Khi Giải bóng đá các câu lạc bộ trên thế giới vừa hạ màn thì cả thế giới lại đắm chìm vào không khí tưng bừng của ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu (EURO 2016) diễn ra trên nước Pháp, bên cạnh những trận cầu nảy lửa cùng những bàn thắng đẹp, câu chuyện “cá độ” bóng đá vẫn đang là chủ đề nóng khiến nhiều con bạc lại thêm phần… thèm khát.
Những ngày đầu tháng 6, ngoài việc tậu thêm màn hình LCD, máy chiếu cỡ lớn ở những ví trị thuận lợi cho khách hàng, các quán cà phê còn dán pano quảng cáo và lịch thi đấu của các đội bóng.
Nhiều chủ quán cà phê ở TP HCM vẫn coi dịp (EURO) là thời điểm nhuận lợi để thu lợi nhuận bởi khá đông dân “nghiện” bóng đá. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp tội phạm đánh bạc qua hình thức cá độ có cơ hội hoạt động mạnh.
|
Quận Thủ Đức đang trở thành điểm đến của dân cá độ và làm độ. |
Giải bóng đá vô địch Châu Âu (EURO 2016) đã chính thức khai mạc bằng trận đấu giữa đội chủ nhà Pháp và Romania. Theo như khảo sát của phóng viên Pháp luật Plus trước giờ bóng lăn vài tiếng, các trang web như: Nhacai..com, cadobongda…info... những thông tin liên quan đến 24 đội bóng của vòng (EURO 2016) được đặt trụ sở tại nước ngoài “quảng cáo” khá rầm rộ. Từ việc hướng dẫn đăng kí tài khoản cá cược trực tuyến, rút tiền, chọn kèo độ, nhà mạng….với những mức thưởng hấp dẫn đang đón chờ những tín đồ bóng đá có máu đỏ đen.
|
Các giao diện cá cược của các trang Web nước ngoài. |
Theo chân Nguyễn Văn T. (27 tuổi, quê Bình Dương) vào rạng sáng 11/6, một dân chơi thuộc dạng “cộm” nay trở thành tay gác kiếm và mách mối có mặt tại một quán cà phê trên quốc lộ 1 (cạnh làng Đại học). Khu vực này, có nhiều dạng bóng cá độ và quy ước số tiền nhất định. Theo T. vào quán cà phê thì dân nghiền trái bóng tròn chỉ cần nhấp chuột thỏa mái, thích chơi nhiêu cũng được, miễn có tiền mặc hoặc có “hàng” để thế chấp như: Xe máy, điện thoại, lap top…thì tha hồ chọn kèo đặt “cược” theo đội bóng mình yêu thích.
Khi chúng tôi đến nơi, dù trận vừa bắt đầu được vài phút nhưng đã có hàng chục thanh niên choai choai đang hô hào rất sôi nổi. Bên ngoài quán là một bia rượu, đồ ăn đã được bày ê hề để chuẩn bị cho một cuộc nhậu, kiêm “cổ vũ” bóng đá. Bên trong quán, những thanh niên còn lại đang chú tâm vào chiếc máy tính, lướt một loạt các trang web rồi cắm mặt vào một website mà có rất nhiều con số đang nhảy múa.
|
Các quán cà phê là điểm đến lý tưởng của các tay chơi cá cược. |
Một tay chơi lên tiếng: “Phải đặt cược tài xỉu ngay không thì không kịp, tối nay dù gì Pháp và Rumani cũng phải 3 quả bóng lọt lướt là thấp"? Trong vai dân chơi thuộc hạng mới bập bẹ banh bóng vào cột kèo. Lúc này đã gần 2 giờ sáng, khi thấy khách ghé quán, thật lạ là chẳng thấy chủ quán hỏi khách uống gì, mà cặp mắt luôn dõi theo màn hình máy vi tính để bấm kèo cho khách ghi độ. Gọi hoài cũng chưa thấy chủ quán làm cà phê trả lời. Tò mò chúng tôi theo chân mấy người khách lại gần màn hình máy vi tính. “Bấm cho em 5xị? Một người lạ ngồi trước máy tỉnh trả lời, ở đây nhìn vậy chứ không chơi kèo nhỏ, chú có thích thì ghé mấy quán khác dùm anh.
Theo quan sát của, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Rumani vừa diễn ra chưa đầy 20 phút, ước tính số tiền “cá độ” của các con bạc nướng vào đã lên đến vài chục triệu đồng đã nằm trong tay chơi ngồi canh máy tính. Thấy phóng viên lưỡng lự dò hỏi thông tin cách chơi, một người ngồi cạnh hỏi: “Nay mới là trận khai mạc mà sao tính toán kĩ thế? Chơi đi, có gì mai gỡ gạc. Còn tiền đập luôn trận này đi. Ăn là cái chắc đấy, chú em”. Nhìn là biết chú em là người mới vào nghề cá độ đúng không? Nhưng cũng khuyên chú em, nếu có chơi banh thì nên chơi giải trí, chứ ngấm vào “món này” coi như đời đi luôn. Thân anh đây nè, chỉ vì ham cá độ banh bóng mãi mà vẫn chưa ra nổi trường".
Tương tự, tại quán cà phê N.Y nằm trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) đón không khí EURO cũng nhộn nhịp không kém. Do nằm ngay ngã tư nên quán có cả hai mặt tiền nên rất thu hút khách. Vốn là điểm hẹn của dân “anh chị” nên những ngày này lượng khác ra vào quán tăng đáng kể. Thấy khách quen vào, chủ quán vội vàng ra tận nơi mời vào và tỏ ra là một dân chơi cá cược, người này nhanh miệng mời chà: “Các anh muốn chơi kiểu nào, bắt tỷ số, tài xỉu, đánh xâu….ở đây nhận kèo tất, đánh nhiều ăn nhiều, đánh ít ăn ít.
Thấy phóng viên tò mò về cách cá độ, một dân xem bóng đá cho biết: “Nếu muốn cá cược phải để ý, tốt nhất nên bắt sang hiệp 2 chứ đừng có bắt vô tội vạ. Tôi cũng kinh qua bao nhiêu đau thương từ các giải đá lớn nên giải này tôi ưu tiên “kèo dưới”. Bọn chủ quán, nhà cái không bao giờ thua đâu, hễ rơi vào tình huống nguy hiểm, thế nào họ cũng dụ khách bắt ngược lại để tỷ lệ thua ít hơn. World Cup 2014 tôi thua gần 50 chai, lần này phải chắc kèo để gỡ lại”.
Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus tại TP HCM ở trong trận khai mạc đầu tiên (EURO 2016) ngoài những cách cá cược bằng tiền mặt, các trang Web trên mạng. Bên cạnh đó, có hàng chục website khác cũng tận tình “cần người hợp tác” ăn chia phần trăm nếu một kéo được người chơi tham gia vào cá cược trên website đó.