Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc thường phục xuất hiện bên cạnh tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc. Khi phát hiện bị quay đã phóng xe đuổi đánh, dọa nạt người quay phim.
1. Hai cô gái bán tăm với giá “cắt cổ” bị vây bắt
Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 6/9 tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Hai cô gái trẻ với những gói tăm đã sử dụng chiêu trò từ thiện để lợi dụng lòng chắc ẩn của mọi người.Tuy nhiên do thét giá quá cao, hai cô gái đã bị bà cụ nhặt ve chai cùng Facebooker này giữ lại và vạch trần.
Trên trang cá nhân của mình, Facebooker chia sẻ về vụ việc “Trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà làm việc thất đức. Nó dúi vào tay mình gói tăm bảo mua ủng hộ rồi cho mình ký vào tờ giấy. Xong xuôi thì nhìn mặt mà lột tiền, ít thì 50.000 nhiều thì lên tới 500.000 đồng.
Chưa hết, chúng luôn có 2,3 đối tượng bảo kê vây quay, nếu có biểu hiện chống đối sẽ bị các đối tượng này vây quanh gây áp lực còn khi vỡ lở thì các đối tượng này bu lại để giải cứu”.
Thông tin rõ hơn về vụ việc, Trung tá Hà Quyết Thắng – Trưởng Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này đã tiến hành điều tra, thẩm vấn. Tuy nhiên, nhóm đối tượng khai báo chưa lừa bán được cho ai nên đơn vị đã tiến hành yêu cầu cô gái này làm cam kết, đồng thời báo về địa phương để tiếp tục quản lý.
Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh nhiều ý kiến bức xúc trước hành động của nhóm đối tượng trên thì nhiều người cũng tán dương hành động dũng cảm của cụ bà nhặt ve chai khi không ngần ngại đứng ra ngăn chặn, tố giác hành vi trục lợi của nhóm lừa đảo.
2. Tranh cãi gay gắt xoay quanh biên bản xử phạt tốc độ của CSGT tỉnh Hưng Yên
Một vụ việc khác khiến cộng đồng mạng cũng như nhiều người tham gia giao thông hết sức quan tâm trong tuần qua liên quan đến biên bản xử phạt chạy quá tốc độ tại khu đông dân cư của phòng CSGT tỉnh Hưng Yên.
Theo biên bản vi phạm hành chính của phòng CSGT – Công an tỉnh Hưng Yên. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h25 ngày 5/9 tại Km16+100 đường ĐT379 đoạn từ TP Hưng Yên đi qua ngã tư Khoái Châu, hướng lên Văn Giang.
Tài xế lái xe đã bị các chiến sĩ CSGT dừng xe với lỗi vi phạm vượt quá tốc độ 5km đến dưới 10km/h.
Cho rằng bị xử phạt oan do không có biển nhắc lại “khu vực đông dân cư”, tài xế đã chia sẻ hình ảnh biên bản vi phạm lên mạng xã hội và nhờ cộng đồng mạng tư vấn.
Ngay sau khi biên bản xuất hiện trên mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng và đặc biệt là những người thường xuyên lái xe đường dài.
Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự không bằng lòng với biên bản xử lý của phòng CSGT tỉnh Hưng Yên vì cho rằng tại khu vực trên không hề có biển nhắc lại theo như Quy chuẩn 41/2016.
Cụ thể, tại Khoản 38.3, Điều 38 của Quy chuẩn quy định: "Nếu đoạn đường phải thi hành biển hiệu lệnh có hiệu lực rất dài thì tại các nơi đường giao nhau, biển hiệu lệnh phải được nhắc lại, đặt ngay sau nơi giao nhau theo hướng đường đang có biển hiệu lệnh. Nếu không có biển nhắc lại thì biển hiệu lệnh được mặc nhiên xem là hết hiệu lực”.
Trao đổi với PV Pháp luật Plus, lãnh đạo đội CSGT số 2, phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, theo Quy chuẩn mới thì không cần để biển nhắc lại tại các nút giao. Việc để biển nhắc lại như vậy sẽ gây ra sự chồng chéo giữa các biển báo tại khu vực ngã ba, ngã tư.
Trước đó, ngày 15/6 tại Km254+600, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Anh Kiều Trí Khanh đã bị CSGT ra tín hiệu dừng lại và báo lỗi “Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h”.
Do không đồng ý với quyết định xử phạt trên, anh Khanh đã gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét. Tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Trao đối với ông Trần Vĩnh Thành – Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, ông Thành xác nhận có sự việc trên và đơn vị cũng đã tiếp nhận đơn theo đúng trình tự, thủ tục của luật khiếu nại, tố cáo.
Tuy nhiên, tại Mục D.17 Phụ lục D quy chuẩn 41/2016 quy định và Điều 3 Thông tư số 91/2015 chỉ rõ “Biển báo số R.420 có hiệu lực khu đông dân cư đối với tất cả các tuyến đường nằm trong khu vực đô thị cho đến vị trí đặt biển báo số R.421”. Đồng thời không bắt buộc phải đặt biển báo nhắc lại mà có hiệu lực trong cả khu vực đến khi gặp biển báo R.421.
Chính điều đã gây nhiều khó khăn đối vười người thực thi pháp luật cũng như người tham gia giao thông.
3. Bị đuổi đánh vì quay clip CSGT làm việc
Ngày 6/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc, phòng CSGT, Công an TP HCM đang xử lý vi phạm tại khu vực cầu vượt Trạm 2.
Nội dung đoạn clip mô tả lại cảnh 2 cán bộ, chiến sĩ CSGT đang xử lý người vi phạm. Cạnh đó có một người đàn ông mặc thường phục đứng quan sát xung quanh.
Khi thấy có người sử dụng máy quay ghi hình, người đàn ông mặc thường phục liền điều khiển xe máy đuổi theo, chặn xe, dọa dẫm, chửi bới và đề nghị xóa clip.
Được biết, người đàn ông trên thường xuyên xuất hiện cùng lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ.
Liên quan đến sự việc trên, Thiếu tá Nguyễn Văn Hội – Đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc xác nhận sự việc trên và khẳng định việc 2 chiến sĩ CSGT đứng xử lý vi phạm tại vi trí khúc cua, dốc cầu là hoàn toàn sai, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Đồng thời, ông Hội cho cũng cho biết đã yêu cầu 2 CSGT xuất hiện trong đoạn clip trên viết trường trình và sẽ tiến hành xác mình để xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, khi hỏi đến người đàn ông mặc thường phục thì Thiếu tá Hội cho rằng không xác định được và chưa gặp bao giờ.
4. Hoảng hồn với cảnh giật tiền, giật đồ cúng cô hồn
Mới đây, rất nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng trăm người dân, tụ tập phía dưới ban công với nhiều loại dụng cụ như lưới, vợt, mũ nón chen chúc để chờ gia chủ rải tiền sau lễ cúng gây nên cảnh náo loạn trên nhiều tuyến đường tại Sài Gòn.
Tháng 7 Âm lịch hàng năm được gọi là “Tháng cô hồn”. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ. Đặc biệt là vào ngày rằm của tháng chính là ngày “xá tội vong nhân” – ngày Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ trở về dương thế.
Việc cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt được truyền từ đời này sang đời khác. Người xưa cũng quan niệm, cúng cô hồn nên cúng ở ngoài đường, tại các ngã ba, nơi mà ma quỷ hay đi qua. Vật đã mang ra cúng thì ai lấy cũng được, người cúng không được mang về nhà.
Có lẽ vì tín ngưỡng đó, nhiều công ty, doanh nghiệp đã làm lễ cúng cô hồn thật “hoành tráng” bằng cách ném tiền thật để xua đi những vận rủi, mang lại may mắn cho mình trong tháng này.