Trong những ngày này, cả nước cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ta đang phải đương đầu với những khó khăn, phức tạp do đợt dịch COVID - 19, lần thứ tư lan rộng, tốc độ bùng phát nhanh, biến chủng khó lường. Số lượng người bệnh vẫn không ngừng tăng mỗi ngày, lượng người trong khu cách ly tập trung ngày càng lớn, áp lực công việc của các “chiến sĩ áo trắng” ngày càng nặng dần lên…
Nhằm “chia lửa” cho ngành Y tế các tỉnh, thành phố miền Nam đang căng mình chống dịch, các đơn vị Y tế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chi viện các đoàn y, bác sĩ, điều dưỡng cho các tỉnh Đồng Tháp, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh… và ngay tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ta cũng căng mình chống dịch, ngành Y tế TT Huế đã thành lập các bệnh viện dã chiến: Bình Điền, Chân Mây, Hương sơ….nhân lực y tế được huy động hỗ trợ cho các cơ sở thu dung và điều trị người bệnh F0.
Chúng tôi, những giảng viên Điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Huế cũng không nằm ngoài "cuộc chiến" chống dịch COVID-19. Hôm nhận được lệnh điều động lên đường công tác, thật tình trong lòng mỗi người ai cũng lo lắng, nỗi lo lắng đó không thể hiện ra ngoài nhưng chúng tôi biết sự khó khăn, vất vã mà chúng tôi sẽ phải đối mặt…thế rồi, lên đường ai ai cũng háo hức, lạc quan, nắm tay, động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Lên đường "chia lửa" cùng tuyến đầu chống dich
Đoàn chúng tôi được phân công nhiệm vụ hỗ trợ tại Bệnh viện Phong - Da liễu, một trong cơ sở thu dung, điều trị người bệnh F0 của Bệnh viện Dã chiến Hương Sơ đóng tại đường Nguyễn Văn Linh, KQH Hương sơ, thành phố Huế.
Đây là lần đầu tiên, chúng tôi đến bệnh viện này…đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh bình yên của ngoại ô thành phố, con đường rộng, trải dài, thông thoáng…những tầng nhà của bệnh viện nằm lặng im dưới các tán là xum xuê của cây cổ thụ…đi ở bên ngoài, không ai nghĩ đây là bệnh viện dã chiến điều trị người bệnh F0.
Hôm sau, đoàn đã có buổi gặp mặt với Ban Giám đốc Bệnh viện và được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Chúng tôi được phân công vào 3 kíp vòng trong và 01 kíp vòng ngoài.…tất cả khẩn trương bắt tay vào công việc.Tại bệnh viện dã chiến, bao kiến thức được học tập, bao kỹ năng được rèn luyện cứ vậy mà áp dụng một cách nghiêm ngặt nhất, cụ thể như: mặc, tháo phương tiện phòng hộ cá nhân phải học thuộc lòng, luyện tập cho đến khi nhuần nhuyễn; quy trình ra vào khu cách ly tuân thủ tuyệt đối 01 chiều, tuân thủ 5K…
Đến hôm nay, sau hơn 5 tuần thực hiện công tác tăng cường, chúng tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu gặp mặt, những ngày cùng nhau công tác chăm sóc, điều trị người bệnh… hình ảnh ThS. Nam - Giám đốc đầy trách nhiệm, luôn quan tâm lo lắng, hỗ trợ, có mặt khi nhân viên và người bệnh cần giúp đỡ; ThS. Sơn - Phó Giám đốc hiền lành, chỉnh chu như một thầy giáo; BS.CKI. Hanh - Phó Giám đốc tận tụy, nhiệt tình, chu đáo… ; các trưởng khoa/phòng luôn vui vẻ, lạc quan…tạo nên một tập thể lãnh đạo thống nhất, đồng tâm, hiệp lực của nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
Thật là thiếu sót nếu không kể đến đội ngũ Y, bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên khác của bệnh viện Phong - Da liễu. Với tập thể hơn 40 nhân viên, thiệt tình chúng tôi trong thời gian ngắn không thể nhớ hết tên của các anh chị, em…Bước qua giai đoạn bỡ ngỡ, xa lạ trong buổi đầu tiếp xúc, chúng tôi dần hòa nhập vào tập thể này. Sau quá trình làm việc, sinh hoạt không ngắn quá cũng không dài quá…cảm nhận chân thật của chúng tôi ban đầu là “hoài nghi…vì sao?”.
Vì đây là đội ngũ chuyên về chăm sóc, điều trị chuyên ngành Phong - Da liễu mà bây giờ các y, bác sĩ, điều dưỡng được cấp trên giao nhiệm vụ đặc biệt, khác với chuyên ngành của mình…ấy vậy mà khi bước vào cùng ăn, cùng ở cùng làm việc, cảm giác hoài nghi đó nhanh chóng tan biến thay vào đó là sự ngưỡng mộ, cảm phục…Hình ảnh cán bộ, nhân viên bệnh viện Phong - Da liễu đã tạo nên một “Bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết, chung tay cùng chống dịch COVID - 19”.
Không có nỗi sợ hãi, chỉ còn yêu thương đong đầy
Như đã nói ban đầu, chúng tôi những giảng viên Điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Huế theo tiếng gọi, tình nguyện lên đường chống dịch. Đoàn chúng tôi gồm có 6 giảng viên Điều dưỡng, chúng đôi được Lãnh đạo Nhà trường tin tưởng, giao phó đi đầu trong lực lượng hỗ trợ tại nội tỉnh, hỗ trợ cho các bệnh viện dã chiến thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế…mỗi cô một hoàn cảnh khác nhau nhưng vượt lên tất cả khó khăn, sợ hãi, chúng tôi chỉ còn sự yêu thương, cùng nhau bước vào "trận chiến" với tinh thần “mỗi chiến sỹ áo trắng không ngại khó, không ngại khổ”, "đi trước về sau" trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Để sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chúng tôi được tập huấn kỹ mọi vấn đề về kiểm soát nhiễm khuẩn, đo SpO2, sử dụng các loại thuốc, dinh dưỡng, hướng dẫn tập vận động, trấn an tâm lý người bệnh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh,… hôm đầu bước vào khu điều trị, đã có thành viên đoàn bị sốc nhiệt, hoảng hố…nỗi lo lắng lại bao trùm lên cả nhóm…nhưng những lần sau với sự hướng dẫn của đồng nghiệp đi trước, tất cả đã vào khuôn khổ, mọi việc lại diễn ra thông suốt.
Ở vòng ngoài, công việc không kém phần phức tạp, nhóm được phân vào phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến, từ những cô giáo chỉ biết cầm phấn đứng trên bục giảng hay tham gia rèn luyện cho sinh viên tại Lâm sàng, giờ đây các cô phải làm quen với những con số, những bảng danh sách dài, những báo cáo phức tạp, làm việc không kể giờ giấc… tưởng chừng như làm khó các cô giáo nhưng các cô hoàn thành nhiệm vụ, được BGĐ đánh giá cao.
Ngày lại ngày qua đi, đoàn chúng tôi cố gắng hết mình vì vai trò, nhiệm vụ, trong đó quan trọng nhất là làm sao để người bệnh nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện dã chiến này được chăm sóc, điều trị tốt nhất. Mọi người chung một ước mong: người bệnh vượt qua nguy kịch và giữ lại sinh mệnh quý báu của mình.
Sau quá trình điều trị, một số người bệnh nhiễm COVID-19 đủ điều kiện ra viện, cái cảm giác nhìn họ vui mừng, sung sướng thật là hạnh phúc. Hạnh phúc vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc phòng chống dịch COVID - 19. Chưa bao giờ cảm giác tự hào về ngành Y của chúng tôi lại cao như thế “Vô cùng tự hào”.
Tự hào về Trường Cao đẳng Y tế Huế là nơi rèn luyện ra những cán bộ y tế đầy bản lĩnh. Tự hào về Bệnh viện Phong - Da liễu. Chúng tôi đã không còn nỗi sợ hãi, chỉ còn sự yêu thương đong đầy.
Đại dịch sẽ bị đẩy lùi, Huế rồi sẽ bình yên, Đất nước trọn niềm vui. Lời bài hát “Hành khúc ngành Y” lại vang lên.
Tôi tin chắc đây là một khoảng thời gian khó phai trong ký ức mỗi người, khó quên trong đời.
“Trận tuyến này không lửa đạn, bom rơi
Đại dịch kia đang đe dọa biết bao người
Chống lây nhiễm ta bước vào trận chiến
Lên tuyến đầu giáp mặt với hiểm nguy
Ta quý biết bao tình đồng đội xẻ chia
Đã là lương y ta chẳng nề gian khó
Để bao nụ cười lại sẽ nở trên môi”
(Tác giả Lê Thống Nhất)
Lời bài thơ như nói hộ lòng chúng tôi “Những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch COVID - 19”.
Ngày 24/1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình "Xuân gắn kết – Tết yêu thương" năm 2024 với thông điệp "Không ai bị bỏ lại phía sau".
Ngày 29 tháng 3, tại Nhà số 4 Lý Nam Đế, nhà văn Phùng Văn Khai - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có cuộc trò chuyện, phỏng vấn Thiếu tướng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tiến Luật về anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu. Phóng viên Bảo Thơ đã gh
Theo dự báo, khi kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kết thúc cũng là thời điểm nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm dần, nắng nóng gay gắt không còn xuất hiện ở nhiều nơi.
Dù mang nhiều bệnh lý nặng, di chuyển khó khăn song Nguyễn Đức Vinh vẫn điều hành web truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.
Tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, cả 10 học sinh Việt Nam đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Quá trình nỗ lực dập lửa, 2 cán bộ kiểm lâm đã không may tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh tại địa bàn giáp ranh xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” từ ngày 25 – 28/4/2024 tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện xúc tiến quảng bá Du lịch lớn nhất được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội - Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 dự kiến sẽ mang tới cho du khách và nhân dân những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú đa dạng.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp – Việt tổ chức Triển lãm ảnh Hải Phòng – Pháp Heritage với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai”.