Chiều 26/5, hình ảnh cháu bé 16 tháng tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím mặt được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình và thương xót.
Tin nên đọc
Bộ Giáo dục yêu cầu phối hợp chỉ đạo tổ chức thi quốc gia năm 2016
Câu chuyện giáo dục: Chúng ta đang bỏ rơi con em?
Nghệ An: Phòng Giáo dục huyện Yên Thành bao che sai phạm?
Vụ nữ sinh tát bạn 52 cái: Trưởng phòng Giáo dục lên tiếng
Để tìm hiểu rõ về nguyên nhân, và hình thức kỷ luật vụ việc, sáng ngày 27/5, PV Pháp Luật Plus đến cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao để gặp bà Lê Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng cơ sở nhưng bà Nga có hẹn PV chiều quay lại vì đang bận trả trẻ và làm việc với công an phường Kiến Hưng.
|
Mặc cho PV ngồi chờ gần 4 tiếng đồng hồ nhưng bà Lê Thị Thanh Nga như muốn "né" báo chí. |
Tuy nhiên, khoảng 16h15' cùng ngày, PV quay lại để gặp bà Nga thì nhận được câu trả lời rằng, bà đã về. Ngay sau đó PV đã cố gắng liên lạc với bà Nga qua điện thoại nhưng đều trong tình trạng máy bận.
Đặc biệt, trong thời gian trưa ngày 27/5 khi chờ để gặp bà Lê Thị Thanh Nga, PV đã thấy phụ huynh nườm nượp kéo đến đón con dù chưa đến giờ.
Nhiều phụ huynh tỏ ra ngạc nhiên không biết có chuyện gì vì thường ngày phải 16h30' mới hết giờ. Có những phụ huynh còn bực bội vì đang đi làm phải về đón con. Một phụ huynh thắc mắc với giáo viên của cơ sở: " Vì sao phải đón các con giờ này?" thì cô giáo im lặng bước vào rồi tiếp tục đóng cửa lại.
|
Phụ huynh đền đón con đều ngạc nhiên và thắc mắc lí do sao lại gọi báo đón con giờ này. Cũng như không được vào bên trong đón trẻ như mọi hôm mà phải đứng ngoài cổng chờ cô dẫn con ra trao cho phụ huynh. |
Khi hỏi về trường hợp bé 16 tháng tuổi gửi tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao bị tát bầm tím hết mặt được đăng tải trên mạng khiến dư luận xôn xao mấy ngày qua, chị H. (một phụ huynh đến đón con cho em gái) cho biết: “Cách đây 2 năm, gia đình tôi cũng gửi cháu tại trường này một thời gian ngắn. Một hôm khi đón 2 đứa về nhà, tôi phát hiện ngón tay của cháu bị bầm tím mất gần 2 đốt. Biết rằng trẻ con thì hiếu động, nghịch ngợm nhưng không thể đến mức bầm tím như vậy".
Do đó, ngay ngày hôm sau khi đưa con đến lớp tôi có nói nhẹ nhàng với cô hiệu trưởng cũng như cô giáo dạy cháu rằng: “Trẻ con, đứa nào cũng nghịch nhưng không thể bầm tím hết ngón tay như này, các cháu có nghịch, các cô phải nhẹ nhàng, ai lại đánh cháu ra nông nỗi này. Ngay lập tức hiệu trưởng cũng như cô giáo trực tiếp dạy cháu xin lỗi tại trường".
Cùng chia sẻ như chị H, bác N (phụ huynh đến đón cháu nội) cho biết: “Cách đây 1 năm, gần nhà tôi cũng có cháu bé bị cô giáo của cơ sở này đánh bầm tím mặt, nhưng vì tình làng nghĩa xóm nên gia đình họ cũng không làm to chuyện. Tuy nhiên, cháu bé đó được gia đình chuyển trường ngay hôm sau”.
Như báo Pháp luật Plus đã thông tin, vào chiều 26/5, sau khi đón con về chị Trang nhận được điện thoại của cô Bùi Thị L. thông báo về việc không may để cháu bị ngã nhưng chỉ xây sát nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến tối mặt bé Nhã P. bắt đầu nổi đỏ, bầm tím khiến gia đình vô cùng lo lắng.
Mẹ cháu bé liền gọi hỏi cô Bùi Thị L. thì nhận được thái độ bất hợp tác và nói rằng: "Chị trông cháu ở nhà còn ngã huống gì bọn em trông 19, 20 cháu. Vậy bọn em trông ngã là chuyện bình thường, hơn nữa cũng do bé nhà mình da quá nhạy cảm nên mới có vết như thế".
Chị Trang cũng cho biết thêm, sau khi cô Bùi Thị L. nói như vậy, chị có bảo: "Như vậy thì cô quá vô trách nhiệm với các cháu, tôi sẽ nói chuyện với cô hiệu trưởng. Cô L, còn nói chị cứ nói đi rồi tắt máy ngay sau đó".
Trước thái độ của cô giáo L. chị H vô cùng bức xúc đã đăng tải hình ảnh bé P. lên mạng xã hội khiến dư luận bất bình.
Như vậy, dù mới hoạt động được 5 năm nhưng cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao đã để xảy ra tình trạng cô giáo đánh trẻ bầm tím cơ thể liên tiếp 3 năm.
Liệu rằng sau trường hợp của cháu Nhã P. 16 tháng tuổi bị bạo hành, cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao sẽ quán triệt cán bộ, nhân viên, giáo viên về nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ hay vẫn để tình trạng này tiếp diễn?
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.