Bài chia sẻ của nam sinh mang thông điệp "Đốt tấm bằng đi và học như chưa hề biết gì" đã khiến cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ.
Tin nên đọc
Nghẹn lòng nam sinh viên Đại học Bách Khoa giành giật sự sống với căn bệnh ung thư máu quái ác
Pháp Luật Plus hỗ trợ nam sinh viên Bách Khoa mắc bệnh hiểm nghèo
Nam sinh lớp 10 chết bất thường sau khi chơi game
Nam sinh lớp 11 hạ gục tình địch bằng 2 nhát chém vì ghen tuông
Người dùng Facebook Hung Thanh Dinh đã chia sẻ hình ảnh đốt 2 tấm bằng trên trang cá nhân của anh.
Cụ thể, theo dòng chia sẻ: “Hôm nay tấm bằng JLPT-N1 đã về đến tay. Lần này thi được 177 điểm, chắc cũng có số có má tại Việt Nam, quyết định đốt luôn. Đốt xong, nhớ ra hơn 1 năm trước thi kỳ thi cho du học sinh (EJU) bên Nhật cũng được thủ khoa khối Du học sinh Việt Nam, tiện bật lửa, lôi ra đốt nốt,…”.
Với ý nguyện “Bỏ đại học bên Nhật về Việt Nam để thực hiện một ước mơ hão huyền, ước mơ về cải cách giáo dục”. Hành động đốt bằng của anh Hung Thanh Dinh đã thu hút nhiều lượt quan tâm, chia sẻ và gây tranh cãi dư luận.
|
Bài chia sẻ của nam sinh mang thông điệp "Đốt tấm bằng đi và học như chưa hề biết gì" đã khiến cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ. (Ảnh chụp từ bài chia sẻ của Hung Thanh Dinh). |
Nickname Mai Quang Huy đánh giá cao việc học một cách tự nhiên, “Học ở trường không có nghĩa là "từ bỏ việc học hỏi", tự mình muốn và học hỏi không theo khuôn phép hay bài bản nào, thích gì thì học nấy, khi ấy mình cảm thấy hào hứng và sáng tạo hơn. Còn về tấm bằng, thực chất nó dùng để đánh giá khả năng của một người,…”.
Bạn Sang Trường Phạm bình luận: “Đốt bằng đau lắm chứ! Nó là kết quả của bao mồ hôi, công sức. Bao ngày tháng xa gia đình, xa bạn bè, là bao đêm vùi đầu vào học tập và cố gắng, là bao ngày tháng ốm đau vẫn phải cố gắng đến trường, đến lớp, là bao nhiêu nước mắt, nụ cười, cả hy vọng ta đều đặt trọn vào nó.
Tấm bằng đó còn là kết quả của cả chặng đường của một con người. Mà đời thì hữu hạn chứ có dài mãi đâu??? Hành động đốt bằng không sai, nó chỉ thể hiện là nỗi đau ngày hôm qua đó đã đến đỉnh điểm”.
|
Đinh Thành Hưng bỏ đại học bên Nhật về Việt Nam để thực hiện ước mơ về cải cách giáo dục. |
Sau dòng chia sẻ, Hung Thanh Dinh đã lập tức đăng tải thông điệp kèm lời xin lỗi tới cộng đồng: “Rất xin lỗi đã làm phiền các bạn trong bài đăng về vụ đốt bằng N1 thời gian gần đây.
Qua "tâm thư đó" chỉ mong truyền tải tới các bạn một thông điệp về việc "học", "hãy học như chưa hề biết gì,... hãy dũng cảm lên, hãy nói cho mọi người về cái mình muốn và bắt tay thực hiện nó ngay bây giờ, ngay lúc bạn nghĩ về nó,…".
Liên quan đến hành động trên, ông Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội chia sẻ với Phapluatplus.vn: “Tôi không cổ súy hành độ đốt bằng của nam sinh, nhưng tùy từng cá nhân có bằng đó và sử dụng với mục đích như thế nào, còn tầm quan trọng của tấm bằng thì có giá trị chung đối với xã hội và cả đối với người có được tấm bằng đó, đặc biệt là trình độ của người cầm bằng, có lẽ là quan trọng hơn cả những chuẩn mực khác, vì người ta có được tấm bằng đó thì người ta phải có trình độ”.
Được biết, nam sinh đốt tấm bằng tiếng Nhật là Đinh Thành Hưng (sinh năm 1992, quê ở Nam Định), sau thời gian du học tại Nhật Bản (từ năm 2011) theo diện tư phí, Hưng đã trở lại Việt Nam phát triển câu lạc bộ tiếng Nhật (Hội thân hữu Việt – Nhật). JLPT N1 là bằng đánh giá năng lực Nhật ngữ dành cho người nước ngoài, kỳ thi này có 5 cấp độ từ N1 đến N5, trong đó N1 là cấp độ cao nhất. Bằng EJU là kỳ thi cho du học sinh muốn vào đại học tại Nhật, số điểm thi sử dụng để ứng tuyển vào những trường ĐH ở Nhật. |