Cả nước đã bước sang tuần thứ ba cách ly xã hội. Những ngày đầu, ai nấy đều hoang mang, nhiều người vội vã tích trữ thức ăn và nhu yếu phẩm. Nhưng đến giờ mọi thứ đã dần đi vào bình tĩnh.
Bảy giờ tối, những con đường hằng ngày vốn náo nhiệt không lúc nào ngớt xe, đã vắng hoe như nửa đêm. Vài người bịt khẩu trang dắt chó đi dạo. Hàng quán đều đóng cửa. Không còn cảnh trai gái, gia đình chở nhau đi chơi. Học sinh học online. Phần lớn người đi làm cũng làm việc tại nhà, ai còn đi làm thì hết giờ cũng vội vã ravề. Không còn cảnh đồng nghiệp cùng đi ăn uống, café sau giờ làm nữa. Người già thì theo khuyến cáo đã tuyệt đối ở nhà.
Thành phố chưa bao giờ vắng đến vậy. Nhà nhà cửa đóng then cài. Đèn đường cũng hiu hắt hơn. Thế nhưng ở xã hội ảo như Facebook thì khung cảnh lại khác hẳn. “Nhà” ai cũng thật rộn rã. Con cái và cha mẹ gắn với nhau hầu như cả ngày nên các hoạt động gia đình trở nên phong phú hẳn. Anh này post video mấy cha con cùng nghịch nước xà phòng với nhau. Chị kia mỗi ngày đều đăng hình các món ăn tự nấu và tỉ mỉ trang trí thật đẹp.
Các món ngon gia đình tự nấu và được trang trí tỉ mỉ.
Nhìn từ ngoài thì nhà nào cũng đóng im ỉm, nhưng đằng sau những cách cửa đóng kín ấy lại rộn rã tiếng trẻ con nô đùa, tiếng nói cười. Ông cụ hàng xóm vui hơn vì con cháu giờ ngày nào cũng ở nhà. Sáng cùng nhau uống trà, café, rồi ai vào việc nấy. Thỉnh thoảng ông ngừng tay tỉa cây nhìn mấy đứa nhỏ ngồi học bên nhau. Trưa mọi ngườicùng nhau chuẩn bị bữa cơm, mẹ các cháu tranh thủ dạy con cách lặt rau, nấu nướng. Món ăn có sự góp sức của tất cả các thành viên thì ai ăn cũng thấy ngon.
Anh bạn tôi tâm sự nhiều năm rồi anh mới ở nhà nhiều đến thế. Ở nhà có thời gian mới để ý cha mẹ đã già đi, các con lớn lên lúc nào anh cũng không rõ. Giờ anh mới hiểu tiền bạc có kiếm nhiều thế nào thì thời gian cũng không thể mua được. Những ngày này anh tận dụng từng giây phút để thật sự làm một người con, một người chồng và cha trong gia đình.
Vườn hoa rực rỡ hơn do được chăm sóc kỹ.
Có người cô hơn 70 tuổi nói cô thích lên Facebook, giờ lại càng thích vì thường ngày thỉnh thoảng mọi người mới “bót” bài thôi, còn mấy tuần nay thì ai ăn gì, xem phim gì, chó mèo thế nào cô đều biết hết. Cảm giác cuộc sống thật sinh động. Con của cô ở nước ngoài, lúc trước lâu lâu mới rảnh rỗi để gọi cho mẹ, nay thì suốt ngày “facetime” để trò chuyện và cho cô xem các cháu vì chúng cũng đang nghỉ học ở nhà.
Ngắm hoa ở vườn nhà.
Một cô bé bạn tôi nói mấy ngày đầu ở nhà thật chịu không nổi, cuồng chân và cảm giác suốt ngày quanh quẩn với bốn bức tường quá bức bối. Nhưng rồi mọi việc cũng vào guồng. Sáng em dậy sớm pha café uống, chăm sóc mấy chậu cây học theo các chị trên Hội trồng cây ban công, rồi ngồi vào bàn làm việc. Đến trưa lại lên hội Yêu bếp xem hôm nay có công thức món gì ngon ngon không để order nguyên liệu về nấu thử. Không đi quán được thì em tự pha café bọt biển theo “trend”.
Thỉnh thoảng rảnh thì sẽ làm món trứng ngâm nước tương Nhật Bản rồi book Grab gửi sang tặng bạn. Buồn buồn thì lại lên hội Ghét bếphóng xem hôm nay có gì vui không. Chưa bao giờ một đứa chân đi như em lại nghĩ mình thích cuộc sống an ổn ở yên một chỗ đến vậy. Đúng là có thử thì mới biết.
Ngày 24/1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình "Xuân gắn kết – Tết yêu thương" năm 2024 với thông điệp "Không ai bị bỏ lại phía sau".
Với quan niệm thời trang, mái tóc gắn liền với phong cách sống và dành cho tất cả mọi người, mới đây, workshop Look & Learn mang đến cho các nhà tạo mẫu những thông tin mới mẻ về các xu hướng thế giới.
Ông Hoàng Cương, Thạc sĩ Quản lí Kinh tế, Kĩ sư, Trưởng phòng chính sách đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Y tế.
Cô gái 24 tuổi (Hà Nội) tới khám tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng toàn bộ môi và vùng mặt dưới sưng nề. Vùng môi biến dạng, mất cân đối, chảy nhiều mủ trắng bẩn, viêm nhiễm rất nặng.
Quá trình nỗ lực dập lửa, 2 cán bộ kiểm lâm đã không may tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh tại địa bàn giáp ranh xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Quá trình nỗ lực dập lửa, 2 cán bộ kiểm lâm đã không may tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh tại địa bàn giáp ranh xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” từ ngày 25 – 28/4/2024 tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện xúc tiến quảng bá Du lịch lớn nhất được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội - Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 dự kiến sẽ mang tới cho du khách và nhân dân những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú đa dạng.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp – Việt tổ chức Triển lãm ảnh Hải Phòng – Pháp Heritage với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai”.