Tiền bạc thì quý thật nhưng còn nhiều thứ quý hơn tiền bạc rất nhiều, đó là danh dự và lòng tự trọng. Người xưa có câu: “Đừng vì ba đồng bạc rách mà bắt nhặt, bắt khoan”. Không thể lấy đồng tiền ra để sai, để khiến. Mới biết, tấm lòng doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân không đồng nhất với tư chất “con buôn”!
Một chuyện đáng lý không nên nhắc lại bởi nó tế nhị, nó nhạy cảm và nó không mấy phù hợp với văn hóa người Việt Nam ta. Vậy mà Blog của Dân trí lại phải một lần nữa lên tiếng. Ấy là xung quanh chuyện tiền thưởng của các nhà tài trợ hứa với các nữ cầu thủ Đội tuyển Quốc gia.
Vụ việc đã được tờ Live Sport Asia, một tờ báo thể thao nổi tiếng Châu Á đã có bài viết về việc này.
Nhớ lại thời điểm cách đây một tháng, trong niềm vui vỡ òa vì chiến thắng kép, chức vô địch bóng đá của cả Đội U23 và Tuyển nữ, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã gửi quà đến chúc mừng, đặc biệt là với Đội tuyển nữ, dù đã nhiều lần đứng trên bục cao nhất nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, họ mới có được số tiền thưởng lớn như vậy (24 tỉ đồng).
Ngay sau đó, hầu hết các tổ chức, cá nhân đã thực hiện lời hứa của mình.
Cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ, HLV Mai Đức Chung chia sẻ trên Dân trí: “Thực sự, tôi rất bất ngờ với số tiền thưởng nóng lớn như vậy... Tôi cảm ơn các cấp lãnh đạo đã kêu gọi để doanh nghiệp đến với đội tuyển nữ trong dịp vừa qua. Chúng tôi rất cảm ơn và cảm động. Hy vọng những đơn vị hứa thưởng sẽ sớm chuyển tiền để các cầu thủ nữ có tiền tiêu Tết”.
Tuy vậy, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân do lý do gì đó chưa kịp chuyển nên trên Blog Dân trí cách đây gần chục ngày (5.1.2020), chúng tôi đã có lời “nhắc”: “Xin đừng để dư luận dị nghị, nghĩ sai về lòng tốt…”.
Được biết sau đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã tiếp tục thực hiện lời hứa của mình. Số tiền đã về lên tới 23,500 tỉ đồng.
Tuy nhiên gần đây, theo phản ánh của báo Dân trí, Tập đoàn hóa chất Đức Giang từng trao bảng tượng trưng thưởng 500 triệu đồng nhưng sau đó, nhất quyết không chịu chuyển tiền như đã hứa vì không được Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam cung cấp danh sách chia thưởng.
Trả lời báo chí, một lãnh đạo Đức Giang nói:
“Tôi là người cho tiền, tôi có quyền quyết định. Tôi đề nghị công khai, anh Chung bao nhiêu, các VĐV bao nhiêu. Còn họ không tuân thủ, tôi không gửi. Tôi là người bỏ tiền ra, tôi có quyền yêu cầu”.
Tự ái, HLV trưởng Mai Đức Chung nói thẳng: “Tôi hơi bất ngờ với lời đề nghị này vì danh sách chia thưởng và việc phân loại cầu thủ là việc nội bộ của đội… Chúng tôi chưa bao giờ để lại điều tiếng gì về chuyện tiền nong và các cầu thủ, các thành viên trong đội chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn là có bất công.
Cũng chưa có doanh nghiệp nào, đơn vị nào hay cá nhân nào yêu cầu chúng tôi phải cung cấp danh sách chia thưởng cả. Doanh nghiệp đã trao bảng thưởng dưới sự chứng kiến của các cầu thủ. Việc này công khai như vậy, chúng tôi đâu có giấu cầu thủ mà họ e ngại đội sẽ không chia”.
Trước cách hành xử không chuyên nghiệp và gây tổn thương tới đội nữ, HLV Mai Đức Chung cho biết đội nữ sẽ không nhận số tiền trên, dù thông tin trao thưởng đã được đăng tải trên báo chí.
“Của cho không bằng cách cho. Chúng tôi cũng cảm thấy bị tổn thương và như bị xúc phạm nếu phải nhận cách cho như kiểu ban ơn. Chúng tôi xin không nhận khoản thưởng này nữa". Ông Chung nói.
Trước sức ép của dư luận, sáng 13/1 doanh nghiệp trên đã tiếp tục liên hệ với ban huấn luyện đội tuyển nữ để mang 500 triệu đồng tới sân tập thưởng cho các cầu thủ, nhưng đã bị kiên quyết từ chối.
Đành rằng có thể lý giải, họ muốn có sự công bằng, rành mạch cho các cầu thủ, song với tiền bạc, nó không chỉ rất tế nhị mà còn là luật pháp bởi đây là phạm trù của tài sản cá nhân.
Vả lại, việc trực tiếp thưởng cho các cá nhân hoàn toàn có thể gây mất đoàn kết nội bộ, một điều rất tối kị trong bóng đá. Còn nếu muốn, họ có thể gặp riêng hoặc đem đấn tận nhà cầu thủ.
Tôi hoàn toàn ủng hộ cách hành xử của Ban huấn luyện, các cầu thủ và HLV Mai Đức Chung. Tiền bạc thì quý thật nhưng còn nhiều thứ quý hơn tiền bạc rất nhiều, đó là danh dự và lòng tự trọng.
Đành rằng 500 triệu là khoản tiền to, song, người xưa còn có câu: “Đừng vì đồng bạc mà bắt nhặt, bắt khoan”. Không thể lấy đồng tiền ra để sai, để khiến.
Mới biết, tấm lòng doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân không đồng nhất với tư chất “con buôn”!
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Sáng ngày 25/2, tại Quảng trường 12/11 cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, TP Cẩm Phả tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn 270 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.
Tối ngày 19/5, tại huyện Nam Đàn đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”. Chương trình do UBND tỉnh Nghệ An và UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/
Tối ngày 19/5, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ Bế mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần II – năm 2024. Sau 4 ngày diễn ra, lễ hội thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan, thưởng lãm, mua sắm.
Với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền, nhiều nạn nhân đã sập bẫy thủ đoạn này và bị lừa đảo số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Một đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Tháp triệt phá thành công.
Cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện các đối tượng có thủ đoạn dụ dỗ các em học sinh, sinh viên tham gia bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để dùng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại.
Với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền, nhiều nạn nhân đã sập bẫy thủ đoạn này và bị lừa đảo số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Sử dụng tài khoản facebook để đăng tải, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật, bôi nhọ lực lượng Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội. Hành vi của L.V. L bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
(PLM) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến 547.786 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp để phân tích, đánh giá, hoàn thiện các chính sách trong dự thảo Luật Nhà giáo.
(PLM) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.
(PLM) - Hòa trong không khí mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) , hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền tổ quốc cùng cùng đông đảo du khách, bạn bè quốc tế đã tới Thủ đô Hà Nội, thành kính vào Lăng viếng Bác.
(PLM) - Ngày 18/5, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức Chương trình "Tuyên truyền phổ biến Pháp luật và An toàn giao thông học đường" tại Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Caravan “ Tuyên truyền phổ biến pháp luật và An toàn giao thông học đường, thiện nguyện và xúc tiến thương mại tại Ninh Thuận”. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức sau thành công của năm đầu tiên diễn ra vào tháng 5/2023 tại Đắk Nông.