Sự thật luôn nghiệt ngã, trước khi bị bắt oan ông Thái là một người giàu có, sau khi bị bắt oan toàn bộ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng bị phân tán ông trở thành người tay trắng và ông chỉ được đền bù có 56 triệu đồng.
Ông Phạm Hồng Thái (SN 1952, ở xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đi gõ cửa khắp nơi để được giải quyết bồi thường thiệt hại và được công khai xin lỗi.
Vì ông đã phải trải qua 02 bản án, trong đó có 1 bản án oan sai đã được công khai xin lỗi. Những nỗ lực của ông trên con đường đi tìm công lý ngày càng xa, khiến ông mệt mỏi, kiệt sức.
Trải qua nhiều đời lãnh đạo, nhiều công văn chỉ đạo, đến nay đã tròn 30 năm, hiện ông Thái chưa nhận được một đồng từ bồi thường Nhà nước.
Mới đây trong buổi đối thoại thời sự cuối tuần của VOV, về vấn đề, làm gì để không xảy ra khiếu nại tố cáo kéo dài, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp công dân ,Thanh tra Chính Phủ có nói: "Phải giải quyết đến cùng nếu người dân oan ức".
Dẫn chiếu tới trường hợp của ông Phạm Hồng Thái, người 30 năm đội đơn đi kêu oan cho mình nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.
Hy vọng thông qua chương trình này, đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Phạm Hồng Thái.