Sau rất nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn không thực hiện đúng cam kết, mới đây bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát đã chuyển khoản mỗi người 100 triệu đồng cho khoảng hơn 20 khách hàng. Đây được xem là động thái nhằm “xoa dịu” sự bức xúc của khách hàng trong suốt hơn 1 năm qua.
Như Pháp luật Plus đã có các bài phản ánh liên quan vụ hàng chục khách hàng lao đao vì dự án “ma” khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, Quận 9, TP HCM do bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, ngụ KP 9, phường Trường Thọ, Quận 9, TP HCM) làm chủ đầu tư. Theo tố cáo, có 38 khách hàng đã tiến hành mua tổng cộng 45 nền và đóng tiền thanh toán theo đúng tiến độ trong hợp đồng (hầu hết đã thanh toán được 3 đợt), với số tiền mỗi người từ gần 1 tỉ đồng đến hơn 2,5 tỉ đồng/nền. Tổng số tiền các khách hàng đóng lên đến khoảng 54 tỉ đồng.
Thế nhưng, khi đến thời hạn chủ đầu tư phải thực hiện công chứng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho khách hàng thì bà Phúc viện ra lý do để thoái thác, đồng thời “âm thầm” sang tên QSDĐ cho người khác.
Vụ việc vỡ lở, khách hàng đã tố cáo bà Phúc và đơn vị môi giới là Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới Bất động sản Thủ Đức (Thủ Đức Land) đến nhiều cơ quan chức năng.
Trong khi đó, trước áp lực từ khách hàng và hàng loạt cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh, chiều ngày 30/12/2019, tại trụ sở CP Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát (Cty Thiên Ân Phát - địa chỉ 218 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc là Tổng Giám đốc Cty đã tổ chức buổi trao đổi với khách hàng (có đại diện Thủ Đức Land tham dự) để thống nhất giải pháp thanh toán và hoàn trả tiền cọc.
Qua buổi làm việc, các bên thống nhất phương án: Bà Phúc phải có trách nhiệm thanh toán số tiền theo Hợp đồng đặt cọc và 20% lợi nhuận trên số tiền cọc, được chia thành 3 đợt: Đợt 1, thanh toán 30% vào ngày 14/01/2020 và mỗi khách hàng nhận được một chứng thư bảo lãnh của ngân hàng cho 70% số tiền còn lại; đợt 2, thanh toán 40% vào ngày 30/3/2020; đợt 3, thanh toán 30% vào ngày 28/4/2020.
Cam kết với khách hàng là vậy nhưng phía chủ đầu tư lại dùng “kịch bản” hoàn toàn khác. Cụ thể, đến ngày 14/1, nhiều khách hàng đã tới trụ sở Cty Thiên Ân Phát theo đúng lịch hẹn, thì tại đây, họ vô cùng hoang mang khi thấy cửa đóng im lìm, không có dấu hiệu hoạt động như bình thường.
Theo trình bày, đỉnh điểm bức xúc của những khách hàng có mặt ngày hôm đó khi từng người lần lượt gọi điện thoại cho bà Phúc đều không thể liên lạc được.
Cũng theo trình bày của các khách hàng, sau ngày hôm đó, bà Phúc lại tiếp tục “câu giờ” khi thông báo dời lịch lùi lại vào ngày 16/1. Tuy nhiên, đến 16/1, kết quả vẫn chỉ là lời hứa “suông” và lịch hẹn lại một lần nữa được dời đến tận sau Tết Nguyên đán 2020.
Như đã phản ánh ở bài trước, để “lấp liếm” về sự chậm trễ trong việc bàn giao đất nền, bà Phúc đã đổ lỗi do thay đổi chính sách Nhà nước. Còn trong lần chậm trễ tiếp theo này, bà Phúc vẫn đưa ra rất nhiều lý do để bao biện, nhằm kéo dài thời gian thanh toán tiền cho khách hàng.
Cụ thể, trong thông báo ghi ngày 15/1/2020 gửi khách hàng, bà Phúc đã lý giải sự “bất khả thi” về việc cấp chứng thư bảo lãnh rằng, thời gian thực hiện quá cấp bách và vào thời điểm cuối năm 2019 đầu năm 2020, các ngân hàng khó khăn trong việc phát thư bảo lãnh cho khách hàng. Do đó, ngân hàng chỉ có thể phát hành Thư hứa cấp tín dụng nhằm mục đích thanh toán cho bên thụ hưởng là bà Phúc với số tiền 40 tỷ đồng.
Cùng với đó, giải thích cho việc chậm trễ đối với phần tiền thanh toán đợt 1, bà Phúc vẫn “vin” vào một lý do “khách quan” từ tác động bên ngoài chứ không phải do lỗi của chủ đầu tư. Đó là, do thời điểm cuối năm hầu hết các ngân hàng siết chặt tín dụng nên việc giải ngân một khoản tiền lớn là rất khó khăn.
Ngoài ra, một lý do khác cũng được bà Phúc nêu ra đó là, một vài tài sản của bà đang bị Tòa án xác minh do có những khách hàng khởi kiện nên không thể xác lập giao dịch để thu xếp được nguồn tiền. Do đó, với số tiền quá lớn khoảng 30% công nợ, ngân hàng chỉ có thể giải quyết sau Tết Nguyên đán 2020.
Trong văn bản trên, bà Phúc còn khẳng định sẽ cố gắng huy động tiền từ nhiều nguồn khác chỉ có thể chi trả cho một vài khách hàng trước Tết.
Chưa dừng lại ở đó, sau nhiều lần hẹn bằng miệng, bà Phúc còn làm “hẳn” cả thư mời, hẹn khách hàng tham gia buổi làm việc để giải quyết vấn đề thanh lý hợp đồng và trả tiền cho khách hàng. Thời gian lần này được ấn định vào lúc 14h ngày 20/2/2020.
Thế nhưng, “bổn cũ soạn lại”, đến hẹn bà Phúc tiếp tục vắng mặt không lý do. Thay vào đó, bà chỉ đưa ra thông báo bằng một cuộc điện thoại với nội dung, do tài khoản hiện đã bị phong tỏa nên không thể trả được cho mọi người và tiếp tục động thái “quen thuộc” là xin “khất” qua ngày tiếp theo.
Đáng lưu ý, Ban đại diện khách hàng cho biết, vào chiều cùng ngày, bà Phúc có gọi điện thông báo rằng đã chuyển khoản tiền được cho 5 người. Sau khi nhận được thông báo trên, các khách hàng đã cùng nhau tiến hành xác nhận lại thì mới “ngã ngửa” rằng, mình tiếp tục…bị “lừa”.
Theo đó, sau khi xác minh chéo lẫn nhau thì hoàn toàn chưa có bất cứ ai nhận được tiền như bà Phúc đã khẳng định. Các khách hàng cho rằng, có sự mâu thuẫn trong chính lời nói của bà Phúc, khi một mặt thông báo không thể chuyển khoản do tài khoản đã bị phong tỏa, mặt khác, lại khẳng định đã chuyển khoản được cho 5 người (?!).
Sau đó, theo các khách hàng cho biết, từ ngày 21-24/2, có khoảng hơn 20 khách hàng được bà Phúc chuyển vào tài khoản 100 triệu đồng. Các khách hàng còn lại cũng được bà Phúc hứa chuyển trong ngày 25/2, tuy nhiên đến nay theo các khách hàng thì vẫn chưa nhận được tiền.
Chuyển hồ sơ cho PC01 xử lý
Tập thể khách hàng cho biết, họ đã gửi đơn tố cáo bà Phúc và Thủ Đức Land lần 2 tới Công an TP HCM, đồng thời, gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra Công an TP HCM để yêu cầu làm rõ dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên.
Theo đó, sau khi nhận được đơn, ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Thông báo số 1610/PC03-Đ8 về việc thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm, trong đó cho biết, PC03 đã chuyển đơn tố giác tội phạm về phòng PC01 Công an TP HCM giải quyết theo quy định.
Một lô đất bán cho 2 người
Theo Hợp đồng đặt cọc nền đất KDC đường Bưng Ông Thoàn 2 giữa Thủ Đức Land và ông Văn T.H ngày 24/1/2018 ghi nhận, ông H đặt cọc lô C24 thuộc một phần các thửa đất 876, 515, 1344 tờ bản đồ số 9 (theo sơ đồ phân lô chi tiết đính kèm) có diện tích 52m2 với giá 1,482 tỷ đồng.
Tuy nhiên, gần 3 tháng sau, cũng chính lô này được Cty Thiên Ân Phát do bà Phúc là đại diện làm Hợp đồng đặt cọc với bà Lê T.M vào ngày 17/4/2018 với giá 1,196 tỷ đồng.
Đặc biệt, khách hàng cho biết cả hai đều chưa nhận lại được tiền cọc đã thanh toán cho bà Phúc và Thủ Đức Land.
Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu về việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021.
Tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, cả 10 học sinh Việt Nam đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Quá trình nỗ lực dập lửa, 2 cán bộ kiểm lâm đã không may tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh tại địa bàn giáp ranh xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” từ ngày 25 – 28/4/2024 tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện xúc tiến quảng bá Du lịch lớn nhất được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội - Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 dự kiến sẽ mang tới cho du khách và nhân dân những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú đa dạng.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp – Việt tổ chức Triển lãm ảnh Hải Phòng – Pháp Heritage với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai”.