây dựng từ tháng 10/2011 nhưng do kinh phí cạn kiệt nên hiện nay các công trình đều bị dở dang.
Mặc dù, bà con, Phật tử nơi đây rất tâm đạo, hiếu khách nhưng nguồn thu chủ yếu là nông nghiệp và nghề thủ công nên việc đóng góp giúp chùa được tu sửa cũng hạn hẹp.
Với thực trạng ngôi chùa Bảo Linh Từ hiện nay và nhằm mục đích gìn giữ ngôi chùa lịch sử này, thầy Thích Đức Sơn – thầy trụ trì cũng cho biết thêm nhà chùa cần lắm sự giúp đỡ của mọi người cùng chung tay với thầy một viên gạch hay một bao xi-măng để giúp chùa được khang trang hơn và phát triển Phật pháp ở nơi đây.
Mọi thông tin Phật tử công ích xin liên hệ: Thầy trụ trì Thích Đức Sơn: 0965.158.757 Số tài khoản tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông – chi nhánh Thanh Trì – Hà Nội: 3180205226851 |