Triệu chứng đi tiểu nhiều lần trong ngày là biểu hiện của rất nhiều chứng bệnh. Trong đó đặc biệt phải kể đến viêm đường tiết niệu mạn tính.
Do không điều trị dứt điểm nên căn bệnh này sẽ gây ra vô vàn rắc rối cho người bệnh. Đó không chỉ là suy giảm sinh lý, mất tập trung trong công việc, tự ti trong cuộc sống và còn ảnh hưởng tới chức năng thận về lâu dài.
|
Nữ lương y người Dao sở hữu đặc trị bệnh viêm đường tiết niệu nổi tiến. |
Dở khóc dở cười vì chuyện đi tiểu
Mặc dù hiện tại đã khỏi bệnh nhưng khi nhắc lại quãng thời gian gần 5 năm phải "sống chung" với chứng tiểu nhiều, ông Trần Văn Các (60 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa hết ám ảnh. Nó không chỉ khiến sức khỏe suy yếu, cản trở mọi hoạt động cuộc sống mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần ông.
"Trước đây, tôi vốn là người vui vẻ, hoạt náo, ưa các hoạt động xã hội. Vậy mà từ ngày bị chứng tiểu nhiều, tôi chẳng dám đi đâu, chỉ sợ đang chỗ đông người mà không kiềm chế được thì thật là xấu hổ", ông Các tâm sự.
Nói về chứng tiểu nhiều của mình, ông Các kể: Bắt đầu từ cách đây 5 năm, ông có triệu chứng tiểu rắt, tiểu buốt, đau thắt lưng, quan hệ tình dục gây đau…
Vốn là người lười thăm khám nên ông cứ mặc kệ. Sau một thời gian, các triệu chứng này cũng giảm bớt nhưng không hết hẳn. Lúc này, vợ ông mới động viên chồng nên tới bệnh viện kiểm tra vì tuổi già rất có thể nảy sinh nhiều bệnh tật nguy hiểm.
Tại đây, bác sĩ thông báo ông bị viêm đường tiết niệu, cần phải uống thuốc điều trị thì mới khỏi được. "Bác sĩ kê cho tôi 5-6 loại gì đó, trong đó có kháng sinh liều cao. Tôi về uống khoảng 1 tuần thì khỏi nên không đi khám lại nữa.
Nhưng khoảng 2 tháng sau, tôi lại bị tiểu rắt và buốt, mỗi đêm phải thức dậy gần chục lần vì buồn đi tiểu mà chẳng đi nổi. Lười đi khám lại nên tôi mang đơn thuốc cũ đi mua. Uống thuốc vào bệnh cũng khỏi nhanh chóng", ông Các kể.
Dần dà, ông Các lại bị tiểu nhiều lúc nào không hay. Ông kể về nỗi sự khốn khổ của mình: “Vừa nằm xuống ấm lưng rồi lại dậy, cứ 1 tiếng đồng hồ lại dậy đi tiểu, có lúc 1 tiếng tiểu đến 2 lần, cứ mở cửa đóng cửa suốt. Những đêm mùa đông, vợ còn phải mang xô to vào để tôi đi tiểu vì ra ngoài sợ lạnh lại đột quỵ...
Chứng tiểu nhiều khiến tôi mất ngủ triền miên, mệt mỏi, da xanh xao, ăn ít, đâm ra hay cáu gắt, lúc nào cũng bứt rứt khó chịu trong người”.
Không chỉ vậy, chứng tiểu nhiều còn khiến "bản lĩnh đàn ông" của ông đi xuống trầm trọng. Trước đây, ở tuổi 50, ông vẫn sung sức lắm. Tuần vẫn có thể "gần gũi" vợ 1-2 lần. Vậy mà từ ngày bệnh tật hành hạ, ông chẳng còn hứng thú gì với "chuyện ấy" nữa.
Mà có muốn cũng "lực bất tòng tâm" vì "cậu nhỏ" không nghe lời, "vào hiệp" vài ba phút lại phải nhanh chóng rút lui để… đi tiểu. Kể lại những chuyện "dở khóc dở cười" mà mình đã gặp phải vì chứng tiểu đêm, ông nhớ nhất lần đi hội đầu năm 2016.
Đây cũng là kỷ niệm khiến ông quyết tâm phải tìm ra cách chữa trị cho chứng bệnh của mình. Bình thường, ông rất ngại đi ô tô đường dài vì biết mình mắc chứng tiểu nhiều, lỡ trên đường mà buồn tiểu thì xấu hổ chết.
Vì vậy mà bao nhiêu cuộc vui, bao lời hẹn của bạn bè ông đành từ chối dù rất muốn tham gia. Nhưng năm đó, hội đồng ngũ cứ rủ rê, thuyết phục mãi, không còn cách nào thoái thác, ông đành ngậm ngùi đồng ý. Năm ấy, đoàn của ông đi Yên Tử. Chặng đường đi mất gần 3 tiếng đồng hồ, ông phải nín nhịn lắm mới tới được nơi nhưng vô cùng khó chịu.
"Vì trên xe có nhiều phụ nữ - vợ của các ông đi cùng nên tôi chẳng dám ho he gì chuyện đi tiểu. Chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến nơi để đi vệ sinh. Vì vậy mọi người cười nói vui vẻ, còn tôi thì mặt cứ méo như quả táo tàu.
Mọi người còn tưởng tôi có chuyện gì không hài lòng", ông Các nhớ lại. Xe đỗ, ông Các vội vàng nhanh như cắt lao xuống tìm chỗ đi vệ sinh. Khổ nỗi, nơi xa lạ lại người đông, ông vừa đi vừa chạy mấy vòng mà chẳng thấy cái nhà vệ sinh ở đâu.
Lúc này không chịu được nữa, ông liền len lén ra gốc cây "giải quyết". Nhưng chưa kịp xong, tiếng còi chói tai đã liên tiếp vang lên sau lưng ông, 2 người mặc đồng phục bảo vệ tiến đến và yêu cầu ông vào phòng của Ban quản lý nộp phạt vì tội… vệ sinh bừa bãi. Xấu hổ chẳng để đâu cho hết khi mọi người đi cùng đều biết chuyện, ông cứ lầm lũi một mình chỉ mong sớm trở về nhà đóng chặt cửa.
Trong bài thuốc Nam của lương y Vinh, bên cạnh những vị thuốc có công dụng diệt khuẩn, lợi tiểu, "xả" sạch vi khuẩn ra khỏi đường tiết niệu thì còn có những vị thuốc có công dụng bổ thận, dưỡng âm, bồi bổ khí huyết, tăng cường công năng của tạng thần nói riêng và hệ tiết niệu nói chung. Như cây "mo tản" (tiếng Dao - PV) giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, lợi tiểu… chủ trị các chứng tiểu rắt, tiểu buốt, nước tiểu vàng – đục, tiểu ra máu, ra mủ, nước tiểu có mùi hôi, tinh dịch màu vàng, vón cục. Cây "mây san", "vòng ba chấu" giúp dưỡng âm, bổ thận, bổ khí huyết, giúp tăng cường hoạt động hệ tiết niệu, phòng ngừa tái phát bệnh hiệu quả. Độc giả quan tâm đến bài thuốc có thể liên hệ trực tiếp với lương y Vinh theo số điện thoại: 0971 188 438. |
Tìm lại niềm vui sống
Sau lần ấy, ông Các tự nhủ phải tìm thầy tìm thuốc chữa dứt chứng tiểu nhiều này chứ không chắc ông chẳng dám ra khỏi nhà nửa bước. Ông đã thử qua một vài bài thuốc Nam của các lương y nổi tiếng quanh vùng nhưng không hiệu quả.
Chỉ đến khi được người bạn đồng ngũ giới thiệu cho bài thuốc của lương y Nguyễn Thị Vinh ở Tuyên Quang, ông mới thực sự có được hi vọng cho căn bệnh của mình.
"Tôi biết ở Tuyên Quang có nhiều bài thuốc dân tộc hiệu nghiệm nên mới liên lạc nhờ người bạn ở trên đó tìm giúp. Cuối cùng tìm được lương y Vinh. Thật kỳ diệu là sau 1 tháng uống thuốc, tôi đã giảm tiểu đêm rõ rệt, một đêm đi tiểu từ 7- 8 lần giảm còn 4-5 lần. Ban ngày cũng không còn đi tiểu nhiều như trước nữa. Biết thuốc hiệu quả nên tôi tiếp tục uống", ông Các kể.
Theo ông Các, sau hơn 3 tháng dùng thuốc của lương y Vinh thì chứng tiểu nhiều của ông đã bị đẩy lùi. Nếu buổi tối hạn chế uống nước thì ông ngủ ngon xuyên đêm, còn bình thường chỉ phải dậy 1 lần để đi vệ sinh.
Ban ngày, ông cũng chỉ còn đi tiểu khoảng 7-8 lần chứ không tới 20-30 lần như trước nữa. Và điều quan trọng là ông đã lấy lại sức khỏe, niềm vui cũng như tinh thần lạc quan trong cuộc sống. "Cuộc sống của tôi lại trở về bình thường như trước kia.
Tôi ăn ngon ngủ kỹ nên tăng cân, da hồng hào, khỏe mạnh. Tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, đi đây đi đó mà không còn lo lắng gì nữa", ông tâm sự.
Ông thật thà tiết lộ, từ khi hết chứng tiểu nhiều, ông cũng tìm lại được niềm vui "chăn gối" - điều mà suốt 5 năm ông tưởng mình đã "về hưu" thật rồi.
Lương y Nguyễn Thị Vinh cho biết, ông Các là một trong những trường hợp phải chịu hậu quả của căn bệnh viêm đường tiết niệu không được chữa trị tận gốc. Vì đã trở thành biến chứng nên nó gây ra các triệu chứng tiểu nhiều, đau thắt lưng, suy giảm chức năng tình dục, mất ngủ, người mệt mỏi…
Vì vậy, bà đã cắt cho nam bệnh nhân này thuốc đặc trị căn bệnh viêm đường tiết niệu, đồng thời bồi bổ thận cũng như toàn bộ cơ thể để nâng cao thể trạng.
"Đối với người cao tuổi, giấc ngủ rất quan trọng. Bình thường họ đã ngủ ít được ít hơn thời trẻ, lại bị chứng tiểu nhiều lần nữa thì cả đêm thức trắng là chuyện dễ hiểu.
Mất ngủ về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì vậy, khi bị chứng bệnh này, mọi người cần chữa trị ngay, càng sớm sẽ càng hiệu quả", nữ lương y cho biết.
Theo lương y Vinh, ngoài tiểu nhiều lần, người bị bệnh viêm đường tiết niệu mạn tính còn có triệu chứng tiểu đục, thậm chí tiểu ra máu. Nguyên nhân là do chức năng thận suy giảm, thận không lọc được dưỡng chất, không giữ lại được dưỡng chất cho cơ thể mà đào thải ra ngoài gây ra hiện tượng “tiểu ra dưỡng chất” (hay còn gọi là tiểu đục). Điều này cũng khiến vi khuẩn gây bệnh có điều kiện sinh sôi và phát triển, khiến viêm đường tiết niệu càng nghiêm trọng hơn. "Kháng sinh có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn tại chỗ nhưng cần đủ liệu trình và liều lượng mới mong khỏi tận gốc bệnh. Trong khi đó mọi người vẫn có thói quen thấy hết triệu chứng là dừng nên bên trong mầm bệnh vẫn còn, có điều kiện là lại khởi phát", lương y cho biết. |