Cảnh sát Anh đã xác nhận Keith Palmer, sĩ quan 48 tuổi, không được trang bị vũ khí đã bị khủng bố đâm chết tại London ngày 22/3.
|
Keith Palmer, đã bị đâm chết bằng dao. (Ảnh: Telegraph) |
Theo Telegraph, Keith Palmer, 48 tuổi, bị đâm chết bằng dao bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh, sau khi kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ trên cầu Westminster, khiến 5 người thiệt mạng và làm bị thương khoảng 40 người. Kẻ tấn công sau đó bị cảnh sát tiêu diệt.
Nhiều nghị sĩ Anh đã lên tiếng chia buồn trước sự ra đi của viên cảnh sát Palmer. Nghị sĩ James Cleverly cho biết, Palmer là một người đàn ông dễ thương, một người bạn tốt.
Palmer đã có 15 năm trong nghề, thành viên của Lực lượng Bảo vệ Ngoại giao Quốc hội.
Lý giải vì sao Palmer lại không được trang bị vũ khí dẫn tới bị kẻ tấn công đâm gục, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố Anh Mark Rowley cho biết: "Đội cảnh sát bảo vệ quốc hội bao gồm những cảnh sát có vũ trang và không vũ trang tùy từng nhiệm vụ khác nhau. Điều đáng tiếc đó là Palmer đã không được vũ trang".
Kẻ tấn công sau khi hạ gục ông Palmer đã bị một nhân viên cảnh sát khác, là đồng đội của ông Palmer bắn hạ.
Nhiều người dùng mạng đã gọi Palmer là một anh hùng. Những người khác gửi lời chia buồn đến gia đình cảnh sát và ca ngợi Palmer vì sự cống hiến của ông cho an toàn của công chúng.
Một số hình ảnh hiện trường xảy ra vụ tấn công khủng bố: