Sau nhiều ngày căng thẳng việc ngư dân “đòi” biển, ngày 8/3, tức là một ngày sau buổi đối thoại cởi mở của Bí thư tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm thuyền bè đã nối nhau vượt sóng ra khơi. Những mẻ cá trĩu nặng đã về, những nụ cười lấp lóa hân hoan, rạng ngời chứa chan niềm hạnh phúc.
|
Khúc hoan ca của ngư dân tại bến thuyền Độc Cước khi mẻ cá đầu tiên trở về sau hơn chục ngày dừng hoạt động. (Ảnh: Anh Thắng) |
Hơn 10 ngày qua, khu vực bến thuyền dưới chân núi đền Độc Cước vắng lặng, không bóng dáng ngư dân, chỉ những chiếc thuyền nằm dài trên bãi cát. Bãi biển thuộc xã Quảng Cư cũng trong tình trạng tương tự, ảm đạm, lẻ loi.
Tuy nhiên sáng ngày 8/3, bến thuyền Độc Cước bỗng nhộn nhịp lạ thường. Từ mờ đất, ngư dân đã đổ ra bãi. Tiếng í ới gọi nhau, tiếng máy nổ huyên náo. Từng thuyền, mảng nối tiếp cưỡi sóng ra khơi. Bến thuyền Độc Cước đã hoạt động trở lại sau nhiều ngày ngừng ra biển.
|
Đối với ngư dân Sầm Sơn, hôm hay là một ngày khởi đầu những niềm vui và hy vọng. Những mẻ cá về bờ pha lẫn sự hân hoan. (Ảnh: Anh Thắng) |
Sau 10 ngày căng thẳng việc ngư dân tụ tập đông người tại cổng UBND tỉnh để đòi bám biển, ngày 7/3 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã có buổi đối thoại thẳng thắn với ngư dân Sầm Sơn. Quyết định vẫn để cho ngư dân tiếp tục bám biển, ra khơi đánh bắt đã làm vỡ òa niềm hạnh phúc của cả ngàn ngư dân nghèo. Từ nay, họ lại được ra khơi, đánh bắt mà không còn nặng trĩu nỗi lo mất biển.
|
Thuyền bè, ngư lưới cụ đã được sửa sang, chuẩn bị cho những ngày ra khơi tiếp theo. (Ảnh: Anh Thắng) |
Nhiều người dân cho biết, trong những ngày vừa qua, nhiều hoạt động tại đây bị ngừng trệ. Ngư dân không ra biển, thuyền kéo lên để trên bờ cát. Cuộc sống nhiều gia đình bị xáo trộn. Nhưng hôm nay thì mọi chuyện đã khác. Mọi hoạt động đã trở lại cuộc sống hằng ngày.
|
Việc đồng ý cho ngư dân tiếp tục bám biển tra khơi đã giải quyết xong việc người dân Sầm Sơn tạp trung đông người tại cổng UBND tỉnh để khiếu kiện, đòi biển. (Ảnh: Anh Thắng) |
Ngư dân Nguyễn Trọng Đạt (phường Trường Sơn) bộc bạch: “Ngư dân chúng tôi chỉ cần biển để mưu sinh, để tồn tại. Việc đông đảo bà con kéo nhau lên UBND tình những ngày vừa qua là cực chẳng đã. Chúng tôi không còn biển, sẽ thất nghiệp, sẽ đói nghèo. Quyết định hợp tình người của ông Bí thư tỉnh ủy đã tạo niềm tin rất lớn cho ngư dân”.
|
Sau buổi đối thoại trực tiếp với ngư dân, Bí thr tỉnh Thanh Hóa khẳng định: bà con vẫn cứ ra khơi đánh bắt như bình thường. (Ảnh: Anh Thắng) |
Khoảng 9h sáng, bắt đầu đã có nhiều thuyền, mảng trở về. Từng mẻ cá trĩu nặng nhanh chóng được chuyển lên bờ. Những người phụ nữ tất bật gỡ cá mắc trên lưới, chuyển từng thúng cá, moi còn tươi mới ra chợ hoặc nhập cho các nhà hàng. Tất cả nhộn nhịp, khẩn trương và rạng rỡ niềm vui không nói hết. Dù rằng, những giọt mồ hôi vẫn thấm đẫm vị mặn mòi của biển, nhưng là sự vất cả mưu sinh của cuộc sống đời thường, bình an, không ẩn chứa nỗi lo mất nguồn sinh kế.
Trước đó, từ những chủ trương di dời bến thuyền của thị xã Sầm Sơn để thu hồi 3,5km bờ biển do ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch “Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương”, đã khiến hàng ngàn lượt bà con ngư dân phản đối bằng cách tụ tập nhiều ngày trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa chờ gặp lãnh đạo để đối chất, đòi quyền lợi.
Ngày 7/3, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã có buổi đối thoại thẳng thắn cởi mở với ngư dân Sầm Sơn. Ông Chiến đã phát biểu: "Nếu bà con nào chưa đồng ý với chủ trương di dời bến thuyền, thì cứ làm bình thường như lâu nay, cứ đi biển, cứ khai thác, ra khơi". Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy còn chỉ đạo các cấp lãnh đạo Sầm Sơn, UBND, MTTQ, HĐND, Công an tại Sầm Sơn phải nỗ lực đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.