Tối 14/6, nhiều người hốt hoảng khi chứng kiến một cô gái trẻ trèo qua lan can tầng 3 toà nhà Hàm cá mập trên phố Đinh Tiên Hoàng đòi tự tử.
Theo đó vào khoảng 21h30, rất nhiều thực khách đang uống cafe và ngắm cảnh Hồ Gươm hết sức bất ngờ khi chứng kiến một cô gái (chưa rõ danh tính) có ý định nhảy lầu tự tử. Trong khi cô gái được bạn trai (quốc tịch Canada), nhân viên nhà hàng và các thực khách can ngăn thì cô gái một mực đòi nhảy xuống. Sau khi dùng các biện pháp khuyên răn không thành, người dân lập tức báo cho cơ quan chức năng.
|
Sau một hồi khuyên giải cô gái đã không làm việc dại dột. |
Nhận được tin báo, tổ công tác 113 CA quận Hoàn Kiếm và CA phường Hàng Bạc đã yêu cầu cả 2 "vị khách đặc biệt" này xuống tầng 1 để đảm bảo an toàn.
Khi xuống khu vực an toàn, cô gái cũng nhất quyết không khai tên họ. Cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân cả 2 cũng nói là không mang theo. Điều đáng nói là khi yêu cầu phải thực hiện các quyền công dân tối thiểu cô gái còn nũng nịu ôm chặt bạn trai để đòi được an ủi.
Do không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, tổ công tác đã bàn giao cả 2 cho CA phường Hàng Bạc xác minh làm rõ...