Khi "vị khách" ngồi sau vòng tay qua cứa cổ, ngay lập tức ông Hùng nhận ra, chỉ trong tích tắc, ông rút chìa khóa, vứt vào bụi, khiến xe lao xuống đường, tên cướp ngã lăn rồi bỏ chạy thoát thân.
Những ngày qua vụ việc một người đàn ông chạy xe ôm bị cắt cổ cướp tài sản giữa ban ngày tại TP HCM đang khiến dư luận hết sức bất bình và lên án cho hành vi man rợ mất hết nhân tính của kẻ thủ ác. Vụ việc xảy ra chỉ trong chốc lát và phải nhờ tới sự nhanh trí và kinh nghiệm bình tĩnh xử lí vụ việc mới giúp nạn nhân bảo toàn được tính mạng khỏi lưỡi dao của hung thủ.
|
Ông là Huỳnh Văn Hùng. |
Ông là Huỳnh Văn Hùng ( SN 1960, ngụ quận thủ Đức, TP HCM ) hành nghề xe ôm là nạn nhân của vụ giết xe ôm cướp tài sản xảy ra vào chiều ngày 12/4 tại khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (quận 9, TP CHM). Chiều ngày 14/4 phóng viên Phapluatplus.vn, đã tìm đến căn nhà của ông để thông tin thêm về vụ việc.
Mặc dù rất đau đớn với vết thương bị cắt sâu ở cổ nhưng ông Hùng vẫn vui cười đón khách tại căn nhà chừng 10 m2 của mình.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Hùng kể lại, vào lúc 16h30 chiều ngày 12/4 ông đậu xe tại khu vực ngã 4 Bình Thái ( quận Thủ Đức ) thì có một nam thanh niên đi bộ tới nói ông chở về khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. Sau khi ông Hùng ra giá, đối tượng đồng ý đi với giá 30.000 đồng.
|
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. |
Khi vừa tới chân cầu Rạch Chiếc, ông Hùng cho xe chạy xuống dưới gầm cầu để đi vào khu dân cư thì đối tượng kêu ông Hùng rẽ trái. Theo lời vị khách, ông Hùng rẽ trái vào đường số 4. Khi vừa đi qua khỏi khu đất trống, đối tượng ngồi sau bất ngờ dùng một tay giữ sau đầu ông Hùng, tay kia cầm dao cắt cổ ông.
Phát hiện mình vừa bị cắt cổ, ông Hùng nhanh chóng rút chìa khóa xe vứt vào bụi rậm gần đó khiến chiếc xe chao đảo rồi ngã ra đường, làm cả hai người ngồi trên xe té nhào xuống đất.
Rất nhanh chóng, ông Hùng đứng dậy một tay che cổ vừa bỏ chạy và hô “ cướp, cướp ”. Nghe tiếng hô hoán, một thanh niên đang làm việc trong gara ô tô gần đó chạy ra khiến tên cướp nhanh chóng tẩu thoát.
Về phần ông Hùng, sau khi thoát chạy ông đã chạy tới sân bóng cách đó 100 mét rồi nhờ những người ở đây chở tới Bệnh viện Quân dân y Miền Đông cấp cứu với hơn 20 mũi khâu.
Mặc dù được các Bác sĩ tại bệnh viện khuyên nên ở lại để theo dõi vết thương, nhưng ông Hùng vẫn xin phép được về nhà và các Bác sĩ đã đồng ý.
Tới sáng ngày 13/4 thì ông tới công an Phường Phước Long A ( quận 9 ) là nơi xảy ra vụ việc để trình báo, ngay sau đó vụ việc đã được trình báo lên Cơ quan Công an quận 9.
Theo ông Hùng, hung thủ là một nam thanh niên tuổi ngoài 30, cao khoảng 1m55, nước da ngăm đen, nói giọng miền Nam, mặc áo thun màu nâu và quần kaki xám. Lúc mới tiếp xúc với hung thủ, ông không có chút gì nghi ngờ bởi đối tượng này nói chuyện rất lịch sự. Suốt quãng đường đi dài hơn 3 km, tên này không nói một lời nào cho tới khi đối tượng yêu cầu ông rẽ trái rồi ra tay giết người.
Và điều đáng nói là sau khi ra tay cắt cổ ông Hùng, bị nạn nhân phát hiện và rút chìa khóa xe khiến cả hai ngã xuống đất. Ngay sau đó ông Hùng đứng dậy bỏ chạy hô hoán người dân thì đối tượng này lại không có một chút hoảng sợ và ở lại hiện trường để tìm chiếc chìa khóa xe máy. Mãi tới khi có người chạy ra thì tên này mới chịu “ rút quân ”.
Ông Hùng cho biết lúc đó hung thủ không mang khẩu trang che mặt, tuy nhiên ông lại không nhớ rõ mặt người này. “Tôi cứ nghĩ anh ta cũng giống như những vị khách bình thường khác nên đâu có để ý kĩ đâu, làm xe ôm có khách tới đi xe là vui rồi, đâu nhớ mặt người ta làm gì. Lúc bị cắt cổ thì tôi đứng dậy bỏ chạy để cứu lấy mình chứ cũng không còn đủ tâm trí để quan sát rõ mặt tên này.
Nhưng tôi nghi ngờ tên này là người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc, vì một đối tượng sau khi gây án và bị phát hiện thì ngay lập tức hắn sẽ bỏ chạy. Còn tên này thì vẫn ung dung ở lại hiện trường tức là hắn đã rành rõi đường đi nước bước nơi đây, hắn biết sẽ có đường trốn thoát nên không nóng vội”, ông Hùng nói.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.