Người chồng cảm động sau khi nhận lại chiếc xe máy Spacy của người vợ quá cố thường sử dụng bị mất sau 16 năm.
Theo đó, khoảng 9h45 ngày 13/7 khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn, tổ công tác Y7/141 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe mô tô hiệu Honda Spacy có dấu hiệu khả nghi nên tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra.
Kiểm tra tại chỗ, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi), trú tại số 7 Trần Nguyên Hãn - Hoàn Kiếm (Hà Nội), hiện đang là lái xe Bus. Chiếc Xe máy có BKS 29R4 - 7608 do anh Chiến đang sử dụng qua xác minh thì thấy BKS này là của xe Darling 110cm3, có số máy 02076275, số khung 02076399 hoàn toàn không trùng khớp với số máy thực tế là 2030468 và số khung thực tế 1029148.
|
Chiếc xe Spacy được Tổ công tác phát hiện. |
Tra cứu nhanh theo số máy, số khung cho kết quả là của xe Spacy BKS 29K3 - 2666 và chủ nhân chính là Đinh Thị Minh Phương, địa chỉ tại 181 Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội).
Ngay sau khi nhận định được rõ nguồn gốc chiếc xe, tổ công tác đã liên hệ với CA phường Kim Mã được biết, gia đình chị Phương đã bị mất chiếc xe này cách đây 16 năm.
|
Tổ công tác trao trả lại chiếc xe bị thất lạc lại cho chủ nhân. |
Tại CA phường Lý Thái Tổ, anh Nguyễn Hùng Anh - 1962 (chồng chị Phương) cho hay: "Vợ tôi là Đinh Thị Minh Phương - 1963, có sở hữu chiếc xe máy Spacy BKS 29K3 - 2666, khi để xe ở cửa nhà thì bị mất. Sau khi mất xe, vợ tôi cũng đã làm đơn trình báo với CA phường Kim Mã. Thời điểm mất xe vào năm 2000, khi đó tôi cũng đang ở Nga, mãi đến năm 2003 tôi mới về nước, chiếc xe là tài sản của gia đình thời điểm đó cũng chưa tìm thấy".
"Tối ngày 13/7/2016, tôi nhận được điện thoại của đồng chí Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Tổ trưởng Tổ công tác Y7/141 thông báo về việc đã tìm thấy chiếc xe bị mất cắp và mời tôi đến cơ quan CA để làm việc.
Tại CA phường Lý Thái Tổ, tôi đã nhìn thấy chiếc xe và xác nhận đây là xe máy của gia đình bị mất 16 năm trước, tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Chiếc xe này do vợ tôi đứng tên đăng ký, tuy nhiên do lâm bệnh hiểm nghèo nên vợ tôi đã mất hai năm nay.
Tôi đại diện gia đình đến nhận lại tài sản và cũng là kỷ vật quá cố của vợ thật sự vô cùng cảm kích. Tôi không ngờ sau 16 năm bị mất xe, hôm nay lại nhận được cuộc điện thoại báo tìm thấy chiếc xe này”, ông Nguyễn Hùng Anh nói.