Lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng đi ăn trưa, 2 đối tượng dàn cảnh thử ốp lưng, mua sim "cuỗm" mất chiếc điện thoại Galaxy S7 Edge rồi tẩu thoát.
Clip: Hai thanh niên dàn cảnh "cuỗm" điện thoại Galaxy S7 Edge. (Nguồn: Facebook)
Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 20/7, tại cửa hàng FPTshop 203, Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh. Lợi dụng thời điểm nhân viên cửa hàng đi ăn trưa, trong cửa hàng còn 4 người ở lại bán hàng.
Hai nam thanh niên, 01 mặc áo bò, 01 mặc áo sơ mi trắng (3 màu) đã dàn cảnh đòi xem điện thoại Galaxy S7 Edge rồi yêu cầu mua ốp lưng, bao da, sạc dự phòng cho máy.
Tiếp đến, thanh niên mặc áo bò đóng kịch vờ mua sim (quy trình mua sim của cừa hàng cần chứng minh thư) nên thanh niên mặc áo bò giả vờ ra cốp xe lấy chứng minh thư, rồi quay xe đợi sẵn.
|
Hai thanh niên dàn cảnh ra thử ốp lưng. |
Thanh niên còn lại cầm điện thoại Galaxy S7 Edge ra thử ốp lưng, "diễn cảnh" vờ ho hắng, đi ra cửa để khạc đờm, rồi nhanh như chớp nhảy lên xe máy thanh niên áo bò ra trước đang chờ sẵn, phóng đi mất. Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng phát hiện ra, dùng xe đuổi theo tới cầu Bắc Giang thì mất dấu.
Theo thuật lại của nhân viên bảo vệ, hai thanh niên đi vào cửa hàng trên chiếc xe máy Wave màu xanh, BKS 29xx - 133.47.
Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên của cửa hàng đã chia sẻ clip lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến chê trách cho rằng để xảy ra sự việc trên là do sự chủ quan của nhân viên cửa hàng và vụ việc trên là có chủ đích của kẻ gian.
Facebooker Không Có Tên cho rằng "Đây không phải là ăn trộm mà là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có chủ định, đã được lên kế hoạch tỉ mỉ và tinh vi".
"Nhìn cái kiểu vào cửa hàng mà đội mũ bảo hiểm thế kia là có vấn đề rồi. Như vậy mà cũng không chịu để ý", Facebooker Tiến Nguyễn bình luận.