Sau khi đâm chết mẹ vợ và đâm bị thương 2 người khác, Nguyễn Trọng Tường đã tự tử nhưng được cứu sống kịp thời. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Tường tiếp tục tự tử bằng cách định lao đầu qua lan can tầng 2, nhưng được mọi người giữ lại.
|
Anh Lê Sỹ Hùng bị anh rể đâm thủng ngực bằng lưỡi lê |
Như tin đã đưa, do mâu thuẫn với chồng nên chị H (là vợ của Trường) bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Khoảng 19h30 phút ngày 4/12, Trường xách theo một con lê, đến nhà bố mẹ vợ.
Ngồi uống nước với cả nhà khá lâu, Tường xuống nhà phía dưới bắt vợ phải lên để đối chất. Bà Huê là mẹ vợ sợ con rể hung con gái mình liền bước lại can ngăn.
Tường bất ngờ rút lê trong người đâm một nhát, bà Huê tử vong tại chỗ. Con trai bà Huê là anh Lê Sỹ Hùng (SN 1983), thấy vậy chạy lại ngăn, nhận ngay một nhát lê xuyên thủng ngực. Chồng bà Huê thấy vợ và con trai đều bị đâm, cũng chạy lại, thì bị Tường rút bình xịt hơi cay thủ sẵn trong túi quần, xịt vào mặt, khiến ông ngã quỵ.
Tường sau đó bỏ chạy theo đường làng. Chạy một quãng gặp bà Nguyễn Thị Quý (hàng xóm của mẹ vợ) đang đứng gọi điện thoại. Tường cho rằng bà này đang gọi điện báo công an nên rút lê đâm luôn bà Quý một nhát. Vào đầu sáng ngày 5/12, lực lượng CA tìm được Tường nằm gục bên bờ sông Hoàng, lưỡi lê cắm giữa ngực. Hung thủ sau đó được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.
|
Lực lượng CA luôn có mặt để canh giữ hung thủ Tường |
Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Tường đã tiếp tục có hành vi lao đầu qua lan can tầng 2, nhằm tự tử. Tuy nhiên Tường đã được nhiều người xung quanh đã giữ lại.
Được biết, Tường cưới vợ năm 1999, hiện có hai con, một trai, một gái. Tường ham rượu chè, bài bạc, thường xuyên bắt vợ đưa tiền để ăn chơi, mặc dù vợ suốt ngày làm lụng, mò cua, bắt ốc.
Hiện Tường đang được CA bảo vệ nghiệm ngặt tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa.