Đã 54 năm đi qua, cây đa Bác Hồ trồng tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương (Đông Anh, Hà Nội) vẫn ngày càng xanh tươi, xòe tán vươn cao.
Những ngày tháng 9 lịch sử, chúng tôi có dịp trở về thôn Lễ Pháp (công viên Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội) nơi hơn nửa thế kỷ trước Bác Hồ đã về thăm và trồng cây đa lưu niệm tại đây.
|
Tấm bia lưu niệm ngày Bác Hồ về thăm và trồng cây đa tại thôn Lễ Pháp nay là công viên Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội. |
Dẫn chúng tôi đến gốc đa tỏa bóng cả một góc vườn, Ông Phạm Văn Thái, Giám đốc khách sạn Hà Anh (Công ty xuất nhập khẩu Hà Anh) cho biết, ngày 3/2/1963 Bác Hồ đã về thăm Đông Anh và tại thôn Lễ Pháp nay thuộc công viên Cầu Đôi, Người đã tự tay trồng cây đa, để rồi hơn 50 năm sau chúng ta có được một tán cây cổ thụ, rợp bóng như thế này.
|
Cây đa Bác Hồ trồng 54 năm trước giờ đây đã rợp bóng mát cả một góc vườn. |
Được biết, hiện nay cây đa lịch sử này nằm trong phần đất do Công ty xuất nhập khẩu Hà Anh quản lý. Với sự thành kính và ý thức gìn giữ giá trị lịch sử sâu sắc, tập thể lãnh đạo, nhân viên công ty xuất nhập khẩu Hà Anh một lòng chung tay chăm sóc cây đa mà Người đã vun trồng. Coi nhiệm vụ chăm sóc, gìn giữ sự xanh tươi của cây đa là mục tiêu quan trọng của công ty.
|
Ban lãnh đạo, nhân viên công ty xuất nhập khẩu Hà Anh coi việc chăm sóc gìn giữ cây đa là một nhiệm vụ trọng tâm. |
Trải qua năm tháng, cây đa Bác Hồ trồng tại Lễ Pháp cũng có những thời kỳ phát triển khó khăn. Ông Thái cho hay, năm 2001 cây đa bị sét đánh trúng, sau đó bị sâu muội, công ty phải mời cả chuyên gia và dùng nhiều loại thuốc khác nhau để chữa trị. Những cố gắng cứu chữa cũng được đền đáp xứng đáng khi cây đa sống sót và xanh tươi trở lại.
|
Trải qua năm tháng, do được sự chăm sóc cẩn thận nên cây đa Người trồng vẫn xanh tốt quanh năm. |
Chăm sóc cây đa là nhiệm vụ quan trọng, được công ty gắn vào thi đua khen thưởng. Nếu ai được giao nhiệm vụ chăm sóc mà không hoàn thành, để cây bị sâu muội thì sẽ bị cắt thi đua, khen thưởng cuối năm. Với trách nhiệm gìn giữ lịch sử và ý thức được giá trị lịch sử của cây đa, các nhân viên được giao chăm sóc luôn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
|
Ông Nguyễn Đinh Tuy, người được giao nhiệm vụ hàng ngay chăm sóc cây đa. |
Ông Nguyễn Đinh Tuy người được Công ty xuất nhập khẩu Hà Anh giao nhiệm vụ chăm sóc cây đa chia sẻ: “Được giao nhiệm vụ chăm sóc cây đa do chính tay Bác Hồ trồng là niềm vui, hành phúc và vinh dự vô cùng đối với tôi. Hàng ngày tôi đều ra kiểm tra xem cây có bị sâu bệnh gì không rồi báo cáo với ban lãnh đạo công ty để có hướng xử lý kịp thời.
Tôi được cừ về đây gần 2 năm nhưng rất may là chưa khi nào để cây đa bị sâu muội, vì vậy được phía công ty rất tin tưởng giao cho chăm sóc cây đa.”
|
Với ông Tuy chăm sóc cây đa do chính tay Bác Hồ trồng là một vinh dự lớn lao. |
Cây đa ở công viên Cầu Đôi đã trở thành kỷ vật thiêng liêng, niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, nhân dân Đông Anh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Đặc biệt, Tập thể ban lãnh đạo, nhân viên công ty xuất nhập khẩu Hà Anh luôn coi cây đa là biểu tượng được "rợp mát trong tình thương của Người” từ đó luôn trân trọng, bảo vệ, chăm sóc cây đa ngày càng xanh tốt.