Công lý nghe thì đơn giản và dễ hiểu nhưng để có được công lý thì đa phần vất vả làm sao. Không kiên trì vì công lý thì thường khó có được công lý.
|
Ảnh minh họa. |
Ở thủ đô Washington của nước Mỹ, người phụ nữ 80 tuổi Wanda Witter khá nổi tiếng và nguyên nhân nổi tiếng rất đặc biệt.
Hai mươi năm nay, bà Witter sống không nhà không cửa ở cách Nhà Trắng chỉ có 2 khu nhà, đồ đạc tất cả trong 3 chiếc va li. Bây giờ, người phụ này trở nên còn nổi tiếng hơn khi chính phủ Mỹ phải bồi thường cho bà 100.000 USD.
Đó là kết quả của cuộc đấu tranh bền bỉ mà bà Witter đã tiến hành trong 20 năm qua vì quyền lợi vật chất của mình và để không bị coi là người mắc bệnh tâm thần.
Sau khi ở nhà làm người nội trợ nuôi 4 đứa con khôn lớn, bà Winter tìm kiếm việc làm nhưng không được. Bà đi học nghề trợ giúp trong văn phòng luật, nhưng cũng không kiếm được việc làm vì chẳng giới chủ nào sẵn sàng tuyển mộ nhân viên hay cộng sự đã lớn tuổi đến như vậy.
Vì thế, bà trở thành người thất nghiệp vô gia cư ở Washington. Năm 2006, bà Witter làm đơn xin hưởng trợ cấp xã hội và được đáp ứng yêu cầu.
Hàng tháng, bà nhận được một tờ séc chuyển tiền, nhưng khi 300 USD, lúc lại 500 hoặc thậm chí 900 USD. Bà Witter cho rằng cơ quan nhà nước đã tính sai nên không sử dụng séc mà gửi trả lại.
Bà viết thư và đến gặp cơ quan nhà nước để trình bày vụ việc nhưng đều bị coi là mắc bệnh tâm thần và giới thiệu đến bệnh viện tâm thần, không thèm đếm xỉa đến cả những giấy tờ bà muốn trình bày.
Mãi tới gần đây, một nhân viên mẫn cán của cơ quan này quan tâm đến vụ việc của bà và đã cùng luật sư, chuyên gia về phúc lợi xã hội xử lý, đi đến kết quả là chính quyền nhà nước đã sai và bà Witter có lý.
Người phụ nữ này giờ được bồi thường 100.000 USD. Việc đầu tiên bà Witter làm sau khi có tiền là thuê một căn hộ, mua một cái giường, chăn đệm và cái gối đầu.
Công lý nghe thì đơn giản và dễ hiểu nhưng để có được công lý thì đa phần vất vả làm sao. Không kiên trì vì công lý thì thường khó có được công lý.