Là một người mẹ, bản thân chị Nguyễn.T.M. (35 tuổi, Hà Nội) rất mong muốn có thêm một đứa con nhờ biện pháp mang thai hộ để chăm sóc, nuôi nấng.
|
Ảnh minh họa. |
Nỗi buồn biết tỏ cùng ai
Tết đã đến gần nhưng căn nhà nhỏ của gia đình chị T. dường như càng thêm vắng vẻ. Lẽ ra, tổ ấm ấy đã trở nên trọn vẹn nếu như cậu con trai 10 tuổi của chị được lành lặn như bao bạn bè cùng trang lứa.
Ngày ấy, khi mang thai đứa con đầu lòng, chị T. đã hạnh phúc xiết bao khi mỗi lần siêu âm đều được nghe bác sỹ thông báo con mình khỏe mạnh. Nhưng bất ngờ, đến ngày sinh nở, chị sinh khó khiến em bé bị ngạt, dẫn đến bại não.
Đến nay, dù bé Minh đã 10 tuổi, chị vẫn chưa từng được trải qua phút giây hạnh phúc khi nghe con gọi một tiếng "mẹ" thiêng liêng. 10 tuổi, Minh đi lại rất khó khăn, chỉ biết ú ớ những câu vô nghĩa không ai hiểu nổi.
Chị T. nghẹn ngào: "Tôi sinh con đầu lòng lúc 27 tuổi, mang thai con 9 tháng 10 ngày như bao người mẹ khác, cả quá trình con đều khỏe mạnh nhưng tội cho con quá, vất vả sinh con ra lại thành như vậy, khổ con, khổ cả mình. Nhìn con lớn lên từng ngày, 10 tuổi rồi mà nhận thức chẳng bằng được đứa trẻ lên 3, xót xa lắm!".
Nỗi buồn của chị T. lại càng nhân lên gấp bội bởi sau khi sinh Minh, chị được bác sỹ cho biết không còn khả năng sinh nở nữa, dù noãn, trứng vẫn bình thường.
Chị T. tâm sự: "Khi cháu lên 5, vợ chồng tôi cũng tính sinh thêm nhưng đi khám ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì được bác sĩ thông báo chị không thể sinh con được nữa do tử cung có vấn đề do ảnh hưởng từ lần sinh trước".
Không thể ngờ cuộc đời chị lại đau đớn như vậy, đứa con đầu đã không được như bao đứa trẻ khác. Vậy mà chị lại không thể tiếp tục sinh con, anh chị chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không được.
Những tưởng ước mơ về một căn nhà rộn tiếng nói cười của trẻ sẽ không còn xa vời khi Quy định về việc cho phép mang thai hộ sẽ được thông qua.
Chị T. nhớ lại: "Vợ chồng tôi đã ấp ủ dự nhờ cô em gái mang thai hộ, nhưng nghe xong quy định này mà chúng tôi chết lặng. Pháp luật quy định, để được phép mang thai hộ, vợ chồng phải chưa có con chung. Mà chúng tôi thì lại có Minh rồi. Vậy là cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại".
Đến tận bây giờ, chị T. vẫn không thôi thắc mắc: "Đành rằng pháp luật cũng có lý khi lo sợ việc cặp vợ chồng đăng ký mang thai hộ đã có con chung, nhưng đứa trẻ bị khuyết tật do di truyền, thì dù có nhờ mang thai hộ vẫn sẽ sinh ra những đứa trẻ khiếm khuyết. Nhưng cũng có những trường hợp như vợ chồng tôi, Minh bị bại não nhưng không phải do di truyền mà là gặp phải biến chứng trong quá trình sinh nở. Chính bác sỹ cũng nói rằng, vợ chồng tôi hoàn toàn có thể sinh ra đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh nhờ mang thai hộ".
Chị T. tin rằng, đứa con "hụt" kia, sẽ là nguồn động viên tinh thần cho cả gia đình. Và em bé ấy, sau khi lớn lên sẽ là người chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ và người anh tàn tật.
Bị làm khó vì quy định chưa... về làng
May mắn hơn gia đình chị T., gia đình anh Đ.V.C (36 tuổi, trú tại Hà Nội) đã có đủ điều kiện để thực hiện việc mang thai hộ.
Vợ chồng anh C. cưới nhau được 5 năm nhưng vẫn không có con, đi khám thì bác sĩ cho biết chị vợ anh C. không thể mang thai do bị tật ở tử cung nhưng noãn và buồng trứng vẫn bình thường.
Vì thế, khi biết sẽ được thông tin Nhà nước đã cho phép việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, anh chị nhờ người khác mang thai hộ anh chị đã lặn lội về tận Hà Giang (là quê gốc của chị H. - vợ anh) để nhờ người họ hàng có sức khỏe phù hợp mang thai giúp.
"May mắn cho vợ chồng tôi vì không mất quá nhiều thời gian tìm người mang thai, nhưng chúng tôi mất quá nhiều thời gian với các thủ tục nhờ mang thai hộ", anh C. chia sẻ.
Một bộ hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo gồm khoảng gần chục loại giấy tờ. Để hoàn thiện bộ hồ sơ này, vợ chồng anh C. đã phải liên tục đi đi về về giữa Hà Nội - Hà Giang rất nhiều lần.
Anh C. cho biết: "Khó khăn nhất là xin xác nhận các loại giấy tờ từ chính quyền địa phương. Bởi khi chúng tôi mang giấy tờ đến, có nơi còn chưa nghe nói đến mang thai hộ là như thế nào. Thực lòng, vì chưa biết quy định đó ra sao, các bước tiến hành thủ tục nên không ai dám xác nhận các loại giấy tờ. Chúng tôi lại phải quay ngược về Hà Nội, nhờ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản chuẩn bị giúp một bộ hồ sơ thông tin về việc Nhà nước cho phép mang thai hộ chuyển về cho chính quyền xã".
Anh C. thở phào: "Cuối cùng, sau hơn 5 tháng, chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong các loại giấy tờ. Bây giờ chỉ còn chờ ngày tiến hành kỹ thuật tại Trung tâm thôi. Dù sao, vợ chồng tôi cũng đã rất may mắn rồi. Tôi biết còn có gia đình mất tới 9 tháng mới xin xong hết các giấy tờ. Khi hoàn thiện được hồ sơ, bước sang năm mới thì tuổi của người được nhờ mang thai hộ lại vô tình vượt quá ngưỡng tuổi cho phép nên mọi công sức đều đổ xuống sông, xuống biển hết, phải tìm người họ hàng khác trẻ tuổi hơn. Thiết nghĩ, Nhà nước nên phổ biến quy định về cho phép mang thai hộ này xuống tận địa phương và giảm bớt thủ tục hành chính, để chúng tôi nhanh chóng được "gặp" con".
Có được một em bé chào đời khỏe mạnh là ước mơ chính đáng của rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Pháp luật Plus đã chuyển những nỗi băn khoăn, lo lắng này của quý độc giả tới lãnh đạo Bộ Y tế và tiếp tục thông tin.