Bị bà N. đòi tiền nợ, vợ chồng ông Dũng sát hại nạn nhân, rồi điềm nhiên đi xem bóng đá, uống cà phê như không hề có chuyện gì xảy ra.
Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, cùng trú tại Khu nhà C, Chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.
Thông tin ban đầu, khoảng 4h30’ sáng 21/6, người dân nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tá hoả phát hiện một thi thể nổi trên sông, trong tư thế mặt úp xuống nước.
|
Nơi phát hiện thi thể bà N. tại cầu Mân Quang. |
Nạn nhân là nữ giới khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1m55, trên người mặc áo quần thun hình hoa văn...
Theo người dân địa phương, thời điểm phát hiện, tay và chân người phụ nữ này bị trói chặt bằng dây thép, mặt bịt lại bằng túi nylon màu đen.
Nạn nhân được xác định là bà Văn Thị T.N. (56 tuổi, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) - vốn làm nghề cho vay.
Sau khi khoanh vùng đối tượng, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Hùng Dũng là nghi can giết bà N.
Tại cơ quan điều tra, Dũng bước đầu khai nhận hành vi giết bà Văn Thị T.N. (56 tuổi, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) - nạn nhân bị ném xác xuống vịnh Mân Quang và được người dân phát hiện sáng 21/6.
Theo đó, vợ ông Dũng có vay tiền của bà N. nhiều lần với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng. Khoảng 8h sáng 20/6, bà N. có mua 1 con gà và mang đến căn hộ cho vợ chồng Dũng.
Tại đây, Dũng dùng dây vải dù xiết cổ bà N. đến rồi giấu xác trong phòng ngủ. Ban đầu, Dũng khai nhận thực hiện hành vi giết người một mình với mục đích để vợ khỏi phải trả nợ cho bà N. Dũng cho biết hành vi này là bộc phát.
|
Nghi can Dũng (trái) khai nhận hành vi với CSĐT. |
Lời khai này lại mâu thuẫn với lời khai của Oanh - vợ ông Dũng. Cơ quan điều tra cho rằng không loại trừ khả năng việc sát hại bà N. được các đối tượng bàn bạc, lập kế hoạch từ trước.
Sau khi gây án, Dũng lái xe máy của nạn nhân đến gửi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng rồi trở về chung cư.
Dũng lấy số tiền trong túi xách của bà Nga (khoảng 4-5 triệu đồng) để đưa vợ con đi thuê nhà nghỉ ở qua đêm. Đến 10h30’ cùng ngày, Dũng trở về chung cư, dùng dây thép trói tay chân nạn nhân rồi cho vào thùng xốp, rồi đi xem đá bóng bình thường.
Đến khoảng 1h30’ rạng sáng 21/6, Dũng mang thi thể nạn nhân đến cầu Mân Quang để phi tang thì bị người dân phát hiện không lâu sau đó.
Đến khoảng 17h chiều 21/6, cơ quan chức năng dò tìm con dao gây án, khi đối tượng khai vứt tại khu vực bãi rác nằm giữa khu nhà A và D - Khu chung cư C2.
Một số nhân chứng sống cạnh phòng vợ chồng ông Hùng cho biết thêm, đến sáng 21/6, ông Hùng vẫn xuống tầng 1 khu chung cư uống cà phê như bình thường. Mãi đến khoảng 15h chiều, mọi người mới ngỡ ngàng khi ông Hùng bị bắt vì bị nghi ngờ là hung thủ giết người.