Kết thúc trận đấu với 9 phút 32 giây, "ông Trâu" mang số hiệu 28 đã bất ngờ dành chiến thắng ngoạn mục trong Lễ hội chọi trâu năm 2016.
Được nhận định là cặp đấu gay cấn ngay từ vòng loại, vượt qua những đối thủ nặng ký để đi vào trận trung kết, "ông Trâu" mang số 26 do ông Lưu Đình Tới huấn luyện và "ông Trâu" mang số 28 do ông Lưu Bá Võ chỉ huy đã diễn ra trong sự cổ vũ, hò reo của hàng ngàn khán giả có mặt tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Đúng 11h34, cuộc đấu giữa hai "ông Trâu" vào vòng chung kết đã chính thức diễn ra.
|
Biểu tượng chiến thắng của lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn, đã có chủ nhân. |
Được đánh giá là Trâu có ưu thế hơn vì thuộc đơn vị đã nhiều lần “ẵm” giải trong các kỳ lễ hội khác, tuy nhiên, bằng cú “lội ngược dòng” ngoạn mục, "ông Trâu" mang số hiệu 28 do ông Lê Bá Võ, đơn vị thuộc phường Vạn Hương đã bứt phá để lên ngôi ngôi vô địch tại giải chọi trâu Đồ Sơn năm 2016.
|
Hai "ông Trâu" đang chọi nhau trong trận chung kết. |
Kết thúc giải đấu đã có hai "ông trâu" đồng giải 3 là trâu số 04 và 14, cặp trâu được trao giải cặp đánh đẹp nhất thuộc về các ông trâu số16 và 23, ông trâu gan dạ nhất thuộc về trâu số 11 của ông Lương Duy Ngọc.
"Ông Trâu" mang số 26 của gia đình ông Lưu Đình Tới đạt giải nhì với thưởng 60 triệu. Niềm vui lớn nhất thuộc về đội của ông Lê Bá Võ khi "ông Trâu" mang số hiệu 28 đã dành chức vô địch của giải đấu năm 2016 với giải thưởng 100 triệu đồng.
|
Niềm vui của đôi dành chiến thắng tại hội chọi Trâu Đồ Sơn 2016. |
Có thể nói, đã 27 năm khôi phục và phát triển quy mô và chất lượng của lễ hội ngày càng nâng cao. Chọi Trâu Đồ Sơn diễn ra vào ngày 9/8 Âm lịch hằng năm dường như đã thành thương hiệu của mảnh đất gió biển nơi đây.
Năm nay, Lễ hội chọi Trâu được đánh giá là có những chuyển biến tích cực hơn so với mọi năm, đây cũng là dịp để giúp lưu giữ những nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng gắn liền với đời sống tâm linh, tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn.