Ca khúc “Ngày khai trường” thể hiện niềm hân hoan của con trẻ thì “Mong ước ngày khai trường” là tâm tư tình cảm của các bậc cha mẹ…
Thời khắc thiêng liêng của bà mẹ trẻ
“Sáng nay khai trường, mẹ đưa con tới lớp. niềm vui theo ánh mắt, con cười trong thơ ngây…Hồi trống trường vang vang, ngày đầu năm học mới…”.
Sau ba tháng hè, chỉ còn ít ngày nữa là học sinh cả nước bước vào khai giảng năm học mới.
Nhân dịp này, PV Phapluatplus.vn đã có buổi trò chuyện cùng với ông Bùi Văn Việt (nguyên là Chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc công ty Apatit, tỉnh Lào Cai) tác giả của ca khúc “Mong ước ngày khai trường”.
PV: Thưa ông được biết ông tốt nghiệp đại học mỏ địa chất, cơ duyên nào thôi thúc ông có thể sáng tác những ca khúc dành tặng thiếu nhi với những ca từ đẹp đẽ trong sáng, có ý nghĩa về mặt giáo dục?
Ông Bùi Văn Việt: Trước tiên tôi nói về hoàn cảnh sáng tác bài hát này. Nhiều lần tôi đưa cháu nội tới lớp học, tôi thấy những ánh mắt thơ ngây của con trẻ, niềm vui của chúng. Đặc biệt là cảm xúc của những người mẹ trẻ lần đầu đưa con tới trường, nhân dịp khai trường.
Trở về nhà, tôi trăn trở với từng cung bậc cảm xúc của những người mẹ.
Tôi nhận thấy, cả thế giới của người mẹ là đứa con bé bỏng của họ.
Họ muốn biến mình thành bóng mây để che nắng cho con, biến mình thành làn gió mát quạt cho con.. Mọi cử chỉ của con đều là tâm điểm của các bà mẹ…
Tất cả những cảm xúc đó, thôi thúc tôi viết lên ca khúc “Mong ước ngày khai trường”.
Tôi viết ca khúc này, không chỉ miêu tả ngày đầu năm học mới mà còn miêu tả thời khắc thiêng liêng của những người mẹ trẻ khi đưa con tới trường.
|
Quang cảnh ngày khai trường là nguồn cảm hứng sáng tác của ông Bùi Văn Việt. (Ảnh do ông Việt cung cấp). |
PV: Thưa ông, được biết ông cũng là tác giả của ca khúc “Ngày khai trường”. Vậy “Ngày khai trường” và “Mong ước ngày khai trường” có gì khác nhau thưa ông?
Ông Bùi Văn Việt: Trước kia tôi công tác tại Apatit Lào Cai, chúng tôi hay đi làm từ thiện cho các cháu vùng cao, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Có lần tôi đi dự buổi khai trường của các em, cảm xúc trong tôi dâng trào khi chứng kiến cảnh, sau những tháng hè vui chơi thỏa thích, các cháu học sinh hồ hởi đón năm học mới.
Tôi thấy quang cảnh ngày khai trường thật là đẹp đẽ, thật là ý nghĩa.
Bất chợt trong tôi lóe lên ý tưởng, ngày khai trường đẹp đẽ và vô cùng ý nghĩa thế này, sao mình không sáng tác một ca khúc có ý nghĩa dành tặng cho các em?
Sau đó, tôi sáng tác ca khúc “Ngày khai trường” (sáng tác năm 2009).
“Khi dãy phượng hồng thôi thắp lửa, khi chú ve con thôi gọi bầy, khi chị họa mi hót mê say…”.
Sau khi tôi sáng tác bài hát này, được các trường ở TP Lào Cai hát rất nhiều, nhưng ở Hà Nội thì chưa.
Với suy nghĩ, âm nhạc không chỉ có tác dụng về nghệ thuật mà còn có tác dụng về mặt giáo dục, dạy con trẻ sống biết ơn, sống vô tư trong sáng.
Tôi coi những ca khúc mà mình sáng tác là những đứa con tinh thần của mình, giúp tôi tăng niềm vui và sống có ý nghĩa hơn.
Do đó, tôi mong muốn những ca khúc của mình được các em hát và tôi đã đăng lên facebook của mình để các em ở mọi miền tổ quốc có thể biết được.
|
Niềm vui của con trẻ trong dịp khai trường. (Ảnh tác giả cung cấp) |
Với ý tưởng tôi viết dành tặng cho các cháu học sinh, những mầm non tương lai của đất nước, nên tôi sáng tác ca khúc “Ngày khai trường”; Còn ca khúc “Mong ước ngày khai trường” tôi viết dành tặng các bậc phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ trẻ.
Ngoài trách nhiệm tạo hóa ban tặng cho họ, với thiên chức làm mẹ, những người mẹ trẻ còn có trách nhiệm thiêng liêng mà khởi đầu là sự dạy dỗ, giáo dục con trẻ, trong những bước đi đầu đời.
“…Mẹ cười trong nước mắt, ước mong bao tháng ngày…”.
Ảnh hưởng âm nhạc từ người chú ruột
PV: Trong cơ chế thị trường, thường người ta đổ xô để sáng tác những ca khúc “thị trường” , thậm chí rất tẻ nhạt, ít có nội dung giáo dục và truyền thống. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, sáng tác ca khúc cho thiếu nhi khó và cùng …ít “thị trường”. Bản thân ông lại là nhạc sĩ không chuyên, vì sao ông lại chọn sáng tác những ca khúc khó?
Ông Bùi Văn Việt: Thực ra sáng tác ca khúc cho thiếu nhi không khó, nhưng do cơ chế thị trường, nên những người sáng tác họ thường chạy theo thị hiếu.
Bản thân tôi, ngoài tình yêu, cảm xúc dành cho con trẻ, tôi được thừa hưởng gen của người chú ruột, đó là nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, người từng sáng tác những ca khúc để đời cho thiếu nhi.
Sau khi tôi nghỉ hưu, tôi chọn sáng tác là nguồn cảm hứng để vui tuổi già và để cho não của mình không bị ì, không bị cũ…
|
Ông Bùi Văn Việt với ca khúc "Mong ước ngày khai trường". |
PV: Thưa ông, ông có thể “bật mí” cho bạn đọc biết, kế hoạch sáng tác những ca khúc trong tương lai của mình?
Ông Bùi Văn Việt: Cười, nó phụ thuộc vào cảm xúc, cảm hứng và nhãn quang của mình với thế giới xung quynh. Nó giống như tình yêu, không ai đoán trước được điều gì…
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Không chỉ sáng tác những ca khúc nhạc trữ tình, ông Bùi Văn Việt còn dành tặng phần nhiều cho ca khúc thiếu như: (Ngày khai trường; Trường em nắng gió trên cao; Hè về bạn ơi; Thương quá màu nâu; Cam Đường đất mỏ quê em….). |