Sau khi trốn thoát khỏi nơi tạm giữ trong một vụ án trộm cắp tài sản thì Cụt Văn Đại đã lẩn trốn sang Lào, thay tên đổi họ để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Tưởng chừng như 15 năm cảnh sát sẽ quên đi, nhưng Đại bị bắt giữ khi vừa cùng vợ đi làm rẫy về.
|
Cụt Văn Đại sau 15 năm trở về Việt Nam thụ án. |
Sang Lào, thay tên đổi họ
Trong không khí của những ngày Tết Độc lập (2/9), Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ thành công đối tượng 15 năm trốn khỏi nơi tạm giữ, thay tên đổi họ, lẩn trốn tại Lào.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2001, Cụt Văn Đại (1982, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị công an huyện này bắt giữ để điều tra về một đường dây trộm cắp trâu bò liên huyện. Trong lúc đang tạm giữ tại nhà tạm giữ Cụt Văn Đại đã lợi dụng sơ hở trốn ra ngoài và mất tích luôn từ đó.
Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Cụt Văn Đại, đã nhiều lần truy bắt khi tìm được thông tin của Đại nhưng hắn đã nhanh chân hơn, trốn thoát.
Sau thời gian lang bạt các làng bản tại Kỳ Sơn, Tương Dương thì đối tượng theo đường tiểu ngạch trốn sang Lào, tại đây hắn đổi thành cái tên lạ hoắc là Phò Xi Là rồi lập gia đình với một người con gái bản địa. Quá trình sinh sống, Đại cũng không có biểu hiện gì khác lạ những người khác để bị nhòm ngó và nghi ngờ.
Trong thời gian lẩn trốn, nếu phát hiện thấy có “mùi” của cảnh sát thì Đại lại đưa vợ con trốn sang địa bàn khác sinh sống để được an toàn hơn. Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52 Công an Nghệ An) đã vài lần nắm bắt được thông tin về nơi ở của Đại, nhưng khi đến xác minh thì hắn đã trốn đi từ trước đó.
Theo thông tin nắm bắt được của trinh sát, năm 2011, một đối tượng tình nghi giống Cụt Văn Đại chuyển đến bản Nậm Xài (huyện Mường Khăm, Xiêng Khoảng, Lào) sinh sống.
Đối tượng làm nương rẫy sinh sống và không có điều gì khác thường, sau khi nắm được thông tin khi lực lượng chức năng đến thì đối tượng đã dời đi trước đó.
Năm 2013, thông tin nắm bắt được Cụt Văn Đại đang ẩn cư tại huyện Huồi Lống, Xiêng Khoảng, Lào, các trinh sát Phòng PC52 Công an Nghệ An đã lên đường sang Lào xác minh truy bắt nhưng khi tìm đến bản thì Đại đã di chuyển đến nơi khác ở. Cũng từ đó đến nay, mọi thông tin về Đại đều bặt vô âm tín.
Quy án sau 15 năm lẩn trốn
Khoảng đầu tháng 8/2016, thông tin từ trinh sát nắm bắt được tại bản Nậm Xài, huyện Mường Khăm, Xiêng Khoảng (Lào) có một đối tượng người Việt Nam di cư sang Lào có những đặc điểm giống với Cụt Văn Đại.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng PC 52 Công an Nghệ An đã xác minh nguồn tin chính xác và quyết định truy bắt bằng được đối tượng. Chuyên án 716T được xác lập để đấu tranh triệt phá.
Xác định thời điểm này tại Lào là mùa mưa, nhiều khả năng đối tượng ít đi săn bắn xa mà ở nhà làm nương rẫy, Ban chuyên án đã lên kế hoạch xuất ngoại truy bắt Cụt Văn Đại.
Ngày 29/8, Ban chuyên án lên đường sang Lào để truy bắt kẻ trốn nã Cụt Văn Đại về quy án, được công an huyện Mường Khăm, Xiêng Khoảng, (Lào) cử 2 cảnh sát hình sự phối hợp cùng Ban chuyên án về nơi Đại ẩn náu.
Sau hơn 100km, tổ công tác đến bản Nậm Xài lúc trời đã chạng vạng tối, “Thời tiết lúc này tại Lào mưa phùn lất phất nên việc anh em bị ảnh hưởng do thay đổi thời tiết đột ngột, cùng với địa hình địa thế không thông thạo nên việc mật phục càng trở nên vất vả, khó khăn.
Ban chuyên án đã chia thành 2 tổ công tác bí mật tiếp cận nhà đối tượng để nắm tình hình, tổ thứ hai đứng ở vòng ngoài mật phục chờ thời cơ sẽ tiến hành vây bắt đối tượng”, một điều tra viên trong chuyên án kể lại.
Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận với gia đình đối tượng thì được biết, vợ chồng Đại đang đi làm rẫy chỉ có con ở nhà. “Trời mưa phùn, đường lầy lội, để đảm bảo tính bí mật và an toàn cho anh em được quán triệt không sử dụng đèn pin mà phải di chuyển bằng cách bò từng bước men theo các lối nhỏ xung quanh nhà đối tượng, chờ đối tượng về sẽ ập vào bắt giữ”, Đại tá Trần Văn Minh,Trưởng Phòng PC52 Công an Nghệ An chia sẻ.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ nằm trong mưa chờ đợi thời cơ, khoảng 8h tối ngày 29/8, phát hiện thấy vợ chồng Cụt Văn Đại cùng một người bạn đi rẫy về tổ công tác sẵn sàng chờ lệnh. Khi Đại đang ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, nhận định thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án.
Hai tổ công tác ập vào bắt giữ Đại khi đang ngồi co ro bên bếp lửa, quá bất ngờ nên Cụt Văn Đại không kịp phản ứng và chống trả lại.
Tuy nhiên, khi đấu tranh tại chỗ, ban đầu đối tượng ngoan cố nói tiếng Lào mà không hề nói một câu tiếng Việt nào nên công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, và những bằng chứng của trinh sát, không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận mình là Cụt Văn Đại.
Sáng 30/8, tổ công tác đã tiến hành di lý đối tượng về Việt Nam và bàn giao cho Công an Kỳ Sơn tiếp tục điều tra đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.