Với nét mặt ăn năn hối lỗi, cô giáo đã không ngần ngại quỳ gối xin được gia đình tha thứ, đừng đưa ra Pháp luật vì bố cô đang ốm nặng.
Ngày 19/6, Pháp luật Plus đăng tải bài viết: Cô giáo mầm non đạp gãy xương đùi cháu nhỏ 3 tuổi, vụ việc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm này đã được các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc
Phía lãnh đạo nhà trường đã phủ nhận toàn bộ sự việc và cho rằng cháu Nguyễn Hoàng Nam bị ngã vào thành bể, nhưng trước đó họ đã vội vã đập tan cái bể trong nhà tắm, vì cho rằng nhìn nó quá nguy hiểm .
Công an yêu cầu mang số gạch, đã bị đập từ chiếc bể đó dựng lại hiện trường, thật hài hước những viên gạch vừa bị đập 2 ngày đã phủ rêu xanh và mốc thếch không có dấu hiệu của vôi vữa gạch mới đập ...
|
Cô giáo Trần Thị Minh Huyền đang quỳ mọp xin gia đình cháu bé cho giải quyết tình cảm. |
Tuy nhiên sau 2 tháng điều tra, Công an TP - Tuyên Quang đã có công văn số 31 đề ngày 1/8/2016, thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, gửi về tòa soạn Báo Phapluatplus.vn.
Nội dung nêu: Không có căn cứ kết luận cô giáo Trần Thị Minh Huyền có hành vi gây thương tích trực tiếp cho cháu Nguyễn Hoàng Nam ở môi và gãy chân trái.
|
Thông báo của Công an TP - Tuyên Quang. |
Trước đó ngày 18/6, phóng viên Phapluatplus.vn đã có mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Bắc, thường trú tại thôn Sông Lô 1, xã An Tường, TP Tuyên Quang, khi đó cháu Nguyễn Hoàng Nam con trai của anh chị vừa được điều trị bó bột tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội về.
Anh Bắc kể lại, trước đó 5 ngày (13/6) vợ anh đón cháu từ trường Mầm Non Sông Lô, khi về cháu kêu buồn ngủ nên anh đã bật điều hòa trong phòng cho cháu ngủ.
Khác với ngày thường, hôm ấy cháu chọn tư thế nằm nghiêng mà không cho ai động vào người, tối đến khi đưa đi tắm cháu bỗng khóc thét lên "con không tắm đâu, con không tắm đâu".
Chỉ đến khi đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa (Tuyên Quang), gia đình mới tá hỏa, vì kết quả chiếu chụp, cháu bị gãy rời xương đùi đoạn gần háng, sau khi làm những thủ tục cần thiết, vợ chồng anh vội vàng chuyển cháu về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đồng thời báo cho trường mầm non Sông Lô
Khi ấy cô giáo Trần Thị Minh Huyền là người trực tiếp trông nom chăm sóc cháu ngày 13/6, đã phủ nhận cho rằng "chị đến đón cháu ,con nhà anh chị vẫn bình thường chứ có sao đâu".
Trong suy nghĩ của mình, anh Bắc cũng chưa xác định được là cháu bị ngã hay nguyên nhân gì? Bị ở trường hay ở nhà?
Nên cũng không trình báo ở đâu nữa, đồng thời tự nguyện viết đơn xin không kỷ luật cô giáo. Nhưng mấy hôm sau, cháu Nguyễn Hoàng Nam đã kể lại sự việc với bố mẹ là bị cô giáo đánh, tát chảy máu mồm, và dùng chân đạp vào đùi. Bức xúc về việc đó hồi 16h ngày 17/6, anh Bắc tức tốc đến trường Mầm non Sông Lô để làm sáng tỏ.
Tại đây có sự chứng kiến của bà Trần Thanh Mai hiệu trưởng trường Mầm non Sông Lô, cô giáo Trần Thị Minh Huyền đã thú nhận là có đánh cháu, vì lý do cháu nhất quyết không chịu ngủ trưa, sau đó nhà trường đã yêu cầu cô giáo này viết bản tường trình sự việc .
Video cô giáo Trần Thị Minh Huyền quỳ xin gia đình cháu bé.
Ngay lúc phóng viên phapluatplus.vn, còn đang ở tại nhà anh Nguyễn Văn Bắc, thì vợ chồng cô giáo Trần Thị Minh Huyền cũng tới để xin được giải quyết "tình cảm".
Với nét mặt ăn năn hối lỗi, cô giáo đã không ngần ngại quỳ gối xin được gia đình tha thứ, đừng đưa ra Pháp luật vì bố cô đang ốm nặng biết tin này sẽ không sống nổi. Anh Bắc đã không dùng lời lẽ trì triết, mà còn tỏ thái độ thương cảm, động viên an ủi hứa sẽ viết đơn xin cho cô giáo nếu như cô bị pháp luật "sờ gáy".
Sau khi mục sở thị cảnh tượng đau lòng đó, phóng viên Phapluatplus.vn đã cố gắng liên lạc với bà Trần Thanh Mai hiệu trưởng trường Mầm non Sông Lô, nhưng bà này đưa máy cho người khác nói bà đi vắng, vài giờ sau gọi lại thì không ai nghe điện thoại nữa .
Để rộng đường dư luận, phóng viên Phapluatplus.vn tiếp tục liên hệ với Trưởng phòng giáo dục TP Tuyên Quang, bà Nguyễn Thị Phương cho biết: "Cũng mới nhận được tin cháu bị ngã nên đang thăm hỏi cháu bé thôi, chứ chưa có quan điểm gì, khi được hỏi là sự việc đã xảy ra gần 1 tuần rồi, sao phòng giáo dục lại không biết"?
Thì bà này nói vừa đi công tác về, hiện đang ngồi nói chuyện cùng ông nội của cháu bé, và hẹn sẽ trao đổi sau.