Để ngày Tết ông Công, ông Táo không xảy ra tình trạng xả rác thải bừa bãi, nhiều nhóm tình nguyện trẻ đã tiến hành một số hoạt động có ý nghĩa để bảo vệ môi trường.
Theo truyền thuyết, ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cỗ, vàng mã, hoa quả,... để dâng lên tiễn Táo Quân và trong ngày này, Táo quân sẽ cưỡi cá chép về chầu Ngọc Hoàng.
Theo quan niệm, cá chép là loài "cá hóa rồng", "vượt vũ môn", nên chúng được coi là phương tiện di chuyển của các Táo Quân khi lên thiên đình.
Để thực hiện phong tục này, người dân Hà Nội có thói quen thả cá ở các sông, hồ trong thành phố. Tuy nhiên, khi thả cá, không ít người "tiện tay" thả luôn cả túi ni-lông gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.
Đặc biệt, ở những nơi là "điểm nóng" của nạn này như cầu Long Biên, Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Thuyền Quang..., cứ đến dịp này lại tha hồ "đón" vô số túi ni-lông người dân ném xuống.
Trước tình trạng đó, một số nhóm tình nguyên đã được thành lập nhằm nhắc nhở người dân có ý thức hơn trong việc phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công - ông Táo.
Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Pháp Luật Plus ghi nhận được trong ngày chính lễ ông Công ông Táo:
|
Ngay từ sáng sớm người dân đã đổ về cầu Long Biên rất đông để phóng sinh cá chép, các bạn trẻ cũng đã có mặt để hướng dẫn người dân thả cá đúng quy định. |
|
Những khẩu hiệu được tuyên truyền để giúp mọi người ý thức hơn trong việc phóng sinh cá chép. |
|
Hoạt động nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của người dân đi đường. |
|
Các bạn trẻ trong nhóm "cá chép" hầu hết là sinh viên đến từ nhiều trường Đại Học trên địa bàn Hà Nội đều có chung một quan điểm "Thả cá, đừng thả túi Ni-lông" |
|
Một trong những bóng hồng tình nguyên của nhóm Tình nguyện cá chép. |
|
Theo nhưng các thành viên của đội Tình nguyện Cá chép ở đây cho biết, đây là năm thứ 3 nhóm tổ chức các hoạt động, ban đầu cũng vấp phải sự phản đối, nhưng dần dần mọi người cũng hiểu ra và đón nhận một cách tích cực hơn. |