Sau khi bị kẻ cướp cắt cổ hụt, trở về nhà, ông Hùng nhận được nhiều cuộc gọi của một kẻ lạ, hỏi rất nhiều về chiếc xe, biển số, màu xe... hôm xảy ra sự việc.
Như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 12/4, ông Huỳnh Văn Hùng ( SN 1960, ngụ quận thủ Đức, TP HCM ) hành nghề xe ôm, khi chở khách tới khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (quận 9, TP CHM) thì bất ngờ bị hành khách ra tay cắt cổ.
|
Ông Hùng với vết thương trên cổ. |
Mặc dù sự việc nghiêm trọng đã xảy ra với mình và chỉ thoát chết trong chốc lát nhờ sự nhanh trí, thế nhưng ông Hùng cho biết sau khi sức khỏe ổn định lại ông sẽ vẫn tiếp tục hành nghề xe ôm. “Trước kia tôi làm nghề bốc vác, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây sức khỏe không còn tốt nữa, nên tôi mới chạy xe ôm, có bữa chạy được hơn 100 ngàn, có bữa vài chục cũng đủ sống qua ngày.
Bây giờ tôi sống một mình, nếu nghĩ việc thì lấy gì sống nên tôi phải chạy xe ôm tiếp thôi. Suốt 15 năm hành nghề xe ôm thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải vụ việc ghê rợn như thế này, nghĩ lại thấy cũng sợ ” ông Hùng tâm sự.
Ông Hùng cũng cho biết thêm, trong suốt ngày hôm nay có một số điện thoại lạ gọi đến cho ông xưng tên là Qúy, cán bộ điều tra hình sự công an quận 9. Mặc dù là Cán bộ Công an nhưng người này lại không biết gì về vụ việc trên nên đã hỏi ông Hùng rất kĩ. Dù trước đó một ngày đã có tổ công an tới gặp ông Hùng làm việc và lấy lời khai.
Đáng chú ý là người lạ này rất quan tâm tới biển số xe của ông Hùng, chiếc xe mà ông Hùng đang đi thì gặp nạn. Khi ông Hùng nói không nhớ và chiếc xe đang ở bên người cháu thì người này yêu cầu ông Hùng gọi cho cháu mình để hỏi biển số xe.
Nghi ngờ sự bất chính của người này, ông Hùng ngõ ý xin được biết tên của của một vị xếp tại công an quận 9 thì người này lại ú ớ rồi lại hối thúc ông Hùng cung cấp biển số xe. Nhưng cuối cùng ông Hùng đã từ chối vì lo sợ sẽ bị trả thù về sau nếu tên hung thủ vẫn còn chưa bị bắt. Và chỉ cung cấp biển số xe khi Công an quận 9 gọi ông lên làm việc. Sau đó người lạ này tắt máy.
|
Cảnh sát hình sự khám hiện trường. |
Ông Hùng tâm sự, mong muốn lớn nhất của ông bây giờ là mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra hung thủ để đưa tên này ra trước pháp luật. “Tôi chỉ sợ ngày nào đối tượng này còn chưa bị bắt thì ngày đó sẽ có rất nhiều người gặp nguy hiểm, hắn đã dám giết người một lần thì sẽ có lần thứ hai thôi.
Xã hội bây giờ phức tạp quá, đến những người nghèo khó phải chạy xe ôm như chúng tôi mà bọn chúng cũng ra tay cướp thì ai biết được những người khác sẽ sống đến bao giờ khi mà những tên tàn ác như vậy vẫn còn tồn tại ngoài xã hội. chỉ mong các ngành chức năng truy bắt hết những tên này để người dân ra đường mà yên tâm hơn”, ông Hùng lắc đầu ngao ngán.
|
Nơi đối tượng cứa cổ tẩu thoát. |
Tương tự với vụ việc của nạn nhân Huỳnh Văn Hùng, trước đó rạng sáng ngày 23/3 một người đàn ông chạy xe ôm cũng bị sát hại bằng cách siết cổ xảy ra tại một con hẻm trên đường Ngô Tất Tố ( Phường 22, quận Bình Thạnh) mà sau đó hung thủ gây án khi bị bắt tuổi đời còn rất trẻ khi chỉ mới 20 tuổi.
Vụ việc đang dấy lên hồi chuông báo động về tình trạng giết xe ôm cướp của đang diễn ra trong thời gian gần đây. Nếu như trước đây, đối tượng để bọn cướp thực hiện hành vi phạm tội là những người có tài sản giá trí hay những phụ nữ đeo nhiều nữ tranng thì thời gian gần đây, những người chạy xe ôm nghèo khó, tội nghiệp lại chính là những nạn nhân mới của bọn bất lương. Họ không có tài sản gì quý giá ngoài chiếc xe máy và những chiếc xe này chính là mục tiêu mà bọn tội phạm nhắm tới.
Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 13/4 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 đã tiến hành dựng lại hiện trường, đồng thời trích xuất camere tại trạm thu phí trên Xa lộ Hà Nội để nhận diện hùng thủ. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng này.